@Nghé, Hoa: xin lỗi 2 mụ nhé, iphone lấy rồi nhưng ko chuyển về Vn được, tôi cũng ko biết tại sao nhưng chị ý bảo bên kia nó ko cho chuyển cùng với các loại hàng khác, nghe cũng thấy lạ nhưng ko biết làm thế nào, đành phải lỗi hẹn với các mụ vậy. Đầu tháng 9 chị gái tôi bay sang Mỹ để giải quyết các vấn đề này 01 lần
Tao đố động đến lông chân tao hehe. Hôm qua thì bị nhiễm cúm rồi. Phòng tao có 3 người, 2 đồng chí nhiễm. Hôm qua tao nhiễm nốt rồi, ko biết có phải H1N1 chết tiệt ko đây? Mà sáng nào CQ tao cũng có 1 anh đi bắn tốc độ (à quên, nhiệt độ) vẫn chưa giả về địa phương quản lý.
Cái lão chồng tôi mà xót xa thì ko thể mê được, chả nói lời nào sất đâu. Còn bảo hay là em anh thấy mắt em 1 mí nó cho thành ko mí luôn hic. Củ chuối. Con trai thì Ok rồi, còn mẹ hôm nay cũng sắp OK hehe
Tôi bảo qua bà lấy quần áo cho con mà chưa lúc nào đi được. Có bộ nào dài tay mặc ở nhà cho con còi nhà tôi bà để dành cho tôi nhé. Nghé ơi, mẹ bà đỡ chưa vậy, một mình chăm thì vất vả lắm. Nhà tôi thì tôi chưa bao giờ phải chăm mẹ cả. Toàn ông anh trai tôi chăm. Lần trước mẹ tôi bị cấp cứu tôi cứ vào viện bị anh tôi đuổi về, vì sợ tôi bị lây bệnh. Nghé bơi điệu nghệ chưa? tôi đang định cho thằng lùn nhà tôi đi học bơi, nhưng đang H1N1 cứ thấy lo lo
NGHÉ nhà tôi bơi tốt rồi mụ ạ, đợt này tôi đang cho nghé nghỉ vì dịch , hôm qua tôi hỏi lâu lâu con ko bơi con có quên ko, nghé bảo quên sao được mẹ, con vẫn bơi tốt. Mẹ tôi hôm nay là 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy bác sỹ cho ra viện, cũng đỡ rồi nhưng tại nhiều bệnh quá huhuhu
lần đầu đi off, mang ảnh thôi, chồng tôi cũng ngựa đấy nhưng mà k cho đi,hehe. mấy hôm nay máy tính hỏng, chán thế, đưa con gái đi làm cùng, 2 mẹ con ngủ tít, mong sếp đừng về.
Vậy Mụ hỏi Bsi nguyên nhân seo chưa cho ra viện chưa, nhìu khi Bà hết rùi nhưng muốn cho ở thêm vài hôm theo dõi cho chắc rùi cho về thui mà. Chúc Bà mau khỏe ra viện cho Mụ có tinh thần làm việc và tẩm bổ lại sức khỏe nhé.
Yesterday không thấy repost vụ động đất nhỉ, vùng cậu ở có bị ảnh hưởng không?, đợt động đất này rơi vào đúng chỗ lần trước tôi đến, vừa rồi nghe nói thiệt hại ghê gớm, mấy cậu kỹ sư báo về: "Chúng em đang ngủ bị lăn từ trên giường xuống đất" mà khu ký túc xá các cậu ấy ở là có thiết bị chống động đất rồi cơ đấy. Lần đầu tiên gặp động đất chắc hoảng lắm nhỉ, tớ chưa có phản xạ gì về động đất hết. Hôm xem thời sự ở mình cũng thấy hoang tàn phết nhỉ? Chúc mọi sự may mắn đến với mọi nhà!
Nghé ơi, bà ngoại vẫn nằm viện à, đã đỡ nhiều chưa? mong bà ngoại chóng khỏe nhé. To: Bà Beanshop, sorry thất hẹn với bà mấy lần, tôi đang trong thời gian bàn giao nên bận quá ko đi đâu được, hẹn bà lần khác nhé. To Sumo&co, sorry bà nick của tui bị khóa nên ko trả lời bà ngay được nhé. To All: chúc một ngày vui vẻ, đang mưa to quá.
Hôm qua tôi ko vào nhà, giờ bà và con đỡ là tốt rồi, trẻ con đứa nào cũng nghịch hết cả, con gái tôi cũng nghịch lắm.
Tớ đọc báo sao ko thấy nói vụ này nhỉ, ti vi thì ko xem rồi. Động đất ở đâu trên đất Nhật thế? Có khi Yesterday về VN rồi cũng nên. Đợt này ko thấy bạn ấy vào nhà. @ Yesterday: ấy đi đâu rồi? về VN chưa?
Bà chuyển chỗ làm ko ở Đoàn thị Điểm thì ở đâu ? chân cám nên tôi muốn bon chen đôi giầy của bà quá , thời gian này chẳng biết đi vào lúc nào nữa , nhất là một tuần nay hai cục cứt vàng nhà tôi nghỉ học vì dịch cúm . Mà bà làm sao bị ban nick vậy ?