Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa gặp bác tubim đi ăn trưa tình cảm với chồng ở hàng canh bún Nguyễn Siêu.Em cũng làm bát rưỡi,sau đó còn thêm cốc caramen và chè trân châu ở Hàng Than nữa,giờ đg ngồi xoa bụng vì no quá.Mà chốt lại mai ọp ở đâu thế ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đêm qua em đọc lại Ngày tận thế của Sydney Seldon, em mê ông này nên sưu tập 1 bộ đủ, rồi ngu ngốc mang cho mượn, bị trấn luôn ( hihi, nhưng nếu chị cho em mượn thì không ngu ngốc tẹo nào vì em yêu sách truyện, em giữ gìn lắm), giờ chồng em down về Kindle fire cho em đọc = ebook. Chuyện tìu em cũng thích mê nhé, cứ ra Đinh Liệt là em đi mua chuyện tìu về đọc, chị có quyển nào cho em mượn, sắp tới nằm ổ, em lại nghiền ngẫm chuyện Tìu cho nó lãng mạn, không chị Khét chị ý chê em viết không lãng mạn, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha, hồi trước có một bạn khá nổi tiếng trên văn đàn 8x cũng viết 1 truyện, nhân vật chính là...chồng em, gây xôn xao trên diễn đàn ttvn đấy . Em sau này cũng được đọc, nhưng tịnh không bình luận gì, vì phải tỏ ra tế nhị mà . Giờ nhìn chồng quần cộc áo may ô, nhiều lúc buồn cười lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Limi ơi mai chị đi off nhé, em chăm chỉ làm việc để mai sếp em cho em nghỉ phép chiều. Cơ mà chị mảnh mai thế thì cái con voi còi như em chui sao vừa váy áo của chị, dưng mà vẫn muốn bon chen để có quyết tâm giảm béo. @ Minh Tôm: em ơi có nhiều truyện hay trên Kindle chưa, mai đi off mang đi nhá (chị mang Kindle của chị đi em cầm về copy hộ chị với), chị mù IT, nhờ chồng thì ông ý cứ lần lữa mãi. P/s: bố mẹ lãng mạn thế này sau này em hĩm lãng mạn phải biết nhé. Chị quăng cục gạch cho con giai nhà chị nhé. @các mẹ: chia trứng nhiều giỏ nhé. Em cũng đặt chỉ tiêu mỗi tháng 1 chỉ đây (mà phải ngắt ngọn luôn nhé, chứ ko phóng tay là tiêu hết đấy). Để ko bị giật gấu vá vai cuối tháng thì phải có quỹ dự phòng ( tối thiếu = 1 tháng tiền sinh hoạt, chuẩn là phải có được cho 6 tháng). Còn tiền chồng em có khoản nào là gửi vào TK để đến hạn đóng tiền nhà là CK đóng tiền thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe, còn truyện đó k chị, làm e tò mò muốn đọc quá bọn chị lãng mạn ghê cơ, chả bù cho e, hồi mới quen là đi tập văn nghệ, hồi đó e nóng tính, đứa nào đến muộn, k tập nghiêm chỉnh là e sôi máu e quát tơi bời. thế mà có thằng khóa dưới cứ mình quát là quát lại, chả sợ đội trưởng gì cả, ức chế, cãi nhau suốt ngày, thế mà cuối cùng lại yêu nhau mới lạ, 2 lớp bọn e chơi thân vs nhau lắm, lúc biết tụi e yêu nhau chúng nó k tin, chúng nó cũng sốc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác luôn là tấm gương của em về sự chu đáo và tiết kiệm, em có quá nhiều mục tiêu tiết kiệm mà chưa thực hiện được cái nào... Mà mai đi off bác cứ vợt nhiều nhiều vào, ko mặc vừa lại thanh lý cho em nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Một