Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả chị hay quá. Chứ e đang phân vân vì theo lịch tầu của bác Doanh e nhớ ko nhầm là tận tháng 10al mới có con trai, mà ông Trí bảo cho e uống 3 tháng là cho uống có con trai. nên e ko biết làm sao. Vậy tháng này của chị theo lịch của bác Doanh là jai hay gái ạ? Em chúc chị Tháng này hành sự thành công, 2v Cu Rồng đỏ chót để e theo chân bác ạ @ Chị Hải An: Cảm ơn chị rất nhiều e cũng khá ổn rồi ạ, giờ thì bắt tay vào chiến đấu tiếp ạ @ Thảo: Tôi biết thế để tính lúc gọi, thỉnh thoảng bùn bùn gọi cho bà cho đỡ bùn @Thủy: Chúc e ngày mai đi khám có kết quả thật tốt như mong đợi nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ưoi mà hôm qua chị SA thì BS sieu âm bụng hay đầu dò ạ??? BS này có chuẩn ko chị??? hiiiiiiiiii chị ơi bé nhà chị bọ Ho quá chị phải dùng kháng sinh thôi ạ, để kiềm ho ngay ko thì bé sẽ tức ngực và ho nhiều nên mệt ạ. chị dùng kháng sinh kết hợp với Siro ho và xúc miệng nước muối sáng tối nữa sẽ nhanh khỏi hơn ạ. mong con gái mau khỏi nha!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà cáo các chị + bác Doanh là hôm nay em đã kết thúc QKD ( dài lê thê ) Chu kỳ of em 3 tháng gần đây là : 1/2012 :13 nâu đen - 16 đỏ bình thưởng - 20 sạch 2/2012 : 10 đên sẫm - 13 đỏ bt - 18 sạch 3/2012 : 17 nâu - 20 đỏ bt - 25 sạch Bác Doanh tính giúp em lịch thử RT và lịch xxx với ạ ^^ Haizzzzzz, nhìn cái vòng kinh mà chán nản ạ Em quyết định thứ 5 này sếp đi công tác em sẽ đến gặp ông Trí trước. THứ 7 chồng em lên 2vc dắt tay nhau lên nhà ông bắt mạch cả v cả c xem thế nào. Em mún cả 2vc cùng khỏe mạnh rồi bắt tay vào việc có em bé cũng được, chứ k bme yếu em bé cũng yếu thì khổ Hay em đợi thứ 7 cùng đi với chồng hử chị Thảo, chị Thủy, chị Thu Minh ới ời........!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi vạy thì em đợi rồi đi cung chồng em ạ! chị thì chưa khám ở đây bao giờ nhưng trheo chị cả 2 VC thì ông sẽ bắt bện tốt hơn em ạ và tiện theo dõi nữa. chúc em sẽ sớm đón con yêu nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 vc đi cùng 1 lượt cho có khí thế mí cả đỡ mất công, em gái à
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chân chị khỏi chưa? Em cũng chưa nghén mấy, nhưng ăn lúc dc lúc ko, ngủ thì đêm ngon đêm ko chị ạ, nhưng vẫn ngủ được đêm, ban ngày có muốn li bì cũng chả dc, hiii 2 mẹ con chị giữ sức khoẻ nhé, qua 12w là an tâm rồi, trộm vía con, cố ăn cho lại sức chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, sáng nay chị thử thì V2 gần bằng V1 roài em ơi, trưa nay chị đi SA rồi sẽ báo lại cho ma ma và em sau nghe ... Giặc nhà chị ốm sốt từ hôm thứ 5 tuần trước rồi em ạ, vì nàng sốt khá cao nên chị phải cho uống ks liền đó ... Hnay thì vẫn ho nhưng cũng cố đi học được rồi, mô phật, mong rằng bé khỏi ốm chứ nó ốm thì mình cũng ốm theo luôn, hôm qua chị chảy cả máu cam vì mệt í ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thứ 7 tuần này buổi sáng em cũng đến ông lấy thuốc đó ạ. Các chị hôm đó có đi không? Hay nhà ta cứ thống nhất 9h có mặt ở nhà ông nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao hổng thẩy ủn mông cho mềnh nữa nhỉ? Dỗi mẹ Anna 1s1 Ông có nói với em uống thuốc như thế nào không? Uống thuốc của ông vữn chiến đấu