Ðề: Bếp Kún tầng 6 SJC có cửa hàng ở ngay Giang Văn Minh đấy Ỉn ơi, nhà em ra đấy cho gần, đi lên Bảo Tín làm gì cho xa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko phải vì hộp khoai sắp được tặng mà tao thik mày đâu nhá :-D vì cái bờ xôi ruộng mật mí cả núa má phưn gio
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tức là vẫn mua bán thoải mái, có điều nên chọn SJC vì bán ở đâu cũng được ạ. Xa gần quan trọng gì chị ơi, đằng nào em vẫn phải đi làm gần mạn ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko phải vì bờ xôi ruộng mật và em yêu bác đâu nhé. Vì dạo này bác bận, e cũng bựn, em chào bác ạ Em đang ăn xôi xéo bác ạ. Sáng bác ăn gì rồi?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay đưa con vào lớp xong, em chạy bộ tập thể dục lên Chợ mua 3 cục xương bò, 2 cái xương đuôi, 1 miếng thịt bò nõn nà: em đang ninh nước dùng, chiều nấu phở bòa ná (em nợ ảnh đến mai) Vì cái anh bán thịt nhợn có miếng tim rõ ngon mà em xiêu lòng mua luôn, chiều nay em tần thuốc bắc giống chị Phở dạy, hehe, bồi dưỡng cho thằng con mới ốm dậy ạ. Hôm qua bu con chúng em đã chào mừng bố vắng nhà bằng 200k tiền Macdonal rồi, trẻ con thì thik chứ em cực ghét, em ăn j cũng phải có nước, khô là em ko iêu được. Thế là hôm nay em chế biến món Phở bòa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng ra đọc cái topic bên ném đá, lão Nghị bảo "Có tiền mua ô tô thì đừng kêu đóng phí " mà em tăng xông não, dù em chưa có ô tô. Sao cái lũ lừa này nó vẫn làm lãnh đạo được nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô kìa ai như SP đấy à! Pác ko yêu xôi xéo lắm, vì ăn xong tốn kẹo cao su, tự nhiên lại mất 2k cho kẹo vớ vẩn. Sáng hả, chị ăn bánh thừa của 2 đứa, vì trưa nay được hội phụ nữ hứa hẹn là trưa nay tụ tập ăn ngon lắm. Đang ngồi chờ các pác ấy đi chợ về mà chửa thấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hi hi, thế đã ăn nhằm gì, em hay đọc mấy trang lề trái của mấy ông nhân sỹ nước mình thấy còn vô số những vụ đọc xong chỉ muốn vác dao chém chết cha chúng nó đi thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình ơi cho em hỏi tí là cái Quán mỳ gõ ở Nguyễn Thị Định là số bao nhiêu đấy ạ vì hôm nay em qua đấy họp . Tranh thủ ăn trưa luôn. Hí hí !!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mua gần nhà rồi mang về nhà cất luôn cho cẩn thận mày ạ. Giấu vào bụng nhé, thật đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 - Trượt Đại học Lông nghiệp - Không đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân - Thiếu 0.5 điểm vào Đại học Quốc Gia - Quyết ko học lớp 13 để thi lại 1 năm nữa Cả đời chỉ thik được làm lông!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô bác nói em mí giật mình, trước giờ em chả cẩn thận đâu cứ hồn nhiên mua xong cắp trong người đi khắp nơi. Bác nhắc nhở em phải nghe ngay, kẻo xã hội rối ren điên loạn, vớ vẩn nó đi theo xiên cho nhát thì bỏ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pác ơi, em ăn xôi xéo ko hành khô, nhưng đúng là mất viên xylytol thật bác ạ, xong rồi em uống Trà Diệp Hạ châu, tiêu độc mát gan. Em ngửi thấy mùi phở bò của bác rồi đấy, bác nhớ chụp ảnh bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ủn mông cái Xì ke nào! Cố lên em, đi làm bây giờ quan trọng là thực lực chứ bằng cấp chả ăn thua. Chị ngày xưa cũng bon chen bằng cấp, giờ bằng vứt xó tủ, chả biết gián chuột đã gặm chưa. Từ ngày tốt nghiệp đến giờ đi xin việc mấy chỗ mà chị ko được dùng đến cái bằng lần nào em ạ, nhục thế, phí 5 năm ăn học của bố mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả bù cho chị, cầm tí tiền đi ngoài đường là run lập cập. Trc chồng đi ngoài ra nc, mỗi tháng đi lĩnh lương của chồng là phi thẳng ra NH gửi chả dám đánh mắt sang 2 bên đường
Ðề: Bếp Kún tầng 6 theo thiển ý của e thì c chỉ nên mua SJC. Chính Phủ đang có đề án thống nhất 1 thương hiệu vàng, lấy gốc là SJC, tức là nhiều đơn vị đc sx vàng nhưng chỉ chung 1 thương hiệu, 1 tiêu chuẩn chất lượng chung của SJC (để đảm bảo sự đồng nhất của vàng miếng trên thị trường). Kể cả khi đề án này k đc thực hiện thì vẫn nên mua SJC vì đây là thương hiệu vàng có tiêu chuẩn tốt nhất, khả năng mua bán tốt nhất. SJC ngoài việc mua tại các cửa hàng vàng, đặc biệt là cửa hàng của chính SJC thì c cũng có thể mua tại các Ngân hàng như DongA Bank, ACB, Techcombank, Eximbank và Sacombank, VietAbank và Phương Nam (đây là 7 NH được nhà nước chỉ định cho phép bán vàng). Tại các NH này, khi mua vàng c bắt buộc phải gửi lại (dạng gửi tiết kiệm) tối thiểu 1 tháng sau đó mới được rút ra. Vì e mua vàng để dự trữ nên e chẳng rút ra nữa, cứ gửi vậy thôi, vừa đảm bảo k bị mất, k bị rách niêm phong, mờ tem hay mẻ góc... có thể làm giảm giá trị vàng.ah còn mua chỉ lẻ thì mua được nhưng khi rút ra thì tùy, nếu họ có chỉ lẻ thì cho rút, k thì lại bán lại cho họ, mà giá bán ở NH e thấy cũng ổn phết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là bác hoành hơn em nhiều rồi, xưa kia em mong muốn được thi vào trường Mỹ thuật CN nhưng bị bố em gạt phắt, kêu nếu có tài thật thì hãy theo đuổi, còn nếu chỉ làng nhàng cỡ năng khiếu hơn người chút chút thì liệu sau này có kiếm cơm mà nuôi sống bản thân được ko. Em tự ái, nào mẹ, bà nội, bác với cô dấm dúi tiền cho đi học, nộp hồ sơ nhưng em nhất quyết say: NO --> tan tành giấc mơ nghệ thuật, quay về đập đất, mần lúa