Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online mình muốn nhưng ở thành phố hồ chí minh nên chắc ko off được rùi nhưng cũng muốn học hỏi việc bán hàng online để kiếm thêm thu nhập một tí chứ giá cả tăng nên đồng lương ko đủ sống nữa các mẹ có thể chia sẻ một số kinh nghiệm cho em ko vậy?
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online MẶt hàng của mẹ nó mùa này thì khó bán rùi, phải tầm tháng 9-10 nhà nàng mới là trọng điểm mừ nhà tớ cũng thế, tết ra chẳng mấy mẹ mua giầy gì cả
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online E nghĩ là do tình hình kinh tế chung đấy c ạ,vì nhà em năm ngoái giờ này cũng nhiều khách đặt áo lắm, nhg bây giờ thì cũng k có khách nhiều lắm Đợt này cái gì cũng tăng chóng mặt nên các mẹ mới cắt giảm chi tiêu, cái gì thật sự cần mới tiêu đấy ạ ^^
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online Tuần vừa rồi cty em cũng chả ai bán được hàng hóa mấy. Công nhận khó khăn.
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online Nhà em cũng lèo tèo ngày đc 1,2 đơn hàng Khổ thía.Chị em mình đành chạy qua chạy lại giúp đỡ nhau ủn đẩy bài lên thui vậy hihi
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online Hic, nhà mình cũng thế, mọi khi đầu mùa mua sắm quần áo chẳng phải suy nghĩ gì, giờ mua gì cũng phải tính toán sao cho hợp lý phải sao cho: ngon, bổ và rẻ nữa
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online Đấy thì thui may mà có chị em nói chuyện còn đỡ buồn không thì buồn chít mất
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online giờ này chồng em vẫn chưa bia bọt gì , em chạy sang đưa chìa khóa mà bạn chồng trợn mắt lên nhìn như ăn thịt em ý Quả này em giận chồng 1 tuần luôn
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online ha ha...đố cô đấy. lát nữa lại vào đây ti toe đã hòa rùi cũng nên.. nól ại phỉnh cho 1 bát phở.. ha ha
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online đồng ý với ý kiến của ngodong9 đấy. Cứ nói giận thế thôi chứ lúc ở cạnh lão ý nịnh vài câu là hết giận ngay. Mình xa cách mọi người 5 hum vì bị khóa, hum nay mọi người vào chúc mừng cho mình vừa được mở khóa nhé
Ðề: Hội các mẹ giúp nhau kiếm tiền online Em vào điểm danh nào, lâu lắm ko vào nhà thấy nhà đông vui quá, hehe...