Các mẹ giúp mình xử lý vụ này: Nên thế nào với mẹ chồng để chồng đỡ mệt?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Nhím Mèo, 26/3/2012.

  1. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Các mẹ ơi, e đi tư vấn cho nhiều người sáng suốt lắm, ai cũng khen nhưng giờ đến bản thân mình thì e rối trí quá e ko biết như thế nào cả. Vẫn chuyện mẹ chồng con dâu thôi. Trước e có hỏi các mẹ vụ bà nội Nhím bắt e gọi = MẸ đấy, nhưng e thấy từ mẹ thiêng liêng trân trọng lắm, mà mối quan hệ của chúng e chưa thể gọi đc ra như thế. Từ khi sinh Nhím đc 3 tháng thì e đã thay đổi ko gọi là mẹ mà thay bằng bà nội. Sau khi bà nói chuyện với bọn e thế, bà bảo trong vòng 1 tuần ko gọi là mẹ bà về, e cũng ngấm ngầm ko gọi e bế con về quê ngoại rồi dần tìm GV để 2 con ở bà ngoại rồi bà nội về e cắp con lên theo (bà nội ở quê lên chơi với bọn e, hồi ý là trông con cho e đi làm đc 2 tháng thì vậy) Sau vụ e cắp con về quê và thuê GV ko nhờ bà lên giúp nữa thì e bận cuống cuồng với cv cũng thaỏi mái nên chả để ý gì đến bà nữa. Nhưng chắc bà có tỷ tê với chồng e, chồng e rất buồn phiền trong thời gian gần đây. Lúc nào anh ấy cũng có tâm sự híc... Em cũng ko nói gì cứ để mặc kệ chỉ chờ 1 trong 2 người nói ra thì e sẽ nói chuyện. Hôm 2/9 vừa rồi chồng e có về quê 1 mình (2 con e ốm nên e và con ko về) đi lên a buồn phiền khổ tâm nhiều hơn nên e rất buồn và đau lòng. A tối qua say có nói buột ra rằng (gần như khóc) "anh khổ tâm quá, a đau lòng với chuyện mẹ chồng con dâu quá. Mẹ anh dễ mà e, sao e ko làm đc nhỉ? Bà trách e từ đợt 30/4 giờ ko gọi hỏi thăm bà 1 câu, e toàn đưa cho Nhím Mèo nói chuỵen thôi (đợt e về ngoại rồi thuê GV ấy)" Chồng e bảo 2 lần về quê a ấy chữa cháy cho e (a ấy về 1 mình chắc để nói chuyện hay lắng nghe mẹ a phàn nàn con dâu) nhưng mà hỏng cả rồi, ko thể thay đổi gì rồi. Anh ấy nói e vậy. Em nghĩ bà nói chuyện và gây áp lực gì đấy cho anh ấy (kiểu như tao ko chấp nhận con dâu như nó, mày bỏ nó đi...) Em ko biết bà nói sao, nhưng có mấy lần e nói ý là e chán chuyện mẹ chồng hay mình bỏ nhau đi. Anh nói là nếu bỏ nhau gia đình tan nát thì anh sẽ đi tu hoặc đâm đầu chết híc... Chồng e là người lụy tình lắm, a ấy sống tình cảm (1 mẹ 1 con mà) rất yêu chiều vợ con. Nói chung 1 người chồng tốt và yêu vợ con như chồng e là hiếm. Nhiều lúc chồng e bảo bà già rồi nhiều tuổi rồi lại ở quê nên bà có sai e cũng đừng chấp vì e hiểu biết hơn, 2 bằng ĐH sao sánh đc với bà ko học hành nên e đừng chấp người già ở quê cổ hủ làm gì... Rồi bố mẹ có sai thì phận làm con e đừng cãi... Ôi ôi nói nhiều lắm. Nhưng e cũng cố chấp bảo thủ và cái tôi của e to. Em ko thể khéo léo giả tạo đc. Em ko sai e cũng ko thể hạ mình đc. Mà e còn sợ là bà sẽ thấy mình nhún bà càng ngày càng quá đáng, lắm chuyện ấy ạ. Em thì thấy chồng khổ e thương và đau lòng lắm. Nhưng... Các mẹ tư vấn e đối phó vụ này với mẹ chồng ạ. Em muốn chồng e đỡ khổ, mà chuyện mẹ chồng con dâu cũng đc giải quyết thỏa mãn cả 2, nếu ko thì bằng mặt cũng đc ạ. Em cảm ơn cả nhà
    Em từ khi sinh Nhím thì đc 2 bà mẹ chăm có lần đang trong buồng gọi mẹ ơi cả 2 bà mẹ đều hỏi gì đấy và chạy vào. Từ đấy e gọi bà ngoại và bà nội cho tiện. Từ đấy đến nay cũng 2,5 năm rồi e đều gọi như thế. Nhưng mẹ chồng e ko thích, bảo trên phim ảnh chả ai gọi như thế, gọi như thế xa cách và gọi như thế tao thấy như gọi mấy bà ngoài đường ý nên tao ko trả lời. Híc... E thấy bạn bè e chúng nó cũng thế, cũng gọi thay con híc... E ko biết các mẹ trên này có gọi giống như e ko ạ? Chồng e cũng thỉnh thoảng gọi bà như thế, mẹ chồng e bảo con trai cũng thế ko phải lấy vợ xong có con cũng gọi mẹ là bà như thế híc... Em thề là chuyện gọi gì ko quan trọng quan trọng là đối với nhau như thế nào và đừng làm ko khí gia đình căng thẳng trong khi ko có chuyện gì xảy ra híc. Em và chồng đang rất buồn vì đang khó xử như thế này. Em thấy chán... Các mẹ vào chia sẻ giúp e với. Các mẹ có gọi như e ko? Nói thật là mẹ chồng e chỉ coi là mẹ của chồng chứ e ko nghĩ là mẹ e đâu nhưng e đối xử và lo lắng cho bà cũng hết lòng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Nhím Mèo
    Đang tải...