bình thường nhé. Lưu ý: - Khi uống đợt 1 thì có bầu dừng ngay lại lên ông kê thuốc khác. - Nếu thấy HK ngừng uống, hết sạch HK 3 ngày sau mới được uống tiếp. - Lần sau đi khám bất cứ đâu, người ta cho thuốc phải hỏi kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Chớ mỗi người 1 bệnh khác nhau nên có thể cách uống cũng khác nhau đấy em ạ. Hông bít có phải em là người nhường chị khám trước, rùi sau khi chị khám xong thì Ông lên bắt mạch cho bà nằm ở tràng kỷ hông nữa. Chị đến lấy thuốc lúc 21h tối, có thể em vẫn phải ngồi chờ cùng với 2 cặp nữa thì phải? Nếu thía thì có duyên gặp em rùi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi!mình vừa thử que sáng nay,trễ kinh 1 tuần và lên hai vạch rồi.Thế là đã săn được rồng con rồi he.he...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó nhé, chúc cả nhà mình tháng này ai cũng 2 vạch đỏ chót
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi thế là chị Anna Duong sắp nhảy ổ rồi Tùng Lâm ngoan đừng đạp nhiều cho mẹ ngủ ngon, khỏe mạnh để có sức đón Tùng Lâm đáng iêu ra đời nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị -Chúc c và bé iêu khỏe mạnh CHị Anna Duong ơi lại thêm vào DS thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị tưởng ông Trí chỉ làm đến 5h chiều thôi mà sao mọi người đi lấy thuốc muộn thế à?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uay` Vui quá, cả nhà vào CM heosua đi thui...Chúc mừng mẹ nó nhớ, chúc 2mc sức khỏe vô địch ...Bắt tay heosua lấy may lào...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. haizzz, e cũng muốn săn rồng, nhưng khổ cái ngưng thuốc cả gần nửa năm mà chưa thấy tăm hơi, sốt ruột quá các mẹ ạ. mà hết tháng này ko có nữa e nghi chắc phải kế hoạch lại vì năm sau ko có hợp tuổi T_T. có mẹ nào bị như e ko cho e xin í kiến với hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô cả nhà, mấy hum nhà tớ bị mất mạng chẳng vào được nhà mềnh, nhớ mọi người tóa... mọi người 888 mềnh leo mệt cả tay hihihi... @ TrangDung: chúc mừng em iu nhé, thế là 2vc có đk cần và đủ để túm được con rùi đó nha @ Mẹ Sửu Sửu: Em gái đã bình tâm lại rùi, vậy là cả nhà mình yên tâm với em, bây giờ chịu khó theo ông Trí nhé, có gì thắc mắc cứ hỏi ông sẽ tư vấn cho nhé... Mong con yêu sẽ sớm về với em và cả nhà cùng khỏe mạnh nha! @ Hoacuctim: Bà ơi chân cẳng bà thế nào, chúc mừng 2 mẹ con mạnh khỏe nhé, thời tiết thay đổi thôi chịu khó ở nhà cho lành, thi thoảng hít thở không khí với tắm nắng cho con có Vi. D hihih @Mẹ Anna: 2 mẹ con em thế nào rùi, còn mệt mỏi không? thời gian này chắc phải cố gắng lắm nhỉ, thôi thì tranh thủ lúc nào nghỉ ngơi được thì tốt lúc đó em nhé @ Thảo ui, vậy là kết quả s.a chị Hiền thế là yên tâm rùi nhé hihi.. uống thuốc của ông Trí sẽ giúp khả năng hấp thụ của con tốt hơn đấy, có chị uống thuốc của ông suốt thai kỳ thế là sinh con 4.5 kg đấy, choáng chưa keke:roll:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi đúng là tin vui đầu ngày, chúc mừng mẹ nó nhé, giờ thì chịu khó ăn uống bồi bổ cho con khỏe mẹ khỏe nhé, thời tiết SG nóng bức mẹ nó ra đường ít thui nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chà chà... bây giờ còn có vụ off tại nhà ông Trí nữa hả hehe... đúng là tranh thủ mọi lúc mọi nơi nhỉ