Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nó khóc đúng 5 phút rùi lại chạy đi chơi rồi , tội nghiệp lúc té mọi người ôm vỗ về mà cứ nói " Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ bế con " ... thương lắm .Nhưng sau đó lại lò dò đòi tuột cầu tuột liền , mà vết thương còn chưa khô máu , nó cứ chơi vận động biết nên chị sợ khó lành thui . Hôm qua là ổn rồi , nhưng về nhà lại biết anh í chạy đi chơi lại té tiếp .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chị khỏe không mẹ susu ơi ? ...............................
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tin nóng hổi... Giò me và xôi chim đã hạ cánh an toàn nhà bạn Haitintin... Mời cả nhà xếp hàng lần lượt đến lấy, không xô đẩy tranh giành, cẩn thận kẻ gian lợi dụng đám đông móc túi!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/492749-Bánh-Cuốn-Kem-Nhãn-Lan-Lê-giao-hàng-tận-nơi các mẹ nhớ ủng hộ em của em nhé !
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Gì chứ ăn là chị ham hố lắm..hihi,sẽ ủng hộ em nay ,mai.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Tính alo hỏi thăm em từ hôm qua mà cái điện thoại mát không còn lưu số ai hết,chị cũng khỏe cám ơn em nhiều>Dạo này em ít vào nhà ,chắc bận rôn lắm phải k?
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Em cứ tưởng tối thứ 7 mọi người đi ngủ hoặc đi chơi không ol, có mỗi mình em, té ra là còn chị
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Lâu lém rùi mới vào nhà hóng tí...ít cm nên mọi người chắc cũng chẳng nhớ mẹ Ola đâu.Biết thế nên hôm nay trồi lên cm 1 bài ......chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ,oder thật nhiều....hì...chúc ngủ ngon!!!
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Chào bạn nhé, cứ vào đây 88 tự nhiên, mọi người đều vui vẻ nhiệt tình.
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Nhà mình hôm nay đi vắng quá Em chính thức mời tất cả các mẹ Sài Gòn Chủ nhật 8-04 xuống nhà mẹ Mít chơi và dùng "bữa cơm thân mật" với gia đình hi hi Các mẹ đăng kí đông vui cho xôm tụ nhé 1. shop cô chủ nhỏ 2. 3. ......
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Dạ , em từ khi bị sảy nghỉ ở nhà tù tì gần một tháng, xong vào công ty lại giúp ông xã giải quyết nốt công việc ... Đợt này em đang giải quyết vụ quyết toán thuế cuối năm , bị thuế truy thu nộp thuế 2009-2010 cũng bộn tiền luôn .Hic hic .Đầu óc chưa được nghỉ ngơi chị ui .
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Xin chào các mẹ, em là thành viên cũ, nhưng mới làm lại nick mới do quên password Cũng là lần đầu tiên tham gia Box Hội các mợ Sài Gòn. Em cũng mở shop online chuyên về mặt hàng SECONDHAND từ các nước như Nhật và Hàn Quốc. Mặt hàng của em đa dạng về : áo dệt kim, đầm, quần áo baby.... Vì em là dân chuyên lùng hàng si từ lâu năm, nên việc quyết định mở shop online để phục vụ cho các chị em yêu thích hàng độc - giá hạt dẻ. Hàng của em xin được đảm bảo là hàng nước đầu tiên, vì vậy nước vải còn rất mới, thậm chí một số sản phẩm còn cả nguyên tag tủng. Em đang trong thời gian hoàn thiện hình ảnh và nội dung sản phẩm. Rất rất mong các mẹ, các chị sẽ ủng hộ em nhiệt tình nhé. Mời mọi người tham khảo trước hình sản phẩm trong link : http://s1241.photobucket.com/albums/gg503/linhmeoww/
Ðề: Hội các mợ Sài Thành 10/10 đây nhé - phần 2 Hôm gặp em sở thú bụng em lùm lùm rồi..hic,chắc do lo làm quá đó em,em nghĩ 1 tháng ở nhà chắc cũng tăng được vài kí..hihi, mà công nhận ngưỡng mộ dáng em lắm đó. -cty em có kế toán không?hay em kiêm luôn?