Triết lý dành con dâu ở nhà chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenbaochau, 13/7/2009.

  1. Bomekuty

    Bomekuty Banned

    Tham gia:
    24/3/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Bây giờ mình cũng học cách sống cùng mẹ chồng như thế này. Suốt ngày cười và cười giống như kiểu học viên ở Trâu Quỳ mới ra trại í. Nhiều khi thấy mình ngu ngơ nhưng như thế thì đỡ stress hơn.
     
    Đang tải...


  2. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Chắc em phải đổi nick để nói về vấn đề này quá, mấy mẹ nó ơi .... hahahaha em thích đề tài này lắm
     
  3. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Giống y chang suy nghĩ của mình quá
    Mình phải nhận Bạn Tiểu cần là người tri kỷ của mình mất
    Mình chắc lập thêm nick bí mật nữa để nói về chuyện này cho đã
    haha
     
  4. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Mai mốt có nick mới mình xi-nhan nhau nghe richcoi - mình thấy có cái topic "có nên sống ở nhà chồng cũng hay ra phết, cái đó mình trải qua nên "thấm" lắm khakhakha
     
  5. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi nhận ra bác rồi
    Bác mở cửa hàng ở Sì gòn làm em cứ tiếc mãi
    Có điều kiện bác làm thêm một cái cơ sở ở Hà nội đi
    Đảm bảo với bác hàng đắt như tôm tươi
    Em thích huế với ẩm thực huế lắm bác ạ
    Em đi Huế đủ hết các Festival đấy
     
  6. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Mình chỉ có dịp về festival Huế có 2-3 lần thôi, cái lần biểu diển thời trang ở cầu Tràng Tiền thật ấn tượng. Mình thường về quê vào dịp tết hoặc hè, nhiều khi không vào đúng dịp festival thì chịu, tiếc nhưng cũng kg biết làm sao. Mình đã đi Hà Nội nhiều lần rồi nhá, rất thích phở ở Bát Đàn, nhưng hầu như không có cái gọi là "phục vụ" hay "dịch vụ" bạn nhỉ??!! Bún ốc cũng ngon nhưng sao đắt quá ! Cách đây đúng 1 năm mà đến 30k - ở lề đường phố cổ ...
     
  7. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    mẹ chồng ,nàng dâu

    Sao bạn không kể đọan trước ...cô dâu đã nói gì để mẹ chồng phải kiện lên quan .

    Mình tiếp nhé (Cho diễn đàn thêm vui vẻ )trước đấy cô dâu đã nói thế này :

    Bố chồng là lông lợn hạch
    Mẹ chồng là nách lợn lang
    nàng dâu là bà Hoàng Hậu

    Mẹ chồng nghe con dâu nói vậy tức quá mới kiện lên quan .
    Cô con dâu được đòi lên .Quan hỏi vì sao lại dám nói vậy.Cô dâu (Chắc cũng giống nhiều cô dâu thông minh bây giờ )mới trả lời là mẹ chồng nghe không đúng (Có lẽ cụ già rồi nên lãng tai )và cô dâu đọc mấy câu của bạn

    Mẹ chồng nàng dâu là chuyện dài nhiều tập .Mình thì nghĩ nhà chồng là nhà mình nên cố gắng thật lòng thì các cụ sẽ thông cảm (Mình nghĩ các mẹ chồng mà cũng lên mạng như mình .chắc cuộc tranh luận sẽ rất sôi nổi ) mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh tuy nhiên có câu này mình thấy hay :Sóng trước đổ đâu ,sóng sau đổ đấy . Có thể các bạn không đồng tình .nhưng mình thì thấy đúng
     
  8. Phuong Bao

    Phuong Bao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    May mà mình dụ dỗ được chồng sống ở nhà bố mẹ mình, nên không gặp những chuyện ấm ức, hihi. Không biết có ai cùng hoàn cảnh như mình không nhỉ?
     
