Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nghe B nói chuyện mà thương con quá, hix...B cũng thật là sao giận bố B mà lại thế chứ. Nhưng thôi giù sao chuyện đã qua rồi giờ B giải thích và nói chuyện với con gái cho nó đừng hiểu nhầm bố thôi.
    B có thể nói với con là mấy hôm rồi bố cố làm cho xong việc sớm để mau được về với con gái, kiếm tiền đưa con đi chơi mua quà cho con...hay gì đó tùy B nhưng nên giải thích cho con hiểu đừng để con bé có những ý nghĩ sai lầm như vậy về bố nó nhé.
     
    Đang tải...


  2. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hic, T cũng chẳng hiếu sao nhưng lần này T giận bố B kinh khủng luôn ấy. Chả là hôm trước mải nhậu nhẹt hay sao ấy (T đoán thế) gọi điện nói chuyện với vợ được vài phút rồi tự dưng tắt phụt máy đi, T gọi lại mãi cũng chẳng thèm nghe. Phải rất lâu sau gọi lại thì nói chuyện tư tưởgn cũng như trên mây ấy rồi lại tắt nửa chừng. T bực mình quá gọi lại chỉ định để nói cho một trận nhưng cũgn chẳng thèm nghe nữa về sau T mới nhắn tin bảo từ nay không thích gọi hay có việc bận thì nói hẳn ra chứ đừng cái kiểu coi thường nhau như thế. Nếu vậy thì từ giừ đừng có bao giờ liên lạc nữa và T thực hiện luôn từ hôm đó tới giờ.

    T cũng không hiểu tâm trạng mình ra sao nữa nhưng lần này T chẳng còn muốn nói chuyện với xã T nữa và cứ cảm thấy người ta xa vời với mình thế nào ấy. Nói chung là rất chán í B ah.

    Nhưng giờ nghe con gái nói vậy T giật mình quá đành phải trấn an con ngay rằng bố rất nhớ con muốn về với con mà nhưng con bé không nghe và cứ nằng nặc rằng "bố không về nữa ". hic hic Nghe mà thương con quá đi mất. Mai dậy chắc T pải làm công tác tư tưởng với con thui. hu hu
     
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    đúng rùi mai phải làm công tác tư tưởng cho con luôn và giải thích cho con bé hiểu, bọn nhỏ nó hiểu hết đó. Như bb nhà T nhé nó bit lúc nào bố đi làm, lúc nào bố đi đá bóng hay bố đi chơi nhiều khi nó kg muốn bố nó đi làm T toàn phải bảo " con để bố đi làm nhé bố mà đi làm muộn là người ta phạt bố đấy, bố kg có tiền mua sữa cho bin đâu ", thế thì ku cậu mới cho bố đi làm đó nhiều hum còn nói rõ to bố đi làm đi kg người ta phạt bố đấy....cái từ đấy mà ku cậu cứ kéo dài cái mồm ra nghe mà đểu liem.
    B đừng nghĩ linh tình , với bố B là uống rựou say rùi nên tinh thần nó cũng kg còn tỉnh táo để nghe những gì B nói mà có khi cũng chẳng biết B gd ý chứ . B chấp j người say...thôi đừng buồn nữa đừng nghĩ lung tung nữa nhé, B phải suy nghĩ tích cực lên theo chiềuhướng tốt ý
     
  4. hoaanh2408

    hoaanh2408 Mẹ Bin&Tom

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    mẹ Hải sản giống mình quá, mình mấy lần bị như vậy rùi lần sau không thèm gọi luôn. nói thật dạo gần đây thấy chồng như ng xa lạ, không cả muốn nói chuyện.nhà mình nhiều chuyện lắm nên lâu dần mình không còn muốn chia sẻ nữa rồi. kiểu này khéo viết thành chuyện còn được ấy, mấy lần định chia sẻ với các mẹ bên mục chuyện vợ cồng rồi nhưng bận quá chưa viết được mà văn mình cũng không hay, chỉ có nỗi buồn là thật thôi
     
  5. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    B nhà T thì cũng giống y như BB nhà B ấy. cũng cái điệu kéo dài mồm ra và nhiều khi cũng nghe lời lắm. Mà đúng là giờ nó biết nhiều hơn mình nghĩ thật B ah.

