Em đã search trên mạng nhiều nhưng rất ít topic nói về vấn đề vấn đề thai lưu khi tuổi thai đã lớn. Em vừa bị lưu thai 31 tuần cách đây mấy tháng. Mang thai lần đầu nên cũng không có kinh nghiệm gì, không biết chuẩn bị như thế nào cho lần sau. Rất mong các mẹ cùng hoàn cảnh vào đây chia sẻ kinh nghiệm ah.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Không thấy mẹ nào vào chia sẻ, em cũng mừng vì chưa thấy mẹ nào gặp trường hợp buồn như em. Chúc các mẹ luôn khỏe, đón được bé yêu an toàn nhé!
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Em cũng không có kinh nghiệm gì về vấn đề này nhưng chia sẻ với mẹ nó nhé. Em cũng đang mang bầu tập 1 được 21w. Mẹ nó nói vậy e cũng buồn thay mẹ nó, thai lớn vậy rồi mà ...
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn chia buồn cùng mẹ nó,đầu năm ngoái em cũng bị lưu thai 7 tuần,ít tuổi lại là mang thai lần đầu nên lúc ấy rất buồn và lo,nhưng giờ em đang mang thai được 35 tuần rồi,đang chuẩn bị đón con yêu,mẹ nó đừng lo,ăn uống nghỉ ngơi,để cho tinh thần thoải mái rồi còn đợi con yêu về nữa chứ,chúc mẹ nó sớm có tin vui tở lại.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Mẹ Maymuathu ơi, thế sau khi bị thai lưu, bác sỹ có bảo tại sao mẹ nó bị thai lưu không ạ? do mẹ nó nhiều tuổi à, hày do làm sao ạ, em năm nay 28 tính cả tuổi mụ rồi, nhưng định sang năm mới có em bé được cơ (Vì em đi khám thì bác sỹ bảo vợ chông em bị nhiễm độc nên phải tẩy độc trước rồi mới nên sinh con để tránh lưu thai và dị tật em bé sau này). Em cũng hơi hoang mang, giờ ăn gì cũng sợ độc, Em cai cả khoản làm tóc và sơn móng tay để chuẩn bị mang thai, chồng em thì cai cả r***, mỗi tội là cả nhà trông vào cửa hàng sơn, không bỏ được, huhu, để chuẩn bị sinh con cả vợ cả chồng cùng hợp tác phối hợp, vợ tẩy độc, chồng tẩy độc, cả giả đình cùng tẩy độc... không tiếc gì vì con cái. Ngày xưa các cụ ăn uống thì kham khổ, làm việc thì vất vả mà cứ sinh con sòn sòn, sinh dễ, nuôi cũng dễ, giời thì cái gì cũng khó. Giờ em thấy bị thai lưu nhiều lắm, Mợ em lập gia đình muộn mãi mới mang bầu,mang bầu lúc 36 tuổi thì bị thai lưu, chắc là do mợ nhiều tuổi. Hai đứa bạn học cùng em thì đứa nào cũng khỏe khoắn, mang thai thì ở tuổi đẹp 24,25 tuổi nhưng cũng bị lưu, Bác sỹ chỉ giải thích là do giờ môi trường sống ô nhiễm, thực phẩm thì ngâm tẩm nhiều, mất vệ sinh .
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Chị họ mình cũng bị thai lưu khi thai đã lớn tuổi. Lí do là bị cảm cúm mãi mà kéo dài ko khỏi nên thai bị ko phát triển và chết lưu. Bsy phải cho chuyển dạ đưa e bé ra ngoài. Các mẹ đừng lo lắng quá ảnh hưởng tâm lí đấy. Những mẹ đã bị lưu thai hoặc khó đạu thai, cần theo1 bác sỹ chuyên khoa, ăn uóng, ngủ nghỉ thật tốt, uống kèm thuốc bổ, nội tiết tố để có sức khỏe thật tốt mới dễ đậu thai và thai mới khỏe mạnh. Thức ăn cần thật đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh. Mẹ nó phải tự mua đồ nấu nứong, tránh đi ăn ngoài, tránh thực phẩm làm sẵn và nhuộm màu, ..... Các me cố găgns lên nhé. Chị e còn bị lưu 3 lần rồi mới sinh được đấy ạ, giờ sắp 2 bé rồi hi hi
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Chỉ lưu ý mẹ nó 1 điều, sơn rất độc hại, cố gắng tránh nó nhé. Hãy ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt, nhớ tiêm phòng các thể loại trước khi có bầu: cảm cúm, rubella, sởi ................................