  2. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Đa số các gia đình đều gọi mẹ chồng và mẹ đẻ như thế mà mẹ nó. Chắc mẹ chồng bạn nhạy cảm quá. Cách xử sự khi có cả 2 mẹ một lúc cũng phải khéo léo không dễ làm các bà chạnh lòng. Mẹ đẻ thì có thể dễ dàng bỏ qua, chứ mẹ chồng có khi không nói ra thì cũng lại nghĩ ngợi. Nhà mình cũng toàn gọi thay con, lúc các con lớn cũng học cách gọi của mình. Nhưng nhà mình chỉ gọi bà nội hoặc bà ngoại khi có con ở đấy thôi chứ nhưng lúc không có con thì vẫn gọi lè mẹ bình thường. Nếu mẹ chồng bạn không thích gọi như thế thì bạn cứ bảo bà "vự chồng con gọi khi có cháu ở đấy để cháu học" còn khi không có con thì gọi là mẹ cho bà vui lòng. Bình thường các bà cũng chẳng sao nhưng bà nhà bạn nhạy cảm quá thì chiều lòng bà một chút cho gia đình vui vẻ mẹ nó ạ!
     
    lovesick thích bài này.
  3. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Híc cảm ơn mẹ nó chia sẻ. Mẹ chồng mình chắc nhạy cảm thật. Mình buồn 1 điều là bà có nghĩ và coi mình là con thật sự đâu mà bà lại muốn mình gọi là mẹ như mẹ thật sự ấy chứ híc. Mình cũng bảo là mình gọi bà cho 2 cháu học tập từ đầu và để ko nhầm bà ngoại với bà nội híc thế mà vẫn bị nói như thế. Mình kể cho mấy đứa bạn và chị bạn mình thì các c ấy đều bảo là họ cũng gọi như mình lâu quen mồm rồi. Càng chia sẻ càng đc nghe các chị kể mình càng thấy mẹ chồng mình ... bực quá cơ híc
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Chả bù cho ông nội HV nhà mình xưa ko có mặt con mình ở đó nhưng cứ thik đc gọi là "ông". Mình bảo có mặt cháu con gọi ông là ông, còn ko có cháu con gọi là bố càng tình cảm chứ sao ah? Ặc, dưng mà cái thói dở ông dở thằng cứ thik trèo lên đầu người khác, cứ thik làm "ông" người khác nên ko hài lòng, vẫn kiên quyết muốn làm "ông" mọi lúc mọi nơi ý.Ghét...
    Việc của bà nội Nhím nếu bà muốn thế mẹ Nhím cứ gọi bà là mẹ cho bà sướng. Chả mất gì câu gọi, mà đẹp lòng 2 bên. Có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều...
     
