Ðề: Bếp Kún tầng 6 E xoắn quá thế là trưa nay phi về qua bác hàng gió để mua lá chuối, bác ý cứ can để mai bác chọn là to đẹp cho giờ chỉ còn lá bé gói nem chua thôi nhg mà e cứ nhất quyết là ko, cháu muốn lấy luôn. Công nhận lá hơi bé thật, gặp phải con ú ớ nên là bánh nó méo mó. Mà khổ đến buộc cái lạt em cũng lóng ngóng cơ. Gói gần xong khách gọi lấy hàng thế là e vơ tất cả bánh ra ngoài cửa hàng để luộc bằng nồi cơm điện
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Luộc bằng nồi cơm mà nhiều thế hả chị??? Lần đầu làm mà chị gói khéo thế, có 1 dạo Bếp cũng sùng sục gói bánh giò, bánh bao vui lắm...em còn gói bột bánh xèo mua cũng già nửa năm mà chửa muốn sờ đến
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chưa thấy luộc bánh giò bao giờ, sợ nước nó vào bánh chị ơi. Hấp cũng nhanh lắm, chỉ 30 phút thoai mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi bánh xèo, chị cực thích ăn nhg làm 2 - 3 lần rồi mà ko ngon ko giòn như ngoài hàng nên chị chẳng dám làm lại, nhà cũng có gói bột bánh xèo HHX ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhg ở ngoài cửa hàng thì lấy đâu ra bếp mới nồi hấp hả Lì ơi, Mày lại làm chị run cho đám bánh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị, quẳng cái vỉ hấp vào nồi cơm điện hấp đc mà. Bánh bao e làm xong khi ăn lại toàn hấp kiểu đấy thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, ú ớ mà bánh đẹp dư này cơ à. Ờ, chị cũng định hỏi thế. Hôm nào lại đi ăn bánh xèo tiếp đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, nhập đạo theo chồng à, thế chị có phải bịt mặt khi đi ọp với chúng em không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị theo Đạo Hồi ạ, có phải che kín mít như trên ti vi hay chiếu ko chị???Ở VN mà ko ăn thịt nhợn thì hơi phí chị ạ