Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thì chữa mẹo bằng cách lảng vảng quanh chỗ phơi quần đen của mấy bà cụ, thừa lúc ko ai để ý cầm lên quẹt vào cái chắp, ấy thế mà lần nào cũng khỏi, tài thật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên ném đá có top bỏng ngô chứa nhiều chất chồng oxy hóa,kiểu này bếp mình tha hồ nổ bỏng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi em buồn ngủ quá, mà không ngủ được, nằm xuống thì mỏi cực kì, lại ngồi dậy. Biết làm gì bây giờ. Mở chuyên mục kể chuyện: " bạn đã gặp chồng mình trong hoàn cảnh như nào" vậy. Hồi đó, sau khi bị mối tình 5 năm phản bội, đi yêu người khác, em có tư tưởng hơi thù đàn ông. Cụ thể là cứ anh nào đến cũng bị em săm soi, xét nét...y như mụ già, nên nguy cơ ế cũng khá cao. Em thậm chí còn nghĩ đến giải pháp single mom, kiểu là có con chứ không cần chồng. Buồn chán thất thểu, em hay chơi, tâm sự online bên ttvn. Bỗng một hôm có 1 bạn rủ em đi Cô Tô với 1 nhóm không quen biết ở bên box du lịch, em cũng ừ luôn, cảm giác muốn khám phá một điều mới mẻ. Trong đoàn đi Cô Tô khoảng hơn 20 chục người đó, em đặc biệt chú ý tớ chồng em, và em tự nhủ là: " em phải lấy người này làm chồng". Thổ lộ với bạn thân em đi cùng chuyến đó, nó cười ngất, vì là người đó đang được bao nhiêu cô vây, được gọi là " hotboy vĩnh cửu, không ai thay thế được của đoàn", và quan trọng hơn " không yêu máy bay nhá, bằng tuổi là loại luôn", mà em thì đích xác là bằng tuổi, chả có gì nổi bật, bạn thân em nó bảo em cũng mơ mộng gớm nhỉ, quay về đồng ý anh A, anh B...đi thôi. Thế mà em không suy suyển, em thích, và tự dưng em phát hiện ra là hắn ta cũng nhìn e suốt, nói chuyện với em rất dông dài, rất nhẹ nhàng, còn xui thằng cu chaú ( nó khoảng 3 tuổi, đi cùng bố và chú ra Cô Tô cùng đoàn với em) ra ngồi lòng em, chơi với em, có gì cũng gọi " cô Thủy", em bụng bảo dạ là có lẽ nào...hắn cũng thích mình, hehe. Trong chuyến đi đó em cũng gây chút ấn tượng với mọi người, kiểu như chăm chỉ, chu đáo, chăm sóc mọi người, lại còn giữ ý giữ tứ, không hô hố như ...vài bạn gái khác. Kết thúc chuyến đi, ai về nhà nấy, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó vài ngày, em thấy hắn xin YM của em, rồi chát chít, rồi cà phê, và chỉ 2 tháng sau cái ngày gặp nhau ở Cô Tô đấy, hắn ngỏ lời rằng hắn yêu em, úi giời, bạn bè em cứ gọi là bổ chửng, cơ quan em còn đánh cược, bảo em rủ hắn đi ăn thịt chó Hàng Than, nếu mọi người thấy đúng là hắn yêu em thật, thì mọi người trả tiền, còn nếu không, em bốc phét, thì em trả tiền mời cả cơ quan, em chơi luôn, tình yêu chân chính mà, sợ gì . Giờ hắn là bố của con em, đang cười như nghé trên Avatar. Chuyện của em giản dị nhỉ, không có gì đột biến lắm, nó cũng bình lặng như cuộc sống bây giờ thôi, trộm vía, bọn em lấy nhau từ 2008 đến giờ, cộng với 1 năm yêu nhau, nhưng chưa cãi nhau to, mạt sát nhau lần nào, có vấn đề gì giải quyết = tâm sự làm chính. Chẳng