  5. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Cơ bản là tính chị hay cố chấp ý. Ko nói thẳng ra ko sao. Chứ nói thẳng ra như thế c thấy kỳ kỳ, c hỏi bạn bè và mọi ng ai cũng bảo gọi như c. Và chị cũng quen miệng rồi, với lại c thấy gọi mẹ tình cảm và thiêng liêng nên chị chưa thấy coi bà thật sự tình cảm với mình và mình tình cảm với bà nên chị thấy gọi bà phù hợp và thuận miệng hơn híc... Tự nhiên làm chị điên ruột quá. Càng nghĩ càng bực chứ
    Ai đời nếu chồng c có nhà bà mới nấu cơm ăn tử tế còn ko thì ăn qua quýt vớ vẩn rau cỏ (hồi c ở cữ ý) Đồ sáng hay cái gì thì chỉ có nấu cho con trai còn chị thì tự c ăn. Ôi càng nghĩ c càng thấy ...
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Ở quê các phải gọi là ông, bà mới đúng lễ phép đấy ạ.
    Hic, em gái em lấy chồng gần nhà, sinh cháu đc mấy tháng. BMC em gái em cũng trẻ lắm. E sang thăm cháu cứ gọi 2 bác....Hic, em gái em nó bảo: "Chị có nhớn mà ko có khôn", ở nhà là phải gọi là Ông bà, ko đc gọi bác đâu. Gọi bác ng ta chửi cho đấy. Huhu
     
  7. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Đúng rồi, nếu bà ko thích thì chiều theo ý bà mà gọi, có gì quan trọng đâu. Đôi khi đó cũng chỉ là cách gọi thôi mà ... Như tớ xưa giờ vẫn gọi 2 bà là mẹ, chẳng gọi bà nội, bà ngoại bao giờ, còn có nhà thì cứ gọi bà nội bà ngoại, cũng có sao đâu ... Cái quan trọng là người được gọi cảm thấy như thế nào thôi ...
     
  8. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Ối giời ơi, quê e ở đâu thế?!! Sao c ko biết để mà lấy giai ở đấy nhỉ? Híc chồng c ở Tam Điệp Ninh Bình. Chả hiểu có ai như thế ko? C thấy nhà chồng c mẹ chồng 63 bố chồng 65 mà cứ anh anh em em híc... Có khách hay con cháu cũng anh em nhiều khi c ngại ơi là ngại ý. Nhưng chả biết thế nào híc...
     
  9. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Ui, ông bà tình cảm thế cũng tốt mà chị. Bà thích thì chiều bà thôi, cái vấn đề là cuối cùng là sao để có thể dung hòa mọi ng, chứ gọi là gì em thấy ko quan trọng. HIhi
    Quê e Nam Định chị ạ:D
     
  10. MIDEA-GIADUNG

    MIDEA-GIADUNG Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    5,490
    Đã được thích:
    853
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Mình toàn gọi là ông và bà xưng con và mình thấy thế là hợp lý. Vậy mà con gái mình 9t có lần nói với mình: sao mẹ không gọi ông bà là bố mẹ cho tình cảm:)
     
  11. MIDEA-GIADUNG

    MIDEA-GIADUNG Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    5,490
    Đã được thích:
    853
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Em ơi chị vừa xem ảnh em đấy, trẻ trung xinh gái quá y như hôm chị mua hàng của em tại hội chợ:) tiếc quá hôm qua chị bận không tham gia được.
     
