Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thật ra thì tớ ăn chung ông bà nên khó tẩm bổ riêng cho lão í lắm, mà bực cái là thịt bò lão chả thích ăn, lúc nào cũng chỉ khoái vó bò thôi í ... Túm lại là ko tẩm bổ cho lão đc nhiều và bản thân tớ thì cũng ăn uống linh tinh lắm í ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chuẩn luôn với em. ) em mang thai đc 13w rồi đấy. tối qua vừa siêu âm 4D ở bsy Chương về, từ lúc đầu có bầu đến bây giờ em toàn ăn ngọt vì thèm thôi (mà trước khi có bầu thì em cũng đã luôn ăn ngọt rồi) ^^ bsy bảo con gái nhé. hjhj. cái triệu chứng bé trai hay gái này mỗi người mỗi khác.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao niêm mạc của em mỏng thế nhỉ ( Nhưng >8mm là đủ đk rụng trứng rồi). Nhưng chị nghĩ tối nay thì hoàn toàn ko ổn rồi em ơi. 2 vạch nó ngang bằng nhau từ hôm 25 rồi cơ mà. Sang 26 nó cũng vẫn thế. Nhưng chiều hoặc tối 26 là nó đã rụng rồi. Lẽ ra 25 em thấy 2 vạch ngang bằng nhau là chậm nhất sáng 26 phải đi siêu âm trứng ngay chứ nhỉ. Mà để mất vạch 2 mới đi siêu âm trứng thì chị thấy quá phí. Phí quả trứng và phí tiền siêu âm. hic hic ... Khi vạch 2 mờ đi một chút là trứng đã rụng rồi. Bài học tháng 1 khi săn rồng của chị thất bại là cũng do trứng rụng lúc sáng sớm mà đến tối chị mới hành động đấy. Chủ quan một tí là hỏng việc ngay. Chỉ quá 12 tiêgns là trứng nó đã thoái hóa rồi. Trứng rụng sớm hay muộn là còn tùy thuộc rất nheieuf yếu tố trong tháng, như tâm lý, ăn uống, thời tiết, môi trường ... Nên mọi thagns đều nhưng đến tháng chiến đấu thì nó lại ko đều. Chuyện thường thôi em ah. Thôi em rút kn cho tháng tới nhé ! chúc em may mắn ở tháng sau.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn 8 ngày nữa mới đến kỳ kinh nên hơi sớm. Nhưng hiện tượng thì cũng giống nhiều mẹ trên này giai đoạn đầu tiên có thai đấy. Chúc mẹ nó được như ý nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống em thía......hic, mẹ chồng thì chỉ thích ăn rau, bố ch e thì sở thích ăn uống giống em nhưng khổ nỗi ông bị K nên cũng k dám ăn đồ bổ quá Mún tẩm bổ riêng cho c cũng khó......nhìu khi ch e chưa kịp ăn thì các cháu đã ăn hộ rồi , toàn đứa đag tuổi lớn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHúc cả nhà ngủ ngon....nhất là các chị đang có bé ^^ Hôm nay làm xong Quyết toán thuế mà em nhẹ cả người , ngủ ngon roài.. G9 cả nhà ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà,mấy hôm nay nhà bác có chuyện bên nhà chồng,nên không vào nhà dược,hôm qua mạng làm sao ý cũng không vào trang LCM được,nhà mình xây nhanh quá bác đọc toet cả mắt đây này chúc cả nhà một ngày tốt đẹp nha ,em thía nào rồi hôm nay đã là châm 1 ngày rồi phải không ?sốt ruột nhỉ ?đang đợi các nàng đợt này 2 vạch để còn liên hoan đấy,nếu không có nàng nào báo 2 vạch là nghỉ luôn nha ?,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn đó củ đậu. Tâm lý nó ảnh hưởng lắm nhé. Cái tháng mình mong ngóng, mình hồi hộp thì ko thấy đâu, cứ công tác tư tưởng trước í. Xong roài hụt hẫng ghê lắm nhá. Đến tháng ko nghĩ tới thì con về nhá. Thế nên mẹ nó cứ thoải mái tinh thần đi. đến hôm nào chiến thì cứ thịt xã thôi. hehe.