mong gì, chỉ mong mãi như vậy, chả sợ gì, chỉ sợ già . Đây là vợ chồng em tâm sự với nhau hồi đó, khi còn yêu nhau, đọc sến nhỉ, nhưng vẫn thấy lòng rung động sao ấy ấy Em viết này: "Anh à, vậy là chúng mình đã chấm dứt những tháng ngày buồn tẻ và loay hoay với những kiếm tìm rồi nha. Em vẫn ngỡ như là mơ, một giấc mơ dài, của bao ngày mong nhớ... Cơn mưa đêm qua, một cơn mưa ào ạt, không dứt...em sẽ không thể nào quên. Anh có tin không, mưa, luôn là dấu hiệu cho sự khởi đầu tốt đẹp, và em tin là tình yêu của mình cũng sẽ như cơn mưa đêm qua...mưa rơi mãi không ngừng. Em chỉ ước là thơì gian sẽ dừng lại mãi, và mưa sẽ không ngừng rơi. Hi, em hư nhỉ, dù biết về muộn là ăn mắng ngay.... À, em lại tin thêm rằng, như em vẫn hằng tin ý, là khi em làm nhiều việc tốt thì sẽ được đáp đền, và em đã gặp anh... Em hết mất ngủ vì những suy nghĩ vẩn vơ rồi, nhưng chắc lại mất ngủ vì nhớ người nào đó thôi" Còn chồng viết này: " Xin em, em đừng yêu anh nhiều như thế. Anh chưa từng định lấy vợ bây giờ, nhưng nếu em cứ yêu anh nhiều như thế, anh lại phải lấy vợ sớm mất. Anh định là chỉ thích em thế thôi, nhưng em cứ yêu anh nhiều như thế, anh cũng lại thấy yêu em lắm, yêu em nhiều hơn anh tưởng nhiều. Anh định là chỉ yêu em thế thôi, nhưng nếu em yêu anh nhiều như thế, anh lại muốn cưới em, muốn em làm vợ anh. Anh còn định là sau này, nếu anh lấy vợ rồi, anh vẫn còn có vài cô bồ nữa, nhưng nếu em cứ yêu anh nhiều đến thế, anh lại muốn cưới em, mà cưới em rồi, em cứ yêu anh nhiều như thế, thì anh chẳng nỡ lòng nào nghĩ đến người khác nữa, thế là anh chỉ còn yêu mỗi mình em thôi, hỏng hết kế hoạch của anh rồi. Đừng yêu anh nhiều như thế nhé em, không anh không chịu được mất, vì anh sợ, nếu em cứ yêu anh nhiều như thế, anh cũng yêu em nhiều mất thôi."
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này mẹ thằng Tôm,mày viết chả lãng mạn tí nào nhưng bố thằng Tôm lại làm chị mày đổ vật đấy.nghe cũng iu iu phết nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sky ơi,ủn mông e nhé .Vừa làm vừa học hỏi và cập nhật lại kiến thức chứ bằng cấp bây giờ mấy ai quan trọng đâu . Bằng của chị ko biết vứt đâu rồi nữa cơ,từ ngày đi làm chả động gì đến bằng cấp( Mà làm việc cũng chả liên quan quái gì đến những cái đã học ) Phí công bố mẹ nuôi ăn học 4 năm .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lanh chanh trả lời nhé. Tel của Thắng sữa này em 0933671977. Từ 2 năm nay cứ 2 tháng chị lại đi mua 1-2 chỉ lẻ, canh lúc nào vàng hạ mới mua, lúc nào lên không mua, mấy em ở cơ quan cũng bắt chiếc. Chị hay mua ở SJC 20 Giang Văn Minh. Bây giờ phải làm cách trứng bỏ nhiều giỏi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh.Tôm; đọc truyện gì thế ? Có đọc mấy loại truyện ngôn tình của anh Tìu ko chị vứt qua cho . Nghe thiên tình sử của e chị thấy chồng e chắc làm nhân vật chính trong truyện được đấy .