Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi, chị nấu phở toàn cho 1 củ hành tây bổ đôi vào, vừa thơm vừa ngọt nước chứ ít khi cho đường. Chắc của em bị họ lấy nhầm đường phèn thành phèn chua rồi, mai mang ra đổi lại. Bánh giò hấp dẫn quá, ngồi đây mà cũng cảm thấy như ngửi thấy mùi lá chuối. Khi ăn thêm tí tuơng ớt ngọt nữa thì thôi rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi, thi thoảng thấy hội bạn nó chơi, nghe thấy chúng nó xướng lên thì biết vậy chứ cái môn này hình vẽ loằng ngoằng chị nhìn mãi mà chả nhớ nổi trừ con "cửu vạn". Nói chung cờ bạc chị không ham hố
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em vừa dọn nhà xong.mệt phờ suốt từ chiều đến giờ.em cất bớt đồ đông đi rồi,để mấy cái dùng nốt qua mấy ngày rét thôi.lại trưng đồ hè lên,chưa nóng mà váy bướm đã lại chật tủ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhảy ùm vào nhà mới @ Bác Din: bánh khoai môn nà món mất time sao bác nại nàm đúng núc đang đói, thương quá cơ. Bao giờ bác về em nặn 1 hộp tặng bác ăn nấy thảo nhá. Nàng quê bờ xôi ruộng mật em có biết gì đâu, từ ngày nhà em chuyển ra ngoại thành, nại mê cái anh rau khúc đâm tự nhiên yêu thích và quan tâm núa má phân bón ghê nắm @ chị Kin: show ảnh suốt ngày như thế lày nàm gì ko nhận ra ai là ai, cái ảnh 2 vc chị chụp với hoa quá đẹp @kều: ý tưởng bánh sinh nhật của cô đấy à? người biến nó thành hiện thực là chị Pôn đúng ko? Chị Pôn siêu quá. Phen này sinh nhật ông ngoại có khi mình cũng phải nhờ chị Pôn làm hộ cái bánh bạch thủ xíu ù chi @chị ca_nha_thuong_nhau: đường thốt nốt nếu uống được chị pha với nước hoặc nhấm như ăn kẹo, ko thì nấu chè, hoặc làm xịt bò khô
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em cu trông hóm hỉnh ghê, chắc ở nhà nghịch mẹ cũng phê luôn nhỉ. Lúc nãy thấy có ảnh đường cong em mà giờ sợ ảnh hót xóa mất tiêu rồi. Chụt chụt em cái nha.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế cơ ah? Chồng nhà này ko nghiện nhưng chỉ biết phỏm với 3 cây thôi. Nếu mà vẽ món nghiện chắc vẽ ly cafe Ban Mê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ớ, sang nhà mới rồi mà hôm qua em cứ F5 nhà cũ, cứ thắc mắc mãi sao mà hôm qua ko ai pót bài gì cạ Bác Kún ơi, em chúc bác có 1 gia đình thật hạnh phúc, thật đầm ấm. Chúc cả nhà mình vượt qua mọi giông bão, mọi khó khăn Bếp Nam ơi, mai em đi làm rồi ạ, chắc ko off đc với bếp mình rồi Cả nhà ạ, cả nhà cho em tâm sự tị ạ. Em trình còi, chỉ có cái bằng trung cấp kế toán, nhưng mà 7,8 năm nay em toàn làm nhân sự thôi, chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ làm đc kế toán, vì em sợ mình quên hết kiến thức, em sợ mình dốt, sợ ko có cty nào nó nhận 1 đứa ất ơ như em. Vậy mà hôm qua em lại đi phỏng vấn vào đúng vị trí kế toán của 1 công ty lớn. Em chỉ định đi cho có tí kinh nghiệm chinh chiến thôi, chứ ko hề nghĩ mình đc đâu ạ. Vậy mà em đc cả nhà ạ. Em mừng quá. Em sẽ cố gắng, em nghĩ người ta làm đc, nếu mình cố gắng, mình quyết tâm, mình chịu khó học hỏi thì mình cũng làm đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng nhà tôi thì toàn nghiệp đàn đúm thôi...SN chẳng biết vẽ gì, chảng lẽ đặt bánh SN vẽ hình đám bạn lão í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sky ơi, cố lên. Đi làm bằng cấp chỉ là phần nhỏ thôi, chỉ cần em nhanh ý, ham học hỏi thì sẽ làm đc thôi...Chúc mừng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy ngày nay em mí vào được bếp, cái LCm và máy em điên điên làm em ko sao vào được, em vén váy chấm nước mắt mừng tủi chào cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 LCM dạo này hay đơ cu lơ thế nhỉ? Chị khoe ảnh hotboy nhà chị với tình yêu khăn quàng đỏ của anh ý đây. Gớm được kết nạp vào đội anh ý sướng quá đến mức ăn cơm cũng đeo khăn quàng đỏ này [/IMG] Ăn cơm được tí, anh chàng kêu nóng đòi cởi trần nhưng dứt khoát vẫn đeo khăn quàng đỏ trên cổ. Đây hotboy với tình yêu của cậu chàng đây ạ Độ hớn với khăn quàng đỏ của hotboy này, mẹ anh ý chưa thấy bao giờ, nên up lên đây cho cả nhà cùng ngó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chị Good ơi, bây giờ mà bọn trẻ cũng say mê và tự hào với khăn quàng đỏ thế kia ư, em tưởng chỉ thời cổ lỗ sĩ của mình mới thế chứ. Buồn cười quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em hỏi cả nhà tí, em gom góp cóp nhặt được dăm chỉ lại tính mua vàng nhưng ko biết mua vàng gì, ở đâu? Trước được ít nào là em phi ngay ra Minh Châu, từ đợt quy định nọ kia em chả hiểu gì, giờ muốn mua của Minh Châu được ko? Hay nhất định cứ phải của SJC?