  12. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Biết trc lấy thằng nào Nam Định hị hị... Ôi già bạc tóc rồi cứ anh anh em em con cháu nó nhìn kỳ lắm e ah. Trc ba mẹ chị 40-50t đã gọi ông tôi bà tôi rồi nên c nghe thế c thấy ngượng lắm híc
    Đúng là mỗi nơi mỗi khác. Quê c cũng thế, cứ có con có cháu là gọi ông bà hết. Đấy giống như 1 sự tôn trọng khách khí hay gì gì sao ý
     
  13. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Chị làm em sướng quá.....Sau mấy tháng kể từ khi chhij gặp em ở HC, em chưa bị giừ đi tí nào:D
    Hum qua vui lắm chị ạ:D
     
  14. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Ôi e cũng thế, thấy hợp lý quá cơ. Thế mà... Con bé nhà c nhạy cảm và khôn quá cơ
     
  15. bo cua tho

    bo cua tho Các loại sữa bột em bé

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    7,856
    Đã được thích:
    1,501
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Nhà tôi từ khi sinh con toàn gọi bố mẹ là ông bà , còn chồng thì gọi là bố Thỏ . Chả ai thắc mắc gì .
    Chỉ có điều bà tôi (Cụ của Thỏ) thì tôi lại ko quen gọi thay con là cụ cứ gọi là bà toàn bị mẹ đẻ tôi mắng cho vì phải gọi là cụ chứ ko con Thỏ cũng gọi cụ là bà giống tôi hic
     
  16. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    ĐÚng bà ơi tôi cũng thế đấy, toàn gọi chồng là bố Nhím, bà của chồng là cụ, tất cả các bà già lứa cô bác lên chức là bà hết
     
  17. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    mẹ chồng mình thì thích là lúc không có cháu ở đấy thì gọi là mẹ thôi, lúc có cháu thì mới gọi thay con, nhưng cũng hạn chế, vẫn gọi mẹ bt, bà muốn ntn thì mình chiều như thế. Hoặc gọi theo tên đi, VD mẹ A, mẹ B bà có đồng ý không
     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  18. sandybaby

    sandybaby Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Mình thì toàn gọi bố mẹ như bình thường, thỉnh thoảng gọi theo con là ong bà, khi nhà ngoại sang chơi thì gọi Bà nội bà ngoại. Không thấy bà nội thạn phiền gì, gọi thế nào cũng được, chắc do bà dễ tính. Thôi chủ top biết tính bà như vậy thì bình thường cũng gọi mẹ cho tình cảm, nhỉ.
     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  19. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Cái này giống nhà mình quá cơ, 1 mình mình ăn cơm (bữa đực bữa cái) vẫn phải đóng 2 củ / tháng riêng tiền ăn (tiền điện tiền ga tiền mắm muối mì chính tiền xà phòng nhà mình phải bao hết vậy mà bà vẫn đi khoe là bà nuôi cả nhà mình cơ đấy )nhưng hôm nào zai út nhà Bà về thì bà mới mua đồ ăn còn ko thì cứ canh khoai tây thịt rang hoặc ăn bún đậu cho qua bữa :(
    Nhiều hôm, mình ko thể ăn nổi (bầu bì mà) đành nhịn thì bà chửi bóng chửi gần "chúng mày thích ăn gì thì đi mua mà ăn..." .
    Híc, nghĩ cũng ức mình đóng tiền ăn rùi chẳng nhẽ lại hàng ngày còn phải mua thức ăn nữa, hơ hơ thế thì nói thảng là biếu bà 2 củ / tháng còn đc tiếng ................................
     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  20. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào gọi mẹ chồng và mẹ mình là bà ngoại và bà nội ko ạ?

    Tớ cũng chả nghĩ gì đâu mẹ chồng tớ thì lên chăm nom nhà giúp 2 vch nên tiền đi chợ hay gì mình đưa hết mà. Nhưng bà cũng ko để tâm chứ ko p gì, có hôm chồng mình bảo trưa về ăn cơm bà lọ mọ từ sáng nào cá nào gà đủ mòn, xong 11h chồng mình bảo đi ăn với khách ko về mchong mình bảo là thôi Hòa ko về ăn tạm cái gì đấy rồi chiều nấu cho nó ăn. Thế là cuối cùng 2 mẹ con ăn đậu và rau còn những món kia cho hết vào tủ lạnh híc híc... Con trai bà là vô đối mà
     

Chia sẻ trang này