Mưa to quá , trong nhà tôi bị ngập rồi , nghĩ đến đi làm mà ngán ngẩm , chuyến này lại bị hỏng hết " hàng hóa " cho mà xem .
Hic tôi vừa ra khỏi nhà đc 1 đoạn thì mưa to mặc áo mưa mà vẫn bị ướt như chuột đang ngồi hong khô may mà chưa ảnh hưởng đến "hàng hoá" hehe.
HKA khổ thân bà nhìn mặt lúc đấy chắc vừa thương vừa buòn cười nhỉ, nhưng cả 2 mẹ con đỡ là tốt rồi bọn trẻ bây giừo nghịch ghê gơm cơ kô thể quản chúng suốt đc.
Các mẹ ơi. Mình là thành viên mới này. Sinh năm 78, cho mình ra nhập ội 78 nhé. Tìm mãi mà không biết hội ở đâu. Ai biet chỉ giùm mình ha. Thanks nhiều.
Cả ngày hôm qua thằng cu nhà mình ở nhà ăn ngủ, uống thuốc đến sáng nay mặt mũi đã tươi tỉnh hẳn lên rồi hiii may quá. Đung là tuy có tốn tiền mà đáng đồng tiền bát gạo trông đỡ ốm là bố mẹ đỡ lo hẳn đi hii. Kiểu này lại sinh nhật ngon lành rồi. Đời lại sắp tươi rồi hiii
Welcome mem mới nhé mình là mem cũ hơn có chút thôi hiii. Bạn tìm thấy hội Ngựa rồi còn định nhờ chỉ dùm đến hội nào nữa thế hii. Giờ bạn cứ vào đây buôn bán thôi mọi người ở đây đều friendly lắm
"Em" cứ vào buôn bán thoải mái thôi, "bác" đây cũng mới in vào hội này được chút xíu time, welcome "em" cho có đồng minh mới nào! 100% cái nhể! :drinkers:
Wellcome thành viên mới nhé bạn cứ vào đây 8888 thoải mái nhé 2 con trông yêu quá mà có vẻ sát nhau nhỉ.
cuncon chắc con gái cũng 3 tuổi nhỉ, mấy nhóc rồi, nhìn ảnh thấy 1 cậu cu ngang ngửa, k hiểu. vừa vào cũng thành ma cũ rồi đấy.
Chào buổi sáng, chúc cả nhà ngựa mình 1 ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc. 2 trang nữa là lên tầng rồi các mụ ơi. Đánh dấu 1 ngày ý nghĩa nào
Chào buổi sáng, chúc cả nhà Ngựa một ngày bình yên. Há há, thông báo tin vui với các mụ là tôi, từ tuần này được nghỉ thứ 7 rồi nhé. Sướng quá đi mất hehe.
Thông báo với các bà tin mừng là hôm nay mẹ tôi được xuất viện rồi. ( ở lâu quá, tự xin ra viện về nhà tiêm thuốc huhuhu)
Chào mừng các bạn mới nhé, vào nhà Ngựa vui lắm!!!!! To: xuhaobapcai, vào nhà mà không lên tiếng thì phải???????????