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào cả nhà!!! hôm qua 2 mẹ con em vừa đi khám về ạ ( em khám ở viện và định làm hồ sơ sinh luôn) em đến chết mất cả nhà ơi! sau 2 tuần uống nước dâu ngô và kháng sinh cộng với hạn chế đưa nước vào cơ thể mà lượng nước ối của em ko giảm đi là mấy chỗ sâu nhất 72 mm ( lần trước 80 mm) tất nhiên BS bảo ở chỉ số này vẫn ko đáng lo lắm, nên 2 mẹ con cứ yên tâm nghỉ ngơi sớm hạn chế đi lại và hoạt động... Hôm qua em khám và SA trong viện chán lắm cả nhà ạ, máy móc ko nhìn thấy gì hết, lúc đầu SA 2D xong hết rồi bác sỹ hỏi em thu phí hay Bỏa hiểm em bảo Thu Phí ạ, BS bảo em nằm xuống SA tiếp hixxxxxx là SA màu nhé! mà vẫn mờ tịt ko nhìn thấy gì hết. và có một điều làm em phiền lòng là: theo kết quả SA lần này thì bé nhà em ko phát triển là mấy so với tuần trước ạ huuuuuuu ko biết tại may móc hay tại em uống kháng sinh mà con com em ko tăng cân a huuuuu mà lần trước thì con em vựot chuẩn 1 tuần 2 ngày mà lần này lại như vậy??? em chết mất thôi!!!!!!!! em vẫn theo dõi 2 tuần một lần ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em bắt đầu thử quẻ từ hôm 9/4 nhé,qui trình thế nào thì em đã biết rồi nhé,chúc em tháng náy này thành công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi k nghỉ được đâu , Các chị sẽ báo tin vui tới tấp tháng này cho bác cho mà xem. mí cả Bác nghỉ thì e bít làm răng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uhm, C chưa có em ạ giờ đang rất mong mỏi ĐĐ đây. Mồng 8/4 chị em mình lại gặp nhau ở nhà ông để lấy thuốc, hiện tại chị đang uống đợt 3 rồi em ạ, mỗi đợt chị uống 10 thang, chồng chị hết đợt này thì không phải uống nữa. VC chị đi khám tây y, không vấn đề gì, may quá gặp các mẹ ở đây nên VC chị đến bắt mạch, ông bắt mạch chuẩn với những gì VC chị đi khám tây y nên quyết định đông tây y kết hợp em ạ. Hiện tại chị chưa có ĐĐ nên đông y hoàn toàn, khi nào có thì qua lại tây y xem sao em ạ. Chị em nhà mình cũng cố gắng uống thuốc nhé! Bác vào được nhà rùi ạ. Bác ui, có mấy đồng chí 2 vạch rùi đới, bác xem cho chúng em tụ tập để những người như em sờ bụng các mẹ lấy hên nào! Bác xem xét lịch bác nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi, Em bị chậm kinh mấy ngày, hôm nay e thử 2 vạch rùi ạ. Em mừng quá, lóng ngóng chả bít làm gì, tâm trạng cứ nâng nâng. Nhưng đợt vừa rùi, cả 2 vợ chồng e đều uống thuốc (ho, đau họng), và e mới ngừng uống thuốc chắc đc hơn 10 ngày. Chủ nhật tuần trước bà nội em mất, e về đám ma bà mấy ngày. Em vui + lo lắng quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mẹ khỏe, con khỏe đến 9 tháng 10 ngày nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng gái nhé. Đừng lo lắng thái quá nhé, giữ tinh thần lạc quan thôi. Chúc hai mẹ con khỏe 9 tháng 10 ngày.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em hồi hộp quá nên hỏi các mẹ.VC em cũng mong lắm ạ!Em cảm ơn Me Hai An ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn các chị nhìu ạ....Sáng mai chắc em vẫn phải thử lại lần nữa. Niềm vui sướng đến khó tả quá...Nhìn 2v mà em như muốn hét lên, sáng nay e dậy rất sớm mà cuối cùng vẫn đi làm muộn 20p....Cứ lóng ngóng ko bít làm gì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị chờ kq của em từ hôm qua đến giờ. Em ơi bs nói chưa nguy hiểm thì ko phải lo lắng đâu em ah. Chắc do hai tuần vừa rồi ho, uống thuốc nhiều nên con ko tăng cân thôi, giờ ăn uống tích cực là ổn thôi. Đừng lo lắng nữa nhé, nghỉ ngơi nhiều vaogpf em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi các mẹ nhà mình dang theo Ông trí em có post ở trang 1 ý ạ, một số mẹ có kết quả tốt ở đó chị ạ, chị thử qua ông bắt mạch xem sao chị nhé??? Bên em thì chuyên cung cấp các Viatmin cho bà bầu và chuẩn bị mang thai ạ, có một số loại dành cho chị em muộn có con nữa , và cho cả các Anh Xã mà TT bị yếu nữa ạ. cái naỳ là thực phẩm chức năng chị ạ nó hỗ trợ sức khỏe cho cả 2 VC ạ. chị qua chữ ký nhà em nhé! ( em sorry cả nhà em QA tý hiii)