Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị gái cứ ăn uống nghỉ ngơi rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, thế là chị sắp hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, hoành tráng nhất rồi nhé, à mà chị ơi cái tên Tùng Lâm em thích lắm lắm ý, thích từ hồi chưa lấy chồng cơ, em chúc chị mẹ tròn con vuông nha, hì hì. Em thì theo như bác Doanh tính còn 3 hum nưa là đến QKD nhưng em đau ngực phải 1 tuần nay rồi, đi xe mà có cái ổ voi thì phải biết, đau điếng, híc híc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị bảo em là vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng,hôm 25/3 nếu tối muộn,thì sáng hôm sau phải đi ngay chứ ?ai lại để đến hôm 27/3 mới đi soi bao giờ cơ chứ ? EM HỎI CHÁN NHỈ ? SAO LẠI SỚM THẾ CÁC CHỊ NHỈ ? VK CỦA EM 28 NGÀY ,MÀ CHI TÍNH CHO EM MẤY NGÀY ĐÓ LÀ KHẢ NĂNG RỤNG TRÚNG CAO NHẤT ?THẾ EM MUỐN MUỘN À ?ĐẤY THÍCH MUỘN THÌ ĐẾN 27/3 ĐI SOI TRỨNG NÓ RỤNG MẤT TIÊU RỒI CÒN GÌ ? CHỊ DẶN THẾ NÀO THÌ CỨ THẾ MÀ LÀM,,CHỊ KHÔNG MUỐN TÍNH SỚM QUÁ CHO MỌI NGƯỜI ĐI SOI TRỨNG NHIỀU TỐN TIỀN MẤT THỜI GIAN,NÊN CHỊ TÍNH TƯƠNG ĐỐI SÁT NGÀY,NẾU CỨ THEO LỜI CHỊ DẶN THÌ CÓ PHẢI ĐỠ MẤT 1 THÁNG NÀY KHÔNG ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em à cứ bình tĩnh không phải lo đến thế,máy móc trong viện lạc hậu cũ,chưa chắc đã chuẩn đâu,riêng cái khoản làm tiền bệnh nhân thì em biết rồi đấy,nói chung là y đức xuống cấp trầm trọng,mình phải lo cho mình ,nên tim những cơ sở uy tín mà làm em ạ,đỡ phải mua cái lo vào người.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng em nha,nhớ giữ gìn sức khỏe ,để 2 mẹ con đi hết chặng đường 9 tháng 10 ngày nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị nhìu ạ Vui quá chị ạ, ko bít diễn tả tâm trạng e lúc này ntn nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi bs bảo ko sao thì nghỉ ngơi đi cho mẹ khỏe con khỏe Do uống thuốc với lại e lo lắng nên cũng bị ảnh hưởng phần nào đấy, e đừng lo lắng mà mệt cả mẹ lẫn con. E TÍCH CỰC ĂN CHUỐI TIÊU ấy cho con tăng cân nhanh. ngày trc chị ko ăn uống đc bs kêu e bé bé quá, chị đc mách ăn chuối tiêu thế là ngày 6 quả một tuần e bé tăng 400g đấy cố gắng lên ăn uống nghỉ ngơi và ở nhà luôn đấy nha, ko đi làm đi liếc j hết. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha, vui thế là vui cơ, đừng lo lắng ah tới con nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi e xin chia buồn với gd bác ạ. Bác giáng giữ gìn sức khỏe để giúp e với các mẹ nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cảm ơn chị nha!!! chịowi ngày những 6 quả chuối ạ??? nhiều thế? đợt này bụng to nên em ăn dược tí lắm, mà ở cơ quan thì ko được ăn vặt ( do tính chất công việc của em) hixxx chỉ về nhà em mới ăn thôi!!! hiiiiii em cũng mong con sinh ra mạnh khỏe và đạt chuẩn là ok ạ. em chỉ lo nước ối thôi! sợ vỡ ối sớm lắm huu con