ngày nọ, Chuột và bạn trai (lớn hơn CHuột 6 tuổi, là nghệ sĩ đánh trống, cực manly, hát hay, đàn giỏi) cùng 1 số bạn gái trong lớp ĐH chạy lên ĐH Thể dục thể thao thăm 1 người bạn trai của 1 đứa cùng nhóm, mà chồng Chuột là bạn cùng lớp với thằng bạn trai kia. Hôm đó, cả lớp bạn í đang lao động ngoài sân ngay cổng trường, nên cả bọn chú ý ngay 1 đám con gái lố nhố kèm 1 anh trai to cao, trong số đám con gái có 1 đứa khá xinh, mặt khá vênh váo, đội nón lưỡi trai trắng đi vào sân đợi thằng bạn kia ra đón. Sau hôm ấy cả bọn đi chơi, uống cà phê thêm vài lần nữa Chuột mới biết trong bọn í có 1 người tên là Hiếu mụn, vui vẻ, tốt tính nhưng cực xấu. Một thời gian sau, thì 1 đứa bạn trong nhóm cũng tên Huơng quen với Hiếu mụn, CHuột hỏi thăm thì bạn Huơng í bảo: "Tao ko dám để thằng HIếu tới nhà chở tao vì sợ nhà tao tưởng tao quen với giang hồ". 2 người quen nhau đâu khoảng 2 tháng thì chia tay, thi thoảng 1 năm đôi ba lần kéo dài 3,4 năm như thế Hiếu mụn hay gọi đt cho Huơng kia, Chuột... vài người bạn trong nhóm để hỏi thăm sức khỏe. Mọi việc tưởng chấm dứt, ngờ đâu... Trưa CN 07/05/2000, CHuột nhận đt của Hiếu mụn cũng là hỏi thăm, cũng là tâm sự công việc... đang nói chuyện rôm rả thì CHuột phải tắt máy ăn cơm trưa, hẹn hò tối nay CHuột đi đám cưới, Mụn cũng đi đám cưới thì 10g tối gọi đt nói chuyện tiếp. 10g đêm bắt đầu nói chuyện, chả biết nói gì mà lắm thế đến khoảng hơn 2g với đủ tư thế ngồi ghế, ngồi đất, nằm ngửa ra đất, nằm nghiêng, tay đổi ống nghe liên tục, mỏi tay quá thì kẹp ống nghe vào tai... Chuột mệt và buồn ngủ lắm rồi, đang định nói thôi đi ngủ thì bị đối phuơng bắt bài bảo thế này: "Thôi giờ cả 2 đứa mình đều ko tâm sự được với gia đình, thì tụi mình làm bạn với nhau đi, có chuyện gì thì mình tâm sự với nhau nhé. Còn chuyện bạn trai bạn gái thì thế này, Hiếu vẫn chưa chia tay được với bạn gái kia, nên Hiếu ko thể coi Huơng là bạn gái của Hiếu được. Nên hiện giờ chúng mình chỉ là bạn, khi nào Hiếu chấm dứt được với người kia thì chúng mình chính thức với nhau". Chuột tỉnh cả ngủ, nói qua nói lại gì đó rồi cũng tới 4g30 sáng thì cả 2 cúp máy đi ngủ để sáng đi học. Trưa gọi đt, Hiếu đang ngủ ở chân cầu thang trong trường giống Huơng đang ngủ trong lớp, cả 2 đều mệt nhưng có chút gì đó vui vui. Thật sự, Chuột cố gắng nhớ lại guơng mặt Hiếu mụn mà chỉ nhớ đặc điểm cơ bản là cực xấu, cực nhiều mụn và cực tốt. Sau đấy thì cả 2 bắt đầu đi chơi, cà phê nhưng ko hề nắm tay gì cả, nhưng nói chuyện thì cứ như bồ bao nhiêu năm rồi í. Nhớ có lần CHuột bị red card, đau bụng vật vã nhưng hôm ấy là ngày hẹn đi chơi nên cũng cố gắng đi, đi trên xe cứ xuýt xoa, nhăn nhó, Mụn quay sang hỏi sao thế thì ko dám nói, hỏi đâu 2,3 lần vẫn ko nói, Mụn bảo: "Nếu Huơng cảm thấy thoải mái thì mình đi chơi tiếp còn ko thì đi về", thế là quay đầu xe chở về trả khổ chủ. Tức điên người nhưng cũng chả nói được