Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Ngọc ơi e cũng ko xem được hình ạ, hí hí, e cũng vớt bánh nóng hôi hổi là bóc luôn đấy ạ, tý để bánh nguội e thử bóc xem em nó có đứng ko hay lại cứ thích nằm vật ra nhé, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ ơi, bánh giò ngon quá hehe, em muốn đú vì cả nhà thích ăn mà con bé em em đang cần đổi món qua chiều Nhà gần cô Loan bánh giò chợ Nghĩa Tân rất ngon nên em cũng ko nghĩ đến là tự làm đâuuu, hí hí. Em hỏi tý, nc quấy có phải ninh xương ko c? để mai e nhích nunnnnn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô, thế tuần này c Kun ọp là ăn chay rùi ạ Em thấy bảo là Le Tonkin đấy kiểu đắt đắt dành cho khách du lịch giống Indochine Kiểu món Việt đề co đèm đẹp hơn ý ạ...Tuần này đc nghĩ Thể dục là em nhích
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị làm vội làm gì có nước xương đâu dabeo ơi nhưng chị thấy nó cũng ngon mà, có lẽ tại vì nó nát nên nó ngấm mắm muối ở nhân tiết ra chăng, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thê mai em nhích, em chả gói ghém đc cái j bao giờ, chả có lẽ lot 1 lớp lá xong gói giấy bạc ạ, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Á thế là hồi đấy không vote hử, cho vào sổ thù vặt hê hê. Lâu rồi bếp mình không có gì để đi thi thố cho vui nhỉ, nghĩ đến thi cơm thi kem mà hớn thế chứ lị. Mà hôm tới ọp có ai mang hộ em váy với giày múa đến cho nhà tài trợ Komasu được không? Pôn đi không Pôn?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tối nay nhà em ăn tép rang,cá diếc kho tương với canh rau bina ,no rồi mà vẫn thèm bánh giò của chị QQ mới chết em chứ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có mẹ nào biết chế biến món thịt cừu ko, hàng xóm nhà tơ vừa đi du lịch ở Úc về cho miếng thịt cừu kèm theo ít gia vị gì đó đi kèm mà tớ chả biết làm thế nào, vẫn còn nguyên trên ngăn đá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay e điên quá cơ, e nấu phở gà,gà luộc từ hqua. E nêm nếm gia vị xong e nếm, cha mẹ ơi, chua lòm. E nghĩ là do nước luộc mình để từ hqua bị thiu, e lại kỳ cạch nấu nòi nước dùng khác, tsb nó lại chua. E mới giật mình đi nếm đường phèn, nó chua như phèn chua. Mai em mang ra hàng đồ khô e hỏi xem là đường phèn đểu hay nó đưa nhầm phèn chua cho em.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nấu phở thì phải cho đường phèn hả QQ, bây giờ chị mới biết nhá, mà nhân tiện mới nhớ ra là nhà chị có hai khúc đường thốt nốt, chưa cả bóc ra nữa cơ, dùng để làm gì bây giờ nhỉ, làm gì thì làm vẫn phục vụ cái việc ăn, mà ăn thì lại đành phải béo à???