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn úi, em cũng được 23 tuần rồi, mà nghe các mẹ bàn tán vậy em lại thấy lo lo. em tập 1 nên chẳng biết ji, cứ tưởng qua thang thư 4 là an toàn rồi, vậy từ mai em lại phải cận thận vậy, em đang định đi Nghệ An chơi dịp giỗ tổ này nhưng nghe như vậy chắc em chẳng đi đâu ở nhà cho lành đợi bé yêu của em chào đời vậy!
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Giờ nhiều vấn đề lắm, cứ kiêng khem cẩn thận bạn ạ, vì ngay cả khi sinh con khỏe mạnh rồi vẫn chưa hết lo, như chị hàng xóm nhà mình giờ con chị ấy hơn 2 tuổi rồi mà chưa biết nói, mà trộm vía nó thông minh lắm nhé, mỗi tội chậm nói, đi khám bác sỹ bảo chậm nói, đấy là dấu hiệu tự kỷ, cả nhà đang lo sót vó lên... Làm cha mẹ chắc chẳng bao giờ hết lo
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Thanks mẹ ốc nhé! Em tiêm hết rùi, giờ đợi ông xã tẩy độc đợt II cho ok thôi ạ, vì chồng em trước thì làm thợ sơn, giờ thì mở cửa hàng sơn, nên bác sỹ bảo phải cẩn thận.. nhưng hết một đợt tẩy độc đi xét nghiệm lại thì gan và nồng độ kim loại trong máu giảm nhiều rồi, bác sỹ bảo thêm một đợt nữa là ok. Làm nghế thế thì không bỏ được rồi, bác sỹ cũng bảo mình phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với sơn, phải đeo khẩu trang, em mang bầu thì nên tránh tiếp xúc, trước khi mang bầu tẩy độc lần nữa (1 tuần thôi ). Ngay cả sau này khi đã sinh con xong, nếu người bình thường thì 6 tháng thanh lọc tẩy độc 1 lần thôi là tốt lắm rồi, còn vợ chồng em do " nghề nghiệp' nên làm định kỳ 4 tháng một lần bằng bộ tẩy độc Clinz của Mỹ. May là không phải ngày nào cũng uống thuốc, mà chỉ dùng theo đợt mỗi đợt cả tẩy độc toàn thân cả sâu gan có hơn 1 tháng nên em mới uống được, chứ nếu phải uống thuốc quanh năm chắc em die luôn, dạo này chưa có em bé được, phải dùng thuốc tránh thai mà em đã hôm nhớ hôm quên rồi
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Chia sẻ với mẹ nào bị thai lưu. Cách đây 2 năm em cũng bị thai lưu lúc 5-6 tuần. Em đi khám nhiều nơi đều kết luận vậy nhưng em vẫn ko tin và để cố đến 10 tuần. Cuối cùng đành phải bỏ thai vì vẫn ko nghe thấy tim thai. Hồi đó em buồn lắm lắm. Em cũng k dám có thai lại vì sợ lại bị lưu tiếp. Đúng 1 năm sau em có thai. Ngay từ ngày đầu tiên em đã rất ý thức việc chăm con từ trong bụng để ko xảy ra chuyện đáng buồn lần trước. Em uống axit folic trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa em uống sữa bà bầu và viên sắt + canxi, 2 tháng tiếp theo em uống sắt và canxi + sữa tươi + viên omega 3, 1 tháng cuối cùng chỉ uống sữa tươi và sắt + viên omega 3 nhưng vẫn phải kết hợp ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Sau 9 tháng 14 ngày con em chào đời qua đường sinh mổ, cháu nặng 4,1 kg. Trộm vía rất cứng cáp và nhanh nhẹn. 2 ngày đã có phản xạ nhìn và quay đầu về phía có người gọi. 1 tháng rưỡi bắt đầu biết hóng chuyện, 2 tháng hóng chuyện ê a rất to. Còn cổ cháu rất cứng, nửa tháng đã ngóc đầu đòi bế dựng ( vì mẹ hay bế dựng cho ợ hơi ). Em tâm sự vậy để mẹ nào đã từng bị thai lưu thì đùng buồn và có thêm 1 ít kinh nghiệm để chăm sóc con ngay từ trong bụng mẹ.