Hội này vui quá! Hic, lấy chồng 5 năm, em chưa nấu 1 bữa ra trò cho ông ấy. Nghĩ lại thấy tội lỗi quá...hic
hôm nay mất ngủ nên em lọ mọ lung tung. Vớ đc hội này như bắt đc vàng hì hì. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi mà em vẫn bị chồng trêu: "N chạy ra chợ mua rau về nấu canh dưa đi" hic hic..... chẳng là hồi còn đi học, bọn lớp em bảo về nhà em ăn cơm(hồi đấy vưỡn trong sáng). Em chỉ điểm chồng em đi cùng để vác đồ. Em hỏi "ăn gì?" chàng bẩu: "canh dưa, nhưng mày biết nấu cái gì?" em vênh:"cái gì chả nấu đc" xong em đi thẳng ra hàng rau dõng dạc:" cô ơi, bán cho cháu loại rau cải gì để nấu canh dưa ý" ối giời cao đất dày ơi. Bà bán rau thì nhìn nhìn em chả nói giề còn xã em thì gập đôi ng lại để cười ](*,) dư thế đã đủ tiêu chuẩn xin gia nhập hội chưa ạ?
công nhận là ...................................vụng, Thế hội này ko cải thiện được gì ư????????????, chồng em cugnx hay chê đồ em nấu lắm, hức hức
Chết thật hội toàn người vụng thế này ai cải thiện ai có khi phải nhờ sư phụ nào cao tay thôi nhỉ...... Cứ tưởng mình vụng hay bị chồng chê,nào ngờ.................k bit các ax nghĩ j nhỉ????????????
Nhà có 2 osin,2 thăng con trai,tg đâu mà nấu ạ,đi làm cả ngày.....5,6h về mệt gần chết Tớ còn chả buồn ăn nữa là nấu......đc cái tớ thích gầy nên k cần ăn,2 t.con cho bác gv trông may mà còn ham ăn..hic..mẹ ơi là mẹ............vụng quá!!!!!!!!!!!
E mới đọc đc bài, chồng làm gì cũng khen, lần sau chắc chắn làm tiếp. Gì chứ khen thì tiếc gì.Kekeke! Chồng em lái taxi, làm ngày, nghỉ ngày, ở nhà cơm nước hết. Sướng! Đi làm về, chỉ việc ăn cơm, vừa ăn vừa khen chồng! Hehehehe!
thế thì nhât nàng rồi đó,ax tơ di công tác suốt,cu con ăn uống hết ở trường..mẹ chỉ cần làm vài thứ vớ vẩn no ngay....dạo này đc khen là gầy quá
ôi mẹ này nói chuẩn thế nhỉ. đề nghị các mẹ cho ý kiến để gặp gỡ giao lưu giưa các thành viên đi nhé.
he he, có hội mình em tháy tự tin hẳn lên ạ hồi trc chưa lấy chồng thì em ở 1 mình nên chả bao h nấu nướng gì, bi h đi chống lầy thì có mẹ chồng em lo cơm nước nên em vưỡn chả cải thiện đc trình độ tẹo nào. Em có ý kiến: toàn các mẹ ko biết nấu nướng thì chúng mình chia xẻ những nơi có đồ ăn ngon, lạ, bổ, rẻ để mọi ng biết đg đổi món cho gia đình đc ko ạ?
E đồng ý cả 2 tay nhưng thế này chết thôi chả mấy chốc lại nhờ a.kiên đổi topíc thành "hội lười làm nhưng ham ăn"--->lên cân ---> chỉ béo các mẹ bán đồ giảm cân.......
bọn mình có bè có đảng, sợ gì chị. Chúng mình vỗ béo cho nhau, lấy thịt đè người :ANAL: ai chê huých cho fát bẹp dí luôn cần gì phải giảm cân ạ
Trời đất vậy mẹ nó làm hội trưởng ăn uống đê.....mà mẹ nó có đi BF từ thiện k để hội gặp nhau chè chén cái nhể:drinkers:
hi hi, em ko có đủ năng lực đâu ạ. Em chỉ giỏi đề xuất thôi. Hôm nọ em thấy bác Mèo xinh cũng có nói về tiệc này mà em quên khuấy đi mất. Cám ơn chị nhắc em chắc chắn có tham gia vụ này ạ. Để em vào đăng ký xí chỗ đã