Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ơi, cái miệng nó hại cái thân em rồi các chị, các em ơi, em nghiện cái món xoài Thái mà phòng em thì ngày nào cũng măm món này như tằm ăn lá ấy ... Muốn có hoàng tử thì phải ăn ngọt ( mà em mập ú rồi ăn ngọt lắm sợ tiểu đường thì tèo) mà giờ em măm xoài như này thì phá công sức rồi còn đâu ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em QKD vừa chính thức tới thăm em roài, bác Doanh ui tính cho em với nhé tháng này 27/3, tháng 2 là 26/2 tháng 1 bao nhiều hôm trước em ghi cho chị em lại quên rùi .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang ngồi đếm ngược từ giờ đến 15/4 đây các mẹ ơi. Mong ngày 8/4 qua nhanh và em ko bị để em còn đón rồng chứ, nôn quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà Đậu hình như cuối tuần rồi đi ăn thịt chồng phải ko nhỉ ?!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chà chà, tháng này có một số mẹ săn rồng con cùng đợt nha. Chị em QKD cũng mới tới thăm hôm qua nè!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô, thế tôi ko thịt chok tôi thì tôi ngồi đếm làm gì cho mỏi mồm hả bà? Hê hê. Hôm đó tôi chả bít trứng rụng chưa nên cứ thoải mái tự nhiên oánh chén. Chén xong thôi trồng cây chuối đến khi ngủ quên xừ đi mất )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. năm nay em cũng có rồi,hihi. chúc các bạn mẹ khỏe con khỏe hả!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, chúc bà sớm vào Danh sách bắt Rồng thành công nhá ... Tôi đang giương cung mà tên thì chưa đạt chuẩn lắm nên chưa biết như nào ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ chị thuminh: nội tiết e cũng kém lắm, vitamin E e phải tăng lên 2v/ ngày r, e có nên đi bắt mạch ở ông Trí để sk khá hơn k chị??? E nghén ghê lắm, cả ngày chả ăn được mấy (. Cuối tuần này e đi sa lại xem bé thế nào, e lo lắm ((((((((((((((((((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê hê. Biết thế nào là đạt mí ko đạt hả bà? Trăm bó đuốc cũng bắt đc con ếch, nghìn vạn anh nòng nọc cũng có 1 vài anh khỏe như Lý Đức í chứ. Tôi đang tràn trề hi vọng; đồng chí kia thấy tôi hào hứng quá còn phải dội cho vài gáo nc lạnh dập tắt bớt cơn hi vọng của tôi, để nếu có ko đc thì tháng sau lại hùng hục săn tiếp chứ ko đc nản. Nhưng mà tôi cứ cảm giác lần này tôi có duyên với rồng con. Haha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, thì có ai oánh thuế niềm hy vọng đâu bà, có sẵn thì cứ xài đi ... Ngay cả tôi còn chả mất niềm tin nữa là ... Hí hí ... Có duyên thì khắc có, vô duyên thì dù củi khô, mồi sẵn thì cũng khó mà đốt, bà nhể ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ai dà, tinh thần này tốt ghê, các mẹ cố gắng học tập và phát huy nhé! Chúc nàng công chúa củ đậu tháng này sẽ có thêm nhánh củ đậu con nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đến giờ tôi nghiệm ra đúng là cs phải có chữ duyên đấy bà ạ. Như tôi với lão kia, đúng là cái duyên tự dưng trói buộc với nhau. Haha. Lão còn bảo tôi là: ngta bảo là ko nên nghĩ nhiều tới con quá kẻo con ko tới, vẫn hi vọng nhưng ko đc điên cuồng hi vọng như em. Haha. Chắc tôi đang bị ngộ )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oà thế hả chị, em cũng chưa gọi điện, thế chắc giải lao đợi cuối tuần vậy, hii, hi vọng có thể đi thứ 7 để gặp mọi người!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh + các chị ơi!!! Hôm trước chị tư vấn cho em là bắt đầu thử que từ 25-3 khi nào thấy 2 vạch bằng nhau thì đi soi trứng. Chu kì của em là 28 ngày và ngày đầu tiên của kì cuối là 14-3 ạ. Tối hôm 25-3 em thử que đã thấy 2 vạch bằng nhau nhưng thấy sớm quá nên ko làm gì. Cả ngày hôm qua 26-3, 2 vạch đều bằng nhau. Nhưng đến sáng nay thì vạch dưới biến mất. Đến trưa em thử lại thì có 2 vạch nhưng vạch dưới mờ. Em liền đi siêu ấm trứng lúc 3 h. Bác sĩ bảo chả thấy trứng đâu, như thế là rụng rồi, bảo 2 vợ chồng về quan hệ ngay. Em hỏi lại tối nay dc ko a? Bsi bảo ok. Em hỏi ngay bây giờ dc ko? Bsi bảo càng tốt. Nội mạc của em 8.5mm. Hik Sao lại sớm thế các chị nhi? Tối nay tầm 10 h còn kịp ko nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi!em hỏi một câu với ạ!em vòng kinh đều nên áp dụng cách tính của Anna Duong và quan hệ đúng ngày mà ko biết có được ko?còn 8 ngày nữa mới tới kì kinh, mà giờ thấy đi lại chỗ hơi sóc cũng thấy đau đau bụng,ngực cũng thấy đau đau...ko biết đó có phải là hiện tượng có thai ko các mẹ nhỉ? (Em lần đầu vào diễn đàn nên không biết up chỗ nào nếu sai mod thông cảm cho em ạ)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lúc em hỏi chị, chị cũng nghi nhi là em rùi, hì hì.....chủ nhật tuần sau nữa chị em mình lại có duyên gặp nhau. Chị chậm 14 ngày nhưng do tháng này chị chụp TCVT và uống thuốc điều hòa KN, điều quan trọng là chị không có biểu hiện gì khác thường nên chị cũng không hi vọng em ạ. Chị vữn đang chờ đèn đỏ chiếu nhà thoai, hehe....Em đến ông khám lần đầu tiên phải không? Tớ nghĩ măm chút cũng không sao chớ nhỉ, thỉnh thoảng tớ cũng bị dính 1 vài món hức hức....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ sao có bác bảo ăn ngọt là công chúa cơ mà?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bọn tớ uống thuốc nên phải kiêng í mừ bạn. Sao tối nay nhà mình vắng vẻ thía nhỉ? Giờ mí đọc hết bài các mẹ đơi.