  9. meonho

    meonho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/8/2007
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Có mình lấy chồng rồi vẫn "phải" ở nhà mẹ đẻ đây. :D
    Nói là vẫn "phải" là do đây không phải là chủ ý của vợ chồng mình (mặc dù thích bỏ xừ đi ấy chứ). Chuyện nhà mình thì thế này: khi mình chửa được gần 8 tháng, mình đã thuê sẵn 1 em giúp việc để sau này mình đi làm em ý sẽ phụ MC mình chăm cháu. Mọi việc suôn sẻ được khoảng 10 ngày sau khi mình sinh cháu, sau đó thì thật là ác mộng.
    Mình thuê người về tắm cho cháu vì không tự tin ở bản thân và cũng không tin tưởng mẹ chồng (bà có tiền sử tắm cho cháu ngoại bà, thằng bé đến hơn 1 tháng vẫn chưa rụng rốn, đấy là mình nghe con gái bà kể lại, => choáng) bà không đồng ý, thế là cứ đá thúng đụng nia. Cứ hễ người tắm cho bé đến là bà ở dưới nhà cứ nói đổng lên, nhiều từ rất khó nghe mình không tiện nói ra đây, đến mức người ta ngại quá đến được 2 ngày rồi từ chối không đến nữa vì ...sợ. Cũng may mình mổ đẻ nằm viện đến gần 1 tuần xong về nhà 3 ngày sau là con mình rụng rốn luôn, khỏi cần thuê người tắm. Chính vì việc này mà mình và bà có mâu thuẫn + thêm rất rất nhiều chuyện nữa, mình stress => mất sữa luôn. (Bà bảo là tao vô phúc cưới phải mày là dâu tây, lắm chữ nên giỏi cãi trả. :D). Sau đó bà tìm mọi cách gây khó dễ cho em giúp việc, cuối cùng em ấy đành ngậm ngùi bỏ mình mà đi sau khi tuyên bố "ở với anh chị thì em ở được, chứ ở với bác mà trả 10 triệu em cũng thôi. )
    Hết thời gian ở cữ 1 tháng, mẹ đẻ mình xin đón mình lên nhà 1 tháng. May mà mẹ chồng đồng ý. Một ngày đẹp trời, mẹ chồng lên nhà mẹ đẻ mình chơi thăm cháu, bà tuyên bố luôn không cần thuê osin nữa, bà ngoại còn khỏe + không có việc gì làm (???!!!!) lên nhờ bà ngoại trông. Lạy Chúa lòng lành! mình nghe bà nói mà như vừa được tuyên bố trúng độc đắc. Thế là sau 4 tháng nghỉ sinh, mình quay lại làm việc, lòng hân hoan phơi phới vì lại được về nhà bố mẹ đẻ. Bây giờ anh cả nhà mình sắp 2 tưổi rồi, mình mới phát hiện có thêm tập 2 được 6 tuần. Thế là lại có lí do ở nhà mẹ đẻ thêm dăm năm nữa. Chỉ khổ thân chồng mình cứ phải phân thân, lúc ngủ nhà mẹ vợ, lúc về dưới nhà ngủ để trông mẹ. (Hôm nào mà trót ngủ trên nhà vợ 2 đêm thì về cứ gọi là biết tay bà). Bầy giờ cứ 2 ngày nghỉ cuối tuần là mình mang con về nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng cố trốn, vì về đấy mình như osin ấy, mệt lắm.
    Triết lý của mình khi sống ở nhà chồng la: không biết không nói, biết cũng... không nói.
     
  10. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Bạn thi không ,nhưng chồng bạn mà sống bên nhà vợ ,chưa chắc tâm lý đã thoải mái .Nhưng mình nghĩ quan trọng vẫn là vợ chồng vui vẻ và các cụ cũng dui dẻ thì okey rồi
     
  11. girlsanhdieu83

    girlsanhdieu83 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Trùi ! quá đúng. Chỉ có điều..........lúc nào cũng có chồng hậu thuẫn là Ok hết. Chồng ui ! yêu và nhớ chồng quá !
     