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Vậy mình hơn bạn 1 tuổi thôi. Cũng chưa lớn tuổi mà bị vậy . Mình không thấy bác sĩ nói nguyên nhân gì cả. Hồi mang thai mình cũng cẩn thận lắm, đi làm toàn tự nấu cơm mang đi thôi. Không dám ăn uống linh tinh gì cả. Bây giờ trường hợp thai lưu nhiều lắm, mà có những trường hợp không biết nguyên nhân tại sao. Nghe nói bị thai lưu nên để tầm 6 tháng đến 1 năm mới có em bé tiếp nên mình cũng đang kiêng. Nhưng mình thấy lo lắng lắm, sợ không biết lần sau sẽ thế nào.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Ui, khuyên bạn thật tình là không nên đi nhé. Cẩn thận vẫn hơn cả. Nhỡ đâu có chuyện gì thì sẽ hối hận lắm đấy. Chúc bạn và bé luôn khỏe nhé.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn Em đọc đc ở đâu đấy trên mạng là k phải chờ 6 tháng - 1 năm mới đc có thai lại đâu, nhất là với ng lớn t, như vậy càng khó có con sau này, chỉ cần kiêng tầm 3 tháng là đc rồi. Sau khi đọc thông tin ấy em cũng hơi lo lo vì em đã trót kiêng 1 năm, nhưng chắc là do em còn trẻ ( hồi đó em 21 t ) nên có thai lại luôn.
Ðề: Thai lưu khi tuổi thai đã lớn mình trước cũng bị lưu ở tuần 7,8. sau đấy mình tiêm phòng luôn, qua 3 tháng tiêm phòng rồi mà vẫn chưa thấy gì. mà lần trước bị thì bác sĩ bảo cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lưu thai, và ko rõ là vì sao. Thôi, cố gắng bồi bổ, nghỉ ngơi, tinh thần thoải mái các mẹ ạ
chị ơi, chị bị thai lưu thế bác sĩ có nói là nguyên nhân gì ko ạ? Bh chị đã có bé lại chưa? ch có kinh nghiệm gì mách e với, e cũng đang hoang mang quá
Có phải do môi trường sống mà các mẹ gặp trường hợp như vậy không? Hay do stress vậy các mẹ? Nếu là do đồ ăn thức uống thì thật không còn cách nào khác để né luôn, ngày nào cũng ăn đồ bẩn mình còn không chịu nổi sao các bé con chịu được? Không lẽ giờ mang thai phải chạy qua nước ngoài dưỡng thai hay sao các mẹ ơi? Người Việt mình sao cứ hại nhau mãi?
1 phần thôi mẹ nó ạ, m tâm lý thoải mái, chẳng stress gì cả, bsi còn nói vs m là nhiều TH ko tìm đc nguyên nhân vì sao đâu, nhưng tỉ lệ gặp lại ở lần sau là rất hiếm. hic
Chia buồn với mn, trường hợp bị thai lưu khá nhiều chứ không ít đâu ạ và hầu như đều lý do là do môi trường, thực phẩm độc hại, cũng chẳng biết thế nào nưa, chỉ thấy thấp thỏm lo lắng vì người dân mình lại đang đi hại dân mình, quan trọng vẫn là tâm lý thật thoải mái ko suy nghĩ nhiều để đón bé yêu mn ah, nhà mình mới sinh bé được 6 tháng cơ mà cũng do thời tiết, môi trường bé cứ ốm suốt cũng buồn lắm