    CÒn cái vụ uống r*** thì không pẳi xã T say đâu mà là đang mải uống r*** ấy. Nhưng ít ra thì như mọi lần cũng bảo thôi chốc nữa anh gọi lại nhé. Còn lần này chẳng nói chẳng dằng tắt phụt điện thoại như vậy làm T thấy bị coi thường quá B ah.
     
  6. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mình thì giờ vẫn còn muốn chỉnh đốn chồng chứ đến nỗi mà như mẹ nó thì không biết rằng mình sẽ thế nào nữa. Híc. Lần này mình cũng muốn để cho chồng cảm nhận được cái sự thờ ơ của vợ nó thấy thế nào. Nhưng không ngờ lại tác động đến con ghê ghớm vậy làm mình lại thấy mình đáng trách quá đi mất.
     
  7. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    vụ này thì T cũng ghét nhất đang nói chuyện mà tự ý tắt là kiểu j T cũng gd lại cho 1 trận mà T nói xong cũng tắt luôn.hihi...xấu tính quá nhưng may xã T chưa bao giờ như thế hết.ức chế quá thì cứ kệ cho T xả thôi T nói xong rùi mới cúp máy
    B ức chế làm j cho thêm stress mấy hum nữa xã về thì B ngồi nói chuyện với xã đi , 2 vc B có hay tâm sự với nhau kg ? có khi nào rủ nhau ra quán cafe để nói chuyện kg ???
    T mà ấm ức cái j là kiểu j cũng phải nói ngay nhưng nhiều khi M cũng nên chọn thời điểm thích hợp để góp ý cho nhau, vc ở với nhau thì kg tránh khỏi những xô xát những điều đó sẽ luôn xảy ra cái chính là M xử lý và điều tiết nó ra sao thôi
     
  8. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nghe mẹ nó kể mà T thấy sợ đấy, chẳng biết mẹ nó thế nào chứ T mà sống như vậy T chịu thôi...chắc tại T quen được chồng yêu chiều nên mới nghĩ thế nhỉ
    Nhưng T nghĩ là vc thì nên chia sẻ và góp ý cho nhau cùng thay đổi , như mẹ nó là đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi và lâu dần nó tích tụ lại nên tình cảm vc nó cũng phai nhạt đi nhiều, sống với nhau nó như là trách nhiệm à nghĩa vụ thôi sao...???
     
  9. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    T thì cũng không ức chế đâu, chỉ ngay lúc đó thôi còn giờ thì vẫn bình thường như mọi ngày bình thường khác thôi. Chỉ có điều là cũng chẳng muốn nói chuyện với chồng nữa và cũng chẳng thấy nhớ nhung hay mong chờ chồng gọi điện về nữa mặc dù mấy hôm gọi cho T liên tục nhưng T cũng mặc kệ cho biết mặt.

    Còn cái vụ mà ra quán cafe thì chẳng bao giờ T thực hiện cả. Vì ai trông con cho mà đi chứ hehe... Nhưng như ngày xưa thì T hay đợi con ngủ rồi T gọi chồng ngồi và nói chuyện thẳng thắn phân tích nọ kia. CÒn lâu nay thì T cũng cảm thấy ít muốn nói hơn. Nhiều khi im lặng hoặc cái gì cho qua thì cho qua mà cũng chẳng muốn nói nữa. Hic chẳng hiểu sao lại thế.
     
  10. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Đó là B quen được chồng chiều và cs vẫn còn hp nên cảm thấy thế thôi. T thì cũng có cả rồi nên T hiều. Trước đây khi T vẫn còn hp với chồng vẫn còn yêu chồng nhiều lắm thì hồi đó thấy những chuyện đại loại như nhà T bây giờ T cũng thường nghĩ không biết mình mà thế mình sẽ thế nào nhỉ. Nhưng thực tế thì chẳng bao giờ tự nhiên nó đến đột ngột với mình cả mà nó cứ dần dần làm conngười ta trai lì đi theo thời gian và đến một lúc nào đó sẽ như mẹ hoaanh. Và T bây giờ cũng đôi lần có cảm giác như mẹ hoaanh rồi đó. Tuy nhiên ngoài ra thì vẫn còn có nhiều lúc cảm thấy yêu chồng và hp khih ở bên chồng. Còn không biết đến lúc như mẹ hoaanh rùi thì T còn sống chung được nữa không ấy. hic hic
     
