các bà ơi, tôi đang định mua green coffee cho ax uống để giảm béo vì lão ý phần vì ko có thời gian tập, phần vì béo nên cũng lười. Tôi thấy bảo uống vào giảm cân nhanh. Muốn cho lão ý uống 1, hoặc 2 hộp để giảm lấy 4, 5 cân rồi bắt lão ý tập thể dục sau. Tôi thấy giá cũng lung tung, chỗ 500, chỗ 400 chỗ 350 chỗ lại có 300k, ko biết đường nào mà lần. Các bà có cao kiến gì ko, cho tôi ý kiến với. Tôi cũng đọc một số bài, chê có, khen có, cũng thấy hoang mang lắm, ko biết thế nào. Bà chị tôi đang uống rồi, bà ý bảo bà ý uống đc 10 hôm rồi, giảm đc 4kg, bà ý bảo, gầy được là uống, bà ý bảo cho còn 55kg thì thôi. bà chị tôi đang 65kg, giờ còn 61kg. Bà ý cũgn tìm đủ cách để giảm cân rồi nhưng ko ăn thua. Tôi cũng muốn lão nhà tôi bé bụng đi một tý, giờ đang 80kg, giảm xuống còn 74, 75kg cũng tốt lắm rồi.
@Phương: Muốn giảm béo thì khó gì, bà cứ tăng cường cái phần hoạt động nào tốn calo nhất ý, he he @Minh: Đọc bài của Minh viết cho Bon cảm động nhỉ, cứ hình dung cái lúc đón con lần đầu trong tay, mà thấy rưng rưng nhỉ. @Mai: thank Mai nhé, nhà tớ cả bố cả con cả mẹ đều mê xe, he he @ALL: Tớ khoe ảnh mấy cái túi hôm đi mua cùng Ngọc nhé. Túi nhỏ này, chất liệu dù, nhẹ và dễ làm sạch Túi cùng loại, nhưng to hơn này, nhìn cả đôi yêu cực (tự khen). Giá 150K/2 cái Túi đeo bụng cho Chíp này, giá 20K, nhưng con gái "eo" quá, nên đeo vào là tụt luôn xuống đầu gối ](*,) Còn 1 cái ví nữa, nhưng đau buồn là khi về thì lại lấy cồn ra lau, chắc tại cồn nặng quá, nên nó bị trắng trắng 1 bên ( chứ lúc đầu trong long lanh phết :? Thế thôi, cho bà nào không bon chen được thì thèm he he
Có con, mẹ quên hết mệt mỏi, đau đớn, con là liều thuốc giúp mẹ khỏe hơn, con là phép trừ của những nỗi buồn và phép nhân của những niềm vui, niềm hạnh phúc. Con ra đời giúp mẹ cân bằng được cuộc sống, cân bằng được các mối quan hệ trong gia đình, giúp mẹ tự tin hơn khi đối diện với mọi người. -> đọc đoạn này cảm động quá. Đúng tâm trạnh của tôi khi lấy nhau 2 năm sau mới có con.
có tý việc phải cân nhắc nên thức muộn, gác nhà mình một tý he he Trà nhà tôi vẫn làm đều đấy chứ, có tuần thì cách nhật, có tuần thì liền tù tì mấy ngày. Bà thám thính hộ tôi vụ Green Coffee nhé, thanks bà. Minh, An hai bà ho ra thơ, thở ra văn chúng tôi ko thèm chấp. Bài nào viết chẳng hay
Tớ vào điểm danh đây, dạo này toàn lọ mọ muộn thui vì ở CQ mạng mẽo chán quá cũng chẳng vào đc. Thui các bà thông cảm nhé hihi. Ko có Osin nên tôi toàn giờ này mới ngồi ôm máy đc. @: Minh; đọc bài viết cảu bà hay thật đấy, tôi văn ngắn nên hâm mộ những ai viết hay lắm . Thật là cảm động quá. Chúc bà sẽ có một công chúa đáng yêu để mẹ tha hồ làm đỏm cho con nhé. @: Trà ơi vụ đánh con ý tôi đa nhiều lân cố gắng nhưng sao khó thực hiện quá bà ạ, chết mất thui. mỗi lần đánh con xong tôi cứ ngồi thần người ra nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa ngang bướng tui chẳng nhịn đc .
Bài viết của Minh cảm động thật đấy ! Tôi lâu lắm chả viết gì mà bây giờ con người mình thấy nó cứ chai sạn đi thế nào ấy , cầm bút cũng chẳng viết được , hik, thấy chán cái bản thân mình quá cơ . Hôm nay lại có ai canh nhà với tôi không????
