Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng 2 mẹ con em nha! Mong 9t10 bình an, khỏe mạnh!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he chị lần này ko hỏi giới tính em bé đâu. Chị để sinh ra rồi bít cho hồi hộp.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tìm chả thấy cái nút thank đâu. Cảm ơn chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em có con hổ rồi, đợt trc cũng mong có con rồng nữa là thành long hổ sum vầy. Nhưng mà T-T điều kiện ko cho phép rồi. Chắc em phải đợi săn con dê thôi. Cảm ơn mẹ Anna về topic nhé! Kiểu gì em cũng muốn có thằng ku cho có nếp có tẻ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. huuuu LCM ko trả lời trích dẫn đựoc ạ huuuuuuu Chị Cúc Tím lần trước xã em cũng bảo vậy đó hiiiiii vậy mà em tò mò ko chịu được hiiiiiii mà đến 22w em SA BS Vỹ anh ấy cũng tự nói ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mẹ khỏe, con khỏe nha nàng. Hổng bít nàng có chịu được nhiệt đến lúc sinh hông í. Chân của nàng roài cả bệnh chạy của nàng như thía nào rồi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ MamaDoanh: Không hiểu mình có duyên với bác Doanh không mà thi thoảng quay đầu lại chặng đường đầu của nhà Rồng lại đọc được những comment rất chi là ... Em phải dùng từ gì được nhỉ? Cảm ơn bác nhiều nhiều!!! Em đang đợi em QKD rồi nhờ bác tư vấn cho tháng quyết định đây ạ. @ Anna Dương: Ah, hôm nay mới xem lại danh sách các mẹ săn rồng ở trang 1. Vẫn chưa thấy tên chị nhé Anna Dương ơi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ chị ơi em thêm vào danh sách rồi ạ hiiiii tại nhiều khi em ko để ý cứ nghĩ có rồi hiiii chúc chị sẽ sớm đón con yêu với con số cũ của em và chị Thảo nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ ma ma và gái anna: Sáng nay em đi SA rồi, tình hình là ơi buồn tí xíu. Có mấy nag trứng nhưng nang to nhất chỉ khoảng 10mm và niêm mạc là 6 mm thôi chị ạ ... Em ko biết là nó đã rụng chưa nhưng mấy ngày nay em khô ráo lắm chứ ko có hiện tượng ẩm ướt hay thèm gần chồng gì cả ... Giờ em nên làm gì tiếp theo ạ ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ này bị giống mình rùi, bị đau dạ dày rùi mẹ nó ơi, hic,..trước thi thoảng lắm mới bị đau thế (nhất là những lúc rất đói), còn giờ khi đang mang bầu rùi mình cứ 1 tuần bị 1 lần
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ok. Cảm ơn em nhiều! hy vọng sẽ may mắn và đạt được mong muốn như 2 em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, em buồn qua. Hôm nay đi sa con được 17 tuần rồi. Theo bác Doanh tính thì là em có con trai. Ai hỏi em cũng khoe là con trai. Hôm nay đi sa bs bảo là con gái. Tự dưng em buồn hẳn. Về nói lại với chồng mà chồng cũng bị hụt hẫng. Có khi nào bs sa không đúng không các chị. Vì lần em đi sa, lúc đó thai được 9w, bs bảo khả năng cao là con trai. Thế mà hôm nay bảo là con gái làm em thấy hụt hẫng quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi Con cái là trời cho !buồn chút rồi quên đi nhé hiiiii và cảm nhận niềm HP khi biết con đang từng ngày PT trong cơ thể mình. mấy tuần nữa em sẽ cảm nhận đựoc con máy đó cảm nhận nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi chị cảm nhận đc con máy sớm lắm nhé. Từ mấy hôm trước rồi. Cứ khoảng 10h đêm là nó máy rất nhiều. Hôm nay đi sâ thì đúng là con mình nghịch thật tay chân nó múa loạn cả lên em ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay là ngày thứ 30 của em, nhưng ẩm ướt, lại đau bụng kiểu đau bụng sắp QKD, đau ngực, hức, hết vi vọng roài, haizz, chắc chỉ nay mai thôi các mẹ ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngày thứ 30 mà chưa thấy j thì có khi lại có hy vọng đấy chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vòng kinh tớ dài và thất thường lắm nên đagn lò dò từng bước thôi mẹ nó ạ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ chén chồng đi rồi tính tiếp mẹ nó ơi. Hihi. Đừng buồn, tội con mẹ nó ơi. Con cái là của trời cho,e đang mong chết đi đc đây, trai gái gì cũng quý hết á. Cứ hi vọng đi mẹ nó ơi, mất gì đâu mà ko hi vọng. Hôm em gặp đ.c kia mà còn chả biết trứng rụng hay chưa, niêm mạc có dày hơn chút nào ko nhưng lòng vẫn ngập tràn hi vọng. Giờ ngồi đếm ngược 2 tuần nữa thôi. Hihi. Đêm qua đ.c nhà em còn hào hứng tìm đặt tên cho con, đến tận trưa nay vẫn nhắc đi nhắc lại "Thế em đã quyết tên nào cho con chưa?" Làm em buồn cười quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác mamadoanh ơi. Lần trước hỏi bác để tính săn rồng mà không theo được. Giờ em chuyển qua săn rắn nè. Nhớ Bác tính hộ em với. Em sinh năm 80, chồng 78, vậy theo bác nên thả trong tháng nào thì khả năng có con trai sẽ cao ah. Cảm ơn Bác nhìu.