Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trước hôm chị Kún " theo chồng" mình tổ chức 1 bữa ăn lợn rừng, sau đó lại đi đét xe bún chả Đoàn Thị Điểm, với lị bánh tráng Trảng Bàng....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình dạy em cách làm thịt rang mắm ruốc với, nó có cay không, em làm thử mà không ngon là em mang lọ mắm ruốc đi " gửi" chị QQ để pha BBH.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bánh giò e luộc xong rồi đây ạ Mở ra thì như này Nhg úp vò đĩa thì nó đổ ụp luôn ko đứng bánh. Chắc vì 2 lý do: thứ nhất là e làm nử gói bột 200g với 900ml nước, thứ hai là e luộc và lại luộc hơi lâu ====> vỏ bánh bị nát. Nhg phải công nhận là em chưa bao giờ được ăn bánh giò có nhân ngon như này . E mời cả nhà ăn bữa xế, e đã kịp ăn hết 1 cái rồi ạ, dính ruột.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bánh giò mình tự làm ăn yên tâm chị nhỉ, mua ngoài hàng thì sợ cái nhân nó tạp nham, haizza, em muốn làm lắm, nhưng cứ lười lười.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À, mà em thích ăn bánh giò " nhão nhão", tức là đổ ra đĩa nó đổ ụp xuống như chị tả ấy, ăn nóng hổi, thêm tí tương ớt là ngon cực. Chứ bánh cứng cứng hình chóp nón là em không thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi hồi trước chị háo hức quá, luộc bánh giò xong vớt ra bóc luôn nên nó bẹt ra đĩa, trông y như cái ty ý (cái núm hơi to, nhưng nói thế cho dễ hình dung hehe), hồi ấy up lên cả bếp mình được trận cười nghiêng ngả, còn chị với Cơm Nắm cười không ngủ trưa nổi cơ, nhưng đến chiều mới bóc thì đứng bánh, nhưng ăn vẫn mềm, nếu bánh bóc lúc nóng mà đứng bánh thì có khi bột hơi bị đặc lại mất ngon ấy. Dạo đó là khi chị sắp đẻ Xôi Ruốc, đau hông đau lưng bại đi, không đi làm nổi nữa, thế mà bếp mình hừng hực đến nỗi đau thế, nghỉ việc nhưng ở nhà lại làm bánh giò, đúng là em bắt chồng em phải mang lá về cho em chị Phớ ạ. Hồi ấy thiếu lá, em phải gói ba cái bằng giấy bạc, chán cực, vì thế nên khi WTT thi viết Hương ngày Tết, em mới có cái top "Vì đâu thơm bánh thơm giò" mà nhà mình vote chiu chíu đấy. À nhớ rồi, bếp mình tầng 19, QQ ơi tìm tầng 19, thấy nhà nhà up bánh giò bánh bao. Thế nào cũng thấy cái bánh giò chết cười của chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đây, thơm bánh thơm giò đây http://www.web tretho.com/forum/f1436/vi-dau-thom-banh-thom-gio-654576/ Đây, tầng 19 nhé, chị đã có nhời với phong trào bánh dân tộc như này này: http://www.web tretho.com/forum/wttshowpost.php?p=12746980&postcount=12 Để cố tìm hình bánh giò hồi đấy cho QQ cười chơi (ảnh trong bài này này nhưng sao giờ không hiện nữa, không biết tại máy chị hay thế nào nên cứ up lên biết đâu có người xem được): http://www.web tretho.com/forum/wttshowpost.php?p=12856808&postcount=847
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không hiểu sao lại ăn chay, chị thấy nhà em vẫn ăn thịt, chỉ là không lợn thôi cơ mà?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ hay không, tự dưng cái avatar em chọn nó lại hiện lên, mấy hôm không được em chán rồi, sao giờ nó lên nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Kún ơi, có trong Bếp k ạ, e gọi điện k đc, gọi YM cũng k đc, cả nhà có cách nào liên hệ với với chị Kún k ạ, e bảo bạn c ý qua lấy cái tủ k thì bên e khóa cửa k cho lấy nữa