  12. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    ui nghe các chị kể mà em cũng muốn chia sẻ 1 chút...nhưng mà em muốn nói tới quan hệ mẹ chông-nàng dâu giữa mẹ em và bà nội, giữa các bác gái( là chị của bố với con dâu bác).Mẹ em làm dâu đã 22 năm và theo như kinh nghiệm của mẹ em thì : ở nhà em , biết điều và hiền lành nghe lời quá sẽ bị bắt nạt . Hồi mới làm dâu thì bố mẹ chồng nói j nghe nấy, cũng vâng dạ hết , nhưng mà em là con đầu lòng , là cháu nội đầu tiên đấy ạ , đẻ ra thì ông bà bảo ko trông được , fai hàng ngày đưa tới nhà ông bà ngoại ( fai cai hồi bé em nhất định ko chịu đi nhà trẻ) tối mới đón về, ấy thế mà lại mang tiếng các cháu chỉ thích cho đến nhà ngoại . Bà nội thì ngày nghỉ chỉ thích tụ tập gọi con gái về ăn cơm, để con dâu fai làm cơm ko đến nhà ngoại được , con gái 2 ngày ko đến chơi thì bà nhắc , mẹ em thứ 7 mà đến công ty đột xuất thì bà với các bác hỏi vặn vẹo rồi cho rằng về nhà ngoại chơi . Việc gì có lợi thì chỉ bà với các bác biết và dặn bố ko nói cho mẹ , nhưng việc j cần tiền và sức là con dâu được ưu tiên ! Được cái là 2 bác gái em nhà rất gần nhà em, bac cả nhà chỉ cách có vài bước chân, bác hai thì ngày nào cũng tới chơi nên mẹ em chắc ngày nào đi làm cũng hắt xì hơi !!! Hồi trước em bé hay h đã đi du học thì mẹ em đi làm vẫn phải thu xếp công việc về lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa , bà ở nhà thì hàng ngày sang nhà bác cả quét từ tầng thượng nhà bác quét xuống , bác chưa giặt đồ thì bà giặt , bát ăn xong chưa rửa đã có bà , ấy thế mà bà về nhà kêu mệt thì các bác lại nói nhà em : bà già rồi đừng để bà làm nhiều ! Nói thì bảo là cãi là láo, bố mẹ mày ko biết dạy, ko nói thì bảo cái mặt cứ lì lì ! Mẹ em ốm vẫn fai cơm nước chỉn chu như thường( vì em gái em cũng đi hoc rồi học thêm tối mới về)kêu ốm thì bà bảo làm mình làm mẩy, ốm nhẹ tí cũng kêu, chả ai được câu hỏi thăm, thế mà các bác hơi đau lưng tí teo thì bà về nhà than cả ngày, bắt mua cam sang cho bác . Cơ mà bà em còn có chiêu này hay lắm cơ, khách của bố mẹ đến chơi mà có bà ở đấy, khách có nhỡ lời : chúng con biếu bà là thôi đấy, bà cất đi , mang hết cho con gái với cháu ngoại chứ con zai con dâu cháu nội cũng chả được cái j. Mẹ em có mua hay làm món j ngon bà bắt mang sang bác cả , các bác có j mang đến thì cũng mang cho bà thôi, ngộ nhỡ có mang nhiều 1 tí xíu thì bà bảo mang làm j, nhà này có ai ăn rồi mặt nặng mày nhẹ như thể mình ăn mất của bác ý .
    Còn về chị con dâu bác em thì số là cùng cảnh làm dâu nên hay sang tâm sự với mẹ em lắm. Ngày mới cưới thì vui vẻ lắm, bác em đi dạy về chị ra mở cửa dắt xe xách cặp cho bác, cũng ngoan lắm, nhưng mà cũng vì thế nên h có sự thay đổi là khó chấp nhận. Bà em nói bóng gió là cho con dâu và nhà mẹ đẻ ít thôi ko là thế nọ thế kia ( ý nói mẹ em đấy ạ ) cho nên từ hồi đầu chị dâu xin fep về bác em cũng hạn chế lắm, nhất là từ khi có cháu, bác em tuyên bố đi đâu thì đi chứ thằng cu còn bé fai ở nhà,ông bà ngoại đến thăm cháu bác em cũng ko thích cho nên đến 1,2 lần rồi cũng thôi, chắc fai lau lắm thằng cu mới được cho về bà ngoại . Chị dâu trước đây làm ở siêu thị , công việc chắc cũng mệt nên tối về nấu cơm rửa bát xong là đi nghỉ luôn, lại fai làm cả cuối tuần, thế nên mang tiếng lười biếng ko chịu đỡ đần cho bác ............
    ui chuyện này chắc kể thì mấy ngày cũng chả hết được , chỉ mong sau này em có gia đình thì mẹ chồng sẽ thoải mái 1 chút , chồng tâm lý 1 chút là dễ sống rồi
     
  13. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Nói nhiều sai nhiều,nói ít sai ít không nói là...khinh người,nặng mặt!
     
