Sao thế em gái yêu? Ai dám làm em gái tui buồn chán đến thế kia? Mách chị đi, chi cho hắn một trận cho.
Chị nói sơ lun cho, chị cũng ngừa bằng phương pháp giống vậy. Ngừa thai bằng cách cấy 1 cái que nhỏ xíu ( chị chẳng biết bằng cái gì mà nó dẻo), thủ thuật làm rất nhanh. Ngừa thai được 99% ( xui lắm mới lọt vô 1%, keke). Thời hạn 3 năm là rút ra, muốn thì cấy tiếp nhưng phải được BS tư vấn.
Thế Jumi chưa kiếm được nhà trọ mới huh ??? vẫn ở chỗ cũ luôn huh ?? thôi ránh mau bán đất có tiền mua nhà cho khỏe...lallalalallaa
I' giờ mới về huh Hada ... Cũng may chưa kịp khóa cửa... Đi làm có nhiều bạn mới vui ko? Đã quen việc chưa ??
Chưa quen ai nhìu vì công việc lu bu quá, ngồi suốt tại chỗ nên chưa giao lưu được(. Kể cũng lạ, mình mới zô làm, chưa được bàn giao hay training gì hết, bùm phát được giao quá trùi việc, mà toàn là con số và con số nên tra mỏi mắt
hehe khổ nổi toàn phái nữ "ăn hiếp" em thui chị ạ 1 già 1 trẻ ](*,)](*,)](*,) chứ đấng mày râu thì keke, chị khỏi trị em "oánh" cho chít luôn ý, anh xã em hùi xưa lúc iu nhau bị em tung 1 cước tới h còn nhắn hoài mờ ^^ Hi hi mờ có buồn bực gì thì anh xã về nhõng nhẽo tí là vui ngay ý mờ Vẫn ở chổ cũ chị ạ, nó rẻ mờ. Em cũng đã đăng báo rùi, mới lên báo hum qua, hi vọng bán xong sớm keke Hì hì còn 1 cái nữa em muốn hỏi là lúc cấy có đau ko? Hức hức em sợ đau lắm Và muốn cấy thì đến đâu làm chị nhỉ???
đó là công việc của họ mừ em, hàng ngày lấy order và giao hàng, khách hàng lớn của chị 1 lần cũng đâu có giao nhiều đâu vì họ k có kho lạnh để bảo quản, nước ép sẽ dễ hư...k sao, khi nào em ok thì nói chị..thanks
Chào cả nhà! Em là thành viên mới đây, cho em vào nhà với nha. Khi biết có nhà cho các mẹ ở SG, mừng dễ sợ luôn
em ui.... 2 bình lạnh cam và táo thì em nhớ để trong tủ lạnh nha...còn bình nam việt quất (cranberry) thì để ngoài dc....
welcome me Minie, bạn khai báo lý lịch trích ngang là gia nhập hội rồi : tên mẹ sn tên con 1 sn tên con 2 sn ... dia chi dtdd