Sáng nay nhân viên của HT gọi mừ em đang bận tối mặt nên hẹn lại lấy sau. Thấy oder có 2 bình mà được giao tận nơi ngại quá àh
Hôm nay chị ăn cơm tiệm ( cơm trứng kho ) vì ở nhà ăn cá rún nhúng dấm cuốn bánh tráng ( cá của ông cậu mang từ biển vào rùi vù vào tp luôn.) nên tươi ngon lắm có điều ăn cái đó thì ko no được nên mua thêm cơm ở ngoài về ăn phòng hờ chút đói.... cả nhà em đều biết ăn canh khổ qua huh.. giỏi nhỉ.. cái gì đắng là chị ko biết ăn ... nhắc đến tội nghiệp ax từ khi kết hôn với chị thì bị hạn chế ăn mấy món khoái khẩu...chỉ khi nào về nhà mẹ vợ hoặc đi ăn ở ngoài mới ăn được mấy món đó... vì vợ thì ko biết ăn món đó , kêu nấu thì ông ấy ăn 1 mình mệt xỉu nên ax rút kinh nghiệm khi nào muốn ăn là alo mẹ vợ nhắc khéo mai mẹ có nấu canh khổ qua ko mẹ , mai con về nhà ăn cơm mẹ nhé ...ahhahahhaha
hihihi... bận rộn quá thì mọi người cùng nhau của ít lòng nhiều góp chút ít tiền cho Rada mua bánh cho các bé măm măm trung thu... ai có bánh cho bánh, ai có xiền cho xiền, ai có lống đèn cho lồng đèn... có gì giúp nấy thôi...lalallalalala
Hì...hì.:drinkers:hỏng bít cái gì nhưng thấy đen đen thì coi là ca fe đỡ vậy...lúc này HT chịu chơi lém hen, thấy bia bọt ăn nhậu dữ lun, chị ...theo hỏng kịp rồi, gì chứ nhậu là chị...bỏ của chạy lấy người vì chỉ cần 1 ngụm nhỏ là quên cả lối dìa liền...
huhu jumi bắt nạt em, nguyên hôm nay ko chịu ăn uống gì cả hic hic, sáng h ăn đc có 1 bát đậu hủ, 1 bình sữa và 1 hủ sữa chua, hic hic mới đút nàng đc 2/3 bát cơm, hic may mà còn chịu ăn cơm, hic đỡ lo chắc mai nấu cơm cho nàng ăn quá. hehe và bực mình mí chị khó tính ở cùng, trời nóng nực nên chắc tinh thần ko vui lắm nên hay nói linh tinh. @ Chị Phượng cho em xin cây kem giống mí bé há, em ko uống đc cà phê.
uh em cũng đang tìm mẹ cún beo để mờ nhờ tư vấn cái vụ ngừa thai bằng cách đặt thuốc trong tay ^^ chị ui chị ui chị đâu rùi
Chào cả nhà em đi ăn cơm rùi đi học nhé, mấy hôm đi học ko ăn vô lớp đói meo hum nay ăn trcs chắc ăn ^^
Hic, hok phải em xin chị Hada vì hum trước chị Hada cho ròy mừ, mà là em viết để xin chị jenny_tran73 kia. Ấy vậy mà chị Hada lại nhiệt tình giúp. Hic hic hic, em cảm động quá! Tối thứ sáu phải qua nhà gửi tặng 2 chai nước mắm cực ngon mí được.