  11. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    T cũng có lúc giận chồng kg muốn bên cạnh chồng mà, tại T kg kể với các B thui nhưng thực sự là thời điểm đó xã T cứ mải mê học hành và lv kg quan tâm tới T nên T ức chế T ghét...
    T và xã vẫn thường hay nói rằng nếu sau này khi đến 1 thời điểm nào đấy mà kg còn yêu nhau nữa thì phải nói cho nhau biết và tìm cách giải quyết...có thể sẽ là chia tay.
    Nhưng T kg thể kg nói với xã đc , tính T thẳng và nóng leim kg giữ đc trong bụng đâu nên kiểu j cũng phải nới . B cứ kệ kg nói rùi mỗi lần nó lại tích tụ lại dần dần cảm giác nó cứ xa cách thôi , rồi dần dần kg muốn tâm sự với nhau nữa, cũng kg còn quan tâm tới nhau nhiều nữa. T mà rơi vào trường hợp như mẹ Hoa anh thì chắc T và xã T bỏ nhau quá B ạ vì với tính cách của 2 vc T thì kg thể sống với nhau mà như thế đc đâu B ạ.hix...
     
  12. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Chia sẻ tâm trạng với mẹ Bống và mẹ Hòaanh. Qua tâm sự của các mẹ tôi cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Dù giận hay cãi vã với chồng k nên để con trẻ biết; sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ và làm cho chúng có cái nhìn k hay về bố hoặc mẹ.
     
  13. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bọn đàn ông vô tâm và đáng nghi lắm. Hôm thứ 7; 6 giờ rồi vẫn chưa thấy xã về tôi gọi điện hỏi xem có ăn cơm k. Gọi cả 2 máy đến chục cuộc đèu k nghe. Mãi sau nhắn tin nói đang bận họp. Tôi càng nghi nhé. Dù bận mấy lão ấy vẫn nghe điện của vợ mà. Tôi lại gọi lại; cuối cùng cũng nghe bảo đang bận mà sao gọi lắm thế. Tôi bảo họp thật k; để e gọi cho anh T ( đồng nghiệp) nhé. Lão bảo anh T k họp đâu mà gọi ( đáng nghi hơn chưa). Đã thế tin nhắn còn để mật khẩu nhé. Tôi hỏi mật khẩu là bao nhiêu thì k cho biết. Đến khi tôi bảo ném đt vào chậu nc thì lại đọc vanh vách. tôi nói thẳng: chán nhau rồi thì nói đây 1 câu; đây trả tự do cho. Đừng bày trò làm gương xấu cho con. Một khi đã k cần vọ thì đây cũng chỉ coi chồng như cái giẻ lau vất đi thôi. Nghe vậy lão cười hề hể.
     
  14. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nếu tâm sự dc thì nên chia sẻ cho nhẹ lòng mẹ nó ạ. Nhưngd nỗi buồn hoặc tâm trạng của mẹ nó cũng là tâm sự của nhiều ng chẳng qua họ k nói ra mà thôi. Qua đó để mọi ng có thể rút ra dc kinh nghiệm cho cău chuyện của gia đình mình.
     
  15. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tôi đângnghi anh đồng nghiệp của xã tôi bị đồng tính. Vợ chồng anh ấy trục trặc lâu rồi ( do vợ). 2 anh em làm viêcj với nhau khoảng 2 năm nay. Tính xã tôi trong công việc rất cẩn thận; chu đáo. Đối xử với mọi ng cũng như đồng nghiệp rất nhiệt tình ; hòa nhã nên cả nam lẫn nữ rất quý. xã tôi rất nhiều bạn và giữ dc mối quan hệ tốt. Nhưng k hiểu sao anh T kia lại có vẻ quý xã tôi bất thường.Đi việc công hay việc riêng cũng dính lấy nhau. Điện thoại cho xã tôi thưỡng xuyên. Nhiều hôm đi với nhau vừa về đã thấy gọi điện 888 tiếp rồi.Ngày nào cũng thế; cứ 6 giờ sáng 2 vc vẫn đang ôm nhau ngủ thì anh ấy gọi chỉ để hỏi xã tôi dậy chưa. Nhiều đêm; 2 vc chưa kịp hoặc đang xxx ( xin lỗi các mẹ) thì anh ta lại gọi hỏi xã tôi đqng làm gì đấy rồi cụp máy. Chưa kể tự dưng tốt đến mức bảo xã tôi là cho vay hẳn 1 tỷ để thêm vào mua cái nhà cạnh nhà anh ấy mới mua. Thế này là thế nào đây?
     