  14. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ chồng con dâu muôn giữ quan hệ tốt đẹp chỉ có ở xa nhau:kiểu xa thơm gần bốc mùi
     
  15. vithuhang

    vithuhang Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ chồng con dâu..

    Mình thì không có ý kiến gì về các vấn đề các bạn đã nêu ra, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mình thì thật may mắn và Hạnh Phúc khi có được một bà Mẹ chồng tâm lý và yêu thương con dâu như Mẹ chồng mình bây giờ. Nhà mình có ba chị em dâu, mình là lớn nhất lên có bất cứ công việc gì trong gia đình bà đều hỏi ý kiến của mình trước. Các con mình ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, học tập tốt như bây giờ cũng là nhờ vào công lao to lớn của bố Mẹ chồng mình.

    Mình luôn hãnh diễn và tự hào vì đã được làm con của bố Mẹ chồng mình, được sống trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương của anh chị em bên nhà chồng mình.

    Mình cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho mình có được mái ấm thân thương là gia đình chồng mình. Mình vẫn sống và rất vui vẻ với mọi người trong nhà chồng mình.

    Mặc dù vì hoàn cảnh lên vợ chồng mình đã sống ly thân 12 năm nay rôi.

    Bí quyết của mình là; '' luôn luôn yêu thương chăm sóc Mẹ chồng và gia đình bên chồng. Coi tất cả mọi người và gia đình chồng như ruột thịt của mình.''
     
  16. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Người thế này người thế kia thôi
    Bạn vithuhang may mắn mới có mẹ chồng tốt
    Chứ mình thấy nhiều người coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà vẫn không xong
    Biếu vải hay quần áo bà đi rêu rao Nó chê tao ăn mặc lôi thôi
    Biếu quà Tết bành trưng giò chả bà mát Nhà này thiếu ăn, không có chị thì không có Tết
    Biếu mật ong bà phàn nàn Nó muốn mình tiểu đường...
    Biếu gì bà cũng có cách nói của bà
    Mất công mất tiền vẫn bị chê
    Một hai lần còn thôi, chứ lúc nào cũng thế, từ việc lớn đến việc bé, bạn bảo sau đó bạn có coi như mẹ đẻ được nữa không?
    Tình cảm là phải hai chiều, có đi có lại, chứ cứ một chiều mãi thì cùng vô đường cụt thôi bạn ạ
    Những chuyện kiểu này mình thấy nhiều rồi
     
  17. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Bác cứ thử đi " xa thơm, gần... bốc mùi", các cụ đã dạy cấm có sai!:?
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ bạn và chị dâu bạn hiền quá! Phải tay tớ, còn lâu mới thế! Chị chồng lấy chồng ở gần đấy, đẻ, bà trông con cho, tớ thực hiện chính sách, bà bế con tớ thì tớ nấu cơm, ko thì thôi! vài lần, magn tiếng là lười nhưng có một số vấn đề đến bây h, chị chồng tớ đố dám! tớ là tớ nói thẳng vào mặt ấy! Nói lý cũng có mà nói ngang thì đó ai nói lại đc!
     
  19. me be bin

    me be bin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Quan điểm của tớ là phải lấy điểm với mẹ chồng ngay từ giây phút đầu tiên. Nếu mẹ chồng đã quí ngay từ đầu thì có làm gì con dâu vẫn là nhất.
     
  20. Megaubi

    Megaubi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/2/2007
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    :D:D Câu này thì mình thấm thía lắm. Hồi trước mình cũng nghĩ ở với bmc mình thật là sướng, chỉ cần giữ ý tí, không vô lễ hay làm gì quá trớn là ok. Nhưng đúng là sự đời nó lắm cái khôg như mong đợi, có quá nhiều chuyện ko lường trứoc được nếu ko sống chung với nhau. Nhất là vđề chăm sóc con cái.

    Mình vẫn rất tôn trọng bmc mình và ko hề có ý nghĩ là ông bà ghét con dâu hay soi mói, tị nạnh này nọ. Nhưng quả thực 2 thế hệ 2 quan điểm sống khó mà dung hòa được với nhau. Giờ mà cho mình chọn: Ở chung với bmc hay ở riêng, thì không bao giờ mình chọn ở chung. Cũng may bmc mình có 2 người con :cool:, chứ con một thì....
     

Chia sẻ trang này