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng trước vk của em 31 ngày mà ngày chị tính cho em là ngày 10/3 rụng trúng,và hôm đó em đi soi là 22,9 niêm mạc 12,5,quads đẹp em ạ,,tháng này vk của em 32 ngày ,chị tính ngày rụng trưng của em rơi vào 2 ngày 11/4 hoặc 12/4,còn phụ thuộc hôm đó soi trứng to chưa đã em nhé ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em báo cáo đây: Em định là kệ nó xem nó có ra KQD như tháng trc không, vì thử trc rồi lại thất vọng. Nhưng sáng nay thì ko thể nhịn đc hơn, nếu tính 27 ngày thì đến hnay 28 em mới chậm 1 ngày thôi chứ bác. Em cập rập cho que vào thử, thấy nó dần dần lên 1 vạch rất nhanh. Vạch kia thêm 5 phút nữa chưa thấy đâu cả.... hic hic Nhìn căng mắt ra vẫn ko thấy. Thở dài thượt em vác nó lên gác đặt lên quyển sách. Nghĩ thế là tháng này lại tạch rồi. Lúc sau em nhìn lại thì ô la la, có vạch 2 mờ mờ... lúc sau nữa thì nó tỏ hơn tí ... lúc nữa thì nó thêm tí ti nữa. Hehehe ... xuân rồi ! Mà thời gian vừa rồi em cũng thấy hiện tượng bụng dưới lâm râm, nhưng chỉ sợ mình nhầm chưa mừng vội, vì tháng trc em cũng kiểu nằng nặng bụng gần như thế mà ko phải. Định giấu xã mà xã nhìn thấy cái que trên bàn em. Thế là xã mừng húm, thoát đc việc đi kiểm tra TDD, và đi Ông Trí ( vì em dọa suốt như thế) Túm cái váy lại là thành công bước 1 rồi bác DOANH nhá ! Em cảm ơn bác và các mẹ đã ủn mông ! (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chúc mừng chị gái nha!!! vui quá ạ!!! sau 1 tháng tập dượt với que thử bị trượt và bị cắt cổ vì SA trứng gặp BS " giỏi " hiii chị gái đã tóm gọn được em Rồng rồi nhé! quả này lại được ăn Khao Bác Doanh nhỉ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì được 1 cô mách là UỐNG NƯỚC MÍA + ĂN XÔI chị ạ. Chị gái bạn thân em là con dâu cả, nên bọn em hay qua nhà cô ý chơi. Con dâu thứ 2 nhà cô ý người nhỏ xíu, lúc gần sinh đi siêu âm e bé cũng bé quá nên cô ý cho uống nước mía nhiệt tình + ăn xôi nên trộm vía đẻ ra cu cậu bụ bẫm lắm. Em tin chắc là Tùng Lâm sẽ mạnh khỏe, bụ bẫm chị yên tâm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Anna ơi, em nc ối vẫn nhiều à ? Đi SA ở bệnh viện chán nhỉ. Chị chắc chẳng đến bv để SA đâu. Em không ăn vặt đc gì trong giờ HC à ? Thế thì cũng khó nhỉ, Hay chạy ra ngoài ăn chứ, tranh thủ chịu khó ăn nhiều thứ vào bất kể lúc nào.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thanks các chị nhiều nhiều vì đã chia sẻ với em ạ. Lần đầu tiên nên em cứ lóng ngóng như hâm í. Cả sáng nay em cứ vào mạng tìm xem trứng sau khi rụng sống được bao lâu hihi. Thôi nếu ko dc tháng sau làm lại vậy :d
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi đợt đó là chị tuần 32 nên chị vẫn cố gắng tém, nếu e ăn đc ít thì thi thoảng lại ăn mà nhớ là chuối mua đc ở quê càng tốt, nếu ko mua chuối xanh về để tự chín rồi ăn, vì giờ chuối họ cũng giấm thuốc đó e ah sợ lắm. thôi cứ cố gắng tinh thần thoải mái e nha, NGHỈ LÀM ĐI ( NHẮC NHIỀU LẦN QUÁ HIHI)ở nhà mở nhạc du dương 2 mẹ con cùng nghe đi ngủ để vào bụng cho con nghe cho con vui e nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ạ. Cảm ơn bác luôn đồng hành cùng chúng em! Em cũng rất hy vọng tháng này sẽ thành công. Đến ngày thử em sẽ báo cáo bác cụ thể ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị gái nha tin vui quá ta e mừng lắm lắm chị ạ. Vậy từ giờ chị gắng đi ít thôi (chứ chạy như ngọ là ko đc đâu nha ) chị ăn uống giữ gìn sk nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Omami: Em Phương ui, chúc mừng em nhá. Tưởng cô cậu kế hoạch thế mà đã chạy trước cả chị, nhanh thế - Ah, mà ko phải lo lắng gì đâu, yên tâm ăn ún nghỉ ngơi nhiều hơn vào nhé. Nào cũng vác bụng bầu nào !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng, chúc mừng nàng nha!!!! Ngày mới, tin vui cả nhà ơi. Hy vọng tháng sau mình cũng được báo cáo vậy!!!!!!