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai em xin chân off ,mai em đang nghĩ xem làm gì đi mời mọi người, mọi người thích ăn gì mai em mời ạ ? ỈN ơi, phổ biến cho chị vụ thịt bò khô với, chị ra chợ Hàng Bè thấy họ sấy bằng cái mâm .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai nếu đi off bàn ghế thì em làm cái mousse mời mọi người , còn nếu đi off Thịt Chó thì em làm mẻ su kem . Không biết bác Bếp chốt ở đâu mọi người nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đây, em quăng cái phorm bài vừa gửi cho Eva, bài chưa được đăng, yêu lắm em mới phá rào đấy. Muốn có ảnh cụ thể hơn mời các bác đợi lên bài Chị Kin ơi đừng xì em nhá Nguyên liệu - Thịt bò: 1kg - Sả: 8 nhánh - Tỏi: 1 củ - Ớt bột: 5gr - Gia vị: 15gr - Dầu hào: 15gr - Tương ớt (loại có vị ngọt): 1 thìa ăn phở - Ngũ vị hương: 2/3 thìa cà phê - Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê - Màu điều nếu muốn thịt bò có màu đỏ Cách làm: Bước 1: Để tạo được thớ trên miếng thịt bò khô chúng ta cần chọn những phần thịt nhiều nạc, ít gân xơ như thịt mông, thịt thăn. Nhưng thịt mông thì hơi khô, còn thịt thăn thì quá đắt vì vậy các bạn nên chọn phần thịt phía đầu miếng thăn, thịt ở phần đó vẫn đảm bảo độ mềm, ngọt và khi cắt sẽ có những thớ thịt rất đẹp. Để thịt bò thành phẩm không bị vụn các bạn nhớ thái to bản theo chiều dọc miếng thịt Bước 2: Tỏi, sả dùng dao băm nhỏ hay có thể giã hoặc xay cho nhuyễn là tùy sở thích của các bạn Bước 3: Trộn sả với gia vị, hạt tiêu, dầu hào, tương ớt, ớt bột, ngũ vị hương theo liều lượng trên phần công thức làm hỗn hợp để ướp thịt Bước 4: Đeo bao tay nilon bóp trộn thật đều hỗn hợp trên với thịt bò Bước 5: Bọc kín khay đựng thịt lại, cất vào tủ lạnh ướp trong 5-6 tiếng Bước 6: Thịt bò ướp xong đem ra đun nhỏ lửa, đến khi thịt bắt đầu tiết nước thì vặn to lửa đun đến khi nước gần cạn, còn hơp sệt sệt thì gắp thịt bò ra cho ráo. Các bạn cũng có thể nếm thử để gia giảm các gia vị sao cho vừa miệng hơn. Bước 6: Dùng chày đập thịt thành những miếng mỏng, nếu sử dụng dụng cụ dần thịt thì các bạn xoay cạnh bên để đập thịt nhé, tránh cho thịt bị nát. Sau đó tẩm thịt vào chỗ nước thịt vừa đun lúc trước Bước 7: Xếp thịt lên khay, sấy trong lò ở 100 độ C, bật kèm quạt gió khoảng 1 tiếng cho thịt khô lại. Có thế sấy 2 khay cũng 1 lúc nhưng thỉnh thoảng các bạn nên đổi vị trí các khay để thịt được khô đều Ở công thức này mình không sử dụng đường mà chỉ lấy 1 chút vị ngọt từ tương ớt bán sẵn thôi, tùy khẩu vị thích ăn ngọt hay không mà các bạn có thể thêm vào đường trắng hoặc đường thốt nốt nhé. 1kg nguyên liệu thu được ~ 0.5kg thành phẩm, rất ngon và không còn nỗi lo ăn thịt bò kém chất lượng, trà trộn thịt lợn ngoài thị trường nữa. Đợi thịt thật nguội các bạn bảo quản trong hộp hoặc lọ có nắp kín. Chúc các bạn thành công!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chữ kí bếp trưởng cứ thế mà chiến. Chị Kún ơi chị kiêng thịt nhợn thì em cũng kiêng thịt chóa,đừng ăn đừng ăn nhá