Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp hic theo em nghĩ tốt nhất lúc này chủ top phải bình tĩnh và lên báo công an la hay nhất
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Các Mẹ có hiểu thế nào là bế tắc cần chia sẻ thì nhận được những điều ko ngờ không? Bạn nào thắc mắc hãy đọc kỹ từng chủ đề Cuộc sống là chia sẻ là yêu thương vô điều kiện chứ không phải bới lông tìm vết các Mẹ à Rất oan uổng và ức
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Báo công an luôn đi bạn. Mình nghĩ đây không phải bắt cóc chuyên nghiệp đâu... Bình tĩnh nhé.
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp cảm ơn mẹ nó,mình đang gọi taxi Mẹ đọc cm của 1 số Mẹ đi Khi người ta cần chia sẻ thì lại cho rằng người ta có vấn đề Mình đưa hết thông tin và sdt của em mình rồi đấy
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp khổ thân chị......................................................
Ðề: Re: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel G Chồng mình thất ngiệp rồi nhé Bạn có biết thế nào là sự thật không? Thực ra nếu bạn quan tâm mình sẽ cho bạn thấy : 1. Kết quả xét nghiệm của Mẹ 2.Chứng kiến gia đình người bác độc ác và gặp hàng xóm 3.Gặp cậu con trai của mình và nghe mọi người nói về nó 4.Gặp và nghe về em trai đang mất tích của mình 5.Gặp cô cháu họ 14 tuổi bị xâm hại của mình Mẹ nó hãy hiểu nhé
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp em cũng nghĩ các mẹ chỉ nên chia sẻ với mẹ Ku tý thôi chứ đừng đưa ra những bằng chứng bài nọ bài kia của chị ấy trước đây. Mình chia sẻ với chị ấy cũng có mất gì đâu, đằng nào thì các mẹ cũng để thời gia la liếm chỗ nọ chỗ kia trước khi đi ngủ thì bớt chút thời gian chia sẻ với người ta 1 tý. Bản thân mình ko gặp phải nhiều vấn đề như thế ko phải mọi người đều có cuộc sống ít vấn đề nan giải như mình, cuộc sống có nhiều người ko may mắn lắm
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Chia sẻ với bạn! Nhưng tớ cũng thắc mắc là ko hiểu bạn chờ đợi điều gì mà 5 ngày vẫn chưa báo CA nữa?
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Hơ..hơ...tớ có ý kiến thế này...nếu đúng là chủ top có em bị mất tích thật thì tớ rất mong chủ top có thể tìm được em mình. nhưng tớ vẫn có điều thắc méc ,tớ là tớ tò mò lém mà. thứ nhất: tự dưng e bị mất tích 4 ngày mà không rõ nguyên nhân thì mọi người có báo công an luôn không ạ?hay là mọi người lên diễn đàn làm 1 bài muốn chia sẻ và hỏi ý kiến xem nên ntn?? thứ 2:mẹ Kuty nói là :Và cuối cùng sau bao lời mình nói rằng em là người nhà thì sdt của em trai mình nhắn mấy cái tin như sau : " Nếu là người nhà thì mai tầm 6,7h tối mang theo nhiều tiền về Bệnh viện Ngũ Xá Bắc Ninh trả tiền viện phí và nói chuyện trực tiếp về tình hình em trai mình...." Mình xin sdt của đứa dùng sdt em trai mình nhưng nó ko cho,nó kêu cứ xuống Bắc Ninh rồi nó ra Mình thức luôn rồi đến trưa vội vàng xuống Bắc Ninh mà ko biết đường,tìm mãi đi sâu vào thành phố rồi ra thị trấn hay huyện gì hỏi ai người ta cũng kêu mình bị lừa và ko có địa chỉ nào là Bệnh Viện Ngũ Xá hêt Mình ngồi hàng nước đợi đến tận 7 rưỡi,nhắn tin và call liên tục nhưng nó không nghe máy ủa??thức cả đêm qua sao mẹ Ku ty không vào chia sẻ lúc bồn chồn nhât mà lại đợi đến lúc từ bắc ninh về nhà rồi vồ luôn mấy tính để up bài nhi??? 7h30 pm còn ở bắc ninh ,up bài lúc 8h33pm ,theo mình biết từ bn về nhà chủ top cũng phải mất 1 tiếng mà chủ top lại là con gái đi xe 1 mềnh???? thứ 3: chủ top thông báo:Các mẹ ơi có tin mới,sdt của em mình nhắn tin lại hỏi mình đang ở đâu Bắc Ninh nó ra đón,mình trả lời đợi c quay lại,nó lại hỏi tiếp chị đi mấy người..mình gọi lại nó kêu em ko nghe máy đc đâu,chị ở đâu Bắc Ninh em qua đón... Các Mẹ ơi em đi tiếp đây thay đổi nội dung bởi: Me Ku Ty, hôm nay lúc 09:45 PM lúc 9h45pm ,nếu như mọi người thì chạy thật nhanh mà đi chứ ,sao còn cố nán lại mà com 1 vài bài đến bây h là 10h18pm rùi mà còn chưa đi???? tớ là tớ tòa mòa lắm ý!~
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp ôi em quay lại đọc mấy cm của các mẹ mà thấy khó hiểu quá. ko biết là thế nào nữa? hjc hjc
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp mẹ nó cẩn thận đừng đi 1 mình nhé,sợ lắm...chia sẻ với mẹ nó
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Mẹ nó đi cẩn thận nhé, bây giờ nhiều kiểu lừa đảo lắm, chúc mẹ nó sớm tìm được em trai
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp chủ top lo tìm em đi, moi nguoi nói gì kệ vì mỗi người một ý. Như lời khuyên của nhiều mẹ bạn nên báo công an chứ đừng đi một mình.
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Mẹ nó có tin tức gì của em trai chưa?
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Mẹ này phân tích, ăn nói - đâu ra đấy, hihi
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp tò mò vớ vẩn,vào lamchame bằng điện thoại cũng được cơ màvừa ngồi đợi đứa nhắn tin vừa vào lamchame cm với mọi người có sao đâu
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp thật, cũng ko phải người trong cuộc nên e thấy rối rắm quá. Dù sao chị cũng phải cẩn thận, tốt nhất là tìm người đi cùng cho an toàn chị ạ! :
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp có chuyện lo lắng mà vẫn ngồi chăm chú vào điện thoại để lướt lcm đc thì quả là có ý chí thép.nhất là trong lúc đang lo lắng đến tột cùng thế này.
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp Đúng rùi. Mình toàn online =dt. Ko có wifi thì có 3G mà bạn.
Ðề: Gấp Nhớ Mod: Em Trai Mất Tích 4 Hôm,Sdt Của Em Mình Bị Đứa Khác Dùng,Ai Làm Vtel Giúp em đứng hóng xem tình hình em trai chị thế nào ạ, hi vọng mai có tin tốt lành