Me. Hôm nào tôi cũng canh nhà mình nhưng không post bài thôi . @Bon: bà viết hay thế. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đón cu Mộc về với mẹ tôi khóc. Đến lần thứ 2 đón Mộc Nhĩ về tưởng đứa thứ 2 sẽ khác nhưng rồi vẫn... KHÓC. Khóc ngon lành. @Hương: bà này có vẻ tiến bộ hơn một chút nhỉ, lên mạng sớm hơn hồi mới làm osin toàn tập. Cố lên bà ơi..... Bình Lola nhà mình thế nào rồi cả nhà nhỉ? dạo này không thấy bà í thông tin gì. chắc toàn báo cáo kq trong sky à?
Bà có con nhỏ mà sao thức khuya thế? Không ngủ đi lấy sức? @ Nhím Thỏ: tôi mới thả có với bọ vào vườn nhà bà đấy, vào mà diệt đi để nhanh lên level nhé! Hihihi, bà hơn tôi nhiều level rồi vì tôi mới chơi mà
hôm nay bác không ngủ. Vì bác ăn hải sản lão chồng bác gác chân (lên bác) nên bác nằm bác chát. Vừa chát vừa canh nhà cho HR ngủ ngon.
Hi all, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành, Bon, An, giờ thêm Hạnh cò vịt nữa, thở cũng ra thơ này. hihi, Đùa tí thôi, MInh viết tình cảm thật, tớ chúc Minh có một cô công chúa xinh giống mẹ nhé.
CHào cả nhà ! Chúc ngày mới vui vẻ An ơi ! Hôm qua tớ mơ đi mua hàng thùng với AN đi vào hang cùng ngõ hẻm nhiều ơi là nhiều ! Lại còn mơ hai đứa đi xe đạp qua cái nghĩa địa bị ma trêu nữa . Xe đổ mà không thể nào dựng lên được ! Buồn cười lắm !
@Ngọc: hôm qua ấy vẫn đi làm, Bin ở nhà bà nội chăm à. Tớ rất cảm ơn ấy vì mọi điều đấy hihi.:goodman:
Vui vẻ nhé, tận hưởng cuộc sống nào. Chúc ngày mới tốt lành. Hôm qua tớ "lên Bộ họp" - lãnh đạo Bộ đánh giá cao đóng góp của Hội thảo do cơ quan tớ tổ chức: đóng góp vào quá trình sửa đổi luật ... Mình thấy tự hào quá. @ Trà: đúng là càng lớn, con cái nó như cái máy ghi âm tua lại mình, nhất là những lúc "hình ảnh mình ko đẹp". Tớ giờ ko chủ quan nữa, op ep đi để còn trao đổi phương pháp nghiên cứu giai quý với gái rượu nào (suýt gọi là con ranh )
Giống tớ thế Bình, khi nằm trên bàn mổ, lần đầu tiên đựoc nghe tiếng TiTi khóc tớ còn khóc nấc lên cơ. Bác sĩ ko hiểu chuyện gì tưởng tớ bị làm sao cuống quýt hỏi ...tiếc là ko quay đựoc cảnh camera nào thời khắc đó.
Tớ thì còn lưu cả video lúc con bé được bs lôi ra từ trong bụng mẹ. Bố nó quay lúc tớ đang đẻ mà. Lúc đó miệng mình phát ra những âm thanh thật khó hiểu. Hehehee Kiểu vừa vui sướng khi nhìn thấy con, vừa dễ chịu khi vừa thoát khỏi cơn đau đẻ.
Eo ơi sướng thế, bọn tớ đẻ bên VNhật chả biết có đựoc vào quay ko nhưng nhà chả có máy quay mà tác nghiệp...Hôm nào cho tớ xem với nhé momo.
Chào cả nhà, tớ điểm danh ngày mới nhé. Báo cáo là chiều qua tớ đi lên Phùng Hưng mua whipping , ngó qua thấy chị Hạnh mở hàng nên tạt ngang vào đó, thế là lại tha lôi được một cái áo vét kẻ mỏng khá đẹp và sành điệu + một váy dạ màu rêu có tay hến xinh lắm. Cái váy tớ còn sợ mặc k vừa nên chưa trả tiền, hẹn hôm nay vừa ra trả tiền còn không thì trả váy, hihihi, về mặc thử cho chồng xem chồng bảo : chất đẹp, kiểu cũng đẹp (có đục mấy lỗ nhu kiểu ren bô đê chạy quanh @Thoa ơi, đêm qua hình như thấy mọi người nói bên GL nhà cậu có động đất to lắm à, hihihih
Vụ thứ 7 vẫn thế nhé. Hẹn nhau 14h00 ở ngõ 125 Trương Định. Ấy cứ đến đầu ngõ thì alô cho tớ. Vụ đạp xe thì tớ chịu. Hi hi. Tớ đi làm 12km nếu đạp xe chắc tớ chết. >>bon: Đọc bài của Minh cảm động quá. Chúc Minh có một cô công chúa khỏe mạnh và xinh xắn giống mẹ nhé. >>Hạnh: Đọc thơ của Hạnh mà phì cười. >>Thoa: Không có gì đâu Thoa ơi.