  16. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hôm qua 2 vc tôi đi xem mắy cái nhà tập thể. Trong dó có 1 căn tầng 5 vc tôi ưng ý nhất. Rộng 30 m2; công trình phụ khép kín; đã dc sửa chữa sạch sẽ. Tiện nữa là cách nhà ngoại 100m; cách cty của xã 150m; cách trường công lập tôi định xin cho MA lúc 3 tuổi 200m; gần chợ; gần đường chính. Giá cả phù họp; rẻ hơn dự tính ; dù chưa mặc cả thì vc tôi vẫn có thể tự mua mà k cần vay mượn thêm. Nếu mua chỉ cần sửa 1 chút là có phòng riêng cho con. Vc tôi vẫn muốn xem thêm nhà khác. Nếu k nhà nào hơn thì ễ quyết định nhà đó. Dù sao mua cái nhà dược được như vậy sau này dễ bán. Trước mắt đẻ đấy cho hộ gia đình thuê chứ k muốn cho sv hoặc công nhân thuê hỏng nhà. Vc tôi chưa bao giờ có ý định ở nhà tập thể. Tiền ít nên mua nhà ít tiền coi như đầu tư thôi.
     
  17. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    trường hợp em chồng tôi lần trc kể rồi đó. Bị sốt 2 ngày; nhiệt độ cao nhất là 38. 6 độ. Mẹ chồng tooi thì cho rằng k sao hết. Vc nó thì muốn giữ con. Nếu cảm nhẹ thì k nói nhưng sốt thế có sao k nhỉ.
     
  18. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hic, kể ra T cũng như B thôi. Trước đây cũng nóng nảy và cái gì tức phải xả bằng được mới thôi chứ tính T không phải người để bụng đâu. Nhưng nhiều khi nói thì lão cứ im lặng hoặc giả như không nghe thấy còn nhiều khi thì phản kháng lại rồi thành cãi nhau to hơn và nhiều khi giận lão cũng giận dai... tất cả những thứ đó khiến mình trở nên chai lì đi và không muốn nói, không muốn tranh cãi nữa. Và giờ đây thì thôi cứ kệ nó khi nào quên đi thì lại bình thường còn khi nào vẫn còn giận thì không nói sẽ tốt hơn.

    Ngày trước T mà giận chồng không nói chuyện vài ngày là thấy nó khó chịu làm sao ấy trong người cứ bứt dứt mà cảm giác như suy sụp rồi nặng nề lắm nhưng giờ thì thành quen T thấy bình thường, không còn cái cảm giác muốn nói chuyện hay muốn chồng làm lành nữa. Nói chung những lần như thế thì thôi muốn sao cũng được. Và T cũng biết là như thế không tốt cho tc vợ chồgn nhưng chẳng hiểu sao giờ nó thành vậy đấy. Nhiều lúc nghĩ lãi cũng thấy buồn nhưng lại tự an ủi mình rằng giờ có con bên cạnh là niềm vui lớn rồi mình chẳng cần gì nữa. Thậm chí nhiều khi T còn có tư tưởng giờ mà chồng có đi với gái chắc T ly hôn luôn cũng chẳng cần níu giữ và cũng chẳng cảm thấy cần có chồng bên cạnh nữa.
     
  19. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ MA: B cứ phải điều tra chồng xem thế nào chứ mà để lão thân với bạn trai như thế thì nguy hiểm lắm đấy. Nhất là cv lại hay phải làm đêm. Khi ngồi nói hcuyện vui B có thể nhắc khéo lão kia để lần sau khỏi làm phiền vc B kiểu đó nữa chứ suốt ngày í éo điện thoại thế cũng bực thật đấy.

    T thì hiện tại chưa lo chồng đi với gái, chẳng hiểu sao nhưng T cảm thấy vẫn còn tin tưởng về chuyện đó. hi hi Chỉ bực cái tội hay r*** chè ham vui thôi. Nhưng nói thật từ vụ cãi nhau hồi tết đến giờ T cảm thấy tc vc T xuống dốc nghê ghớm. Hic hic
     
  20. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    B tìm được nhà ưng ý thế này thì quyết sớm đi kẻo có người khác chớp mất thì lại mất cơ hội. CHúc mừng B sắp có nhà mới nhá. hi hi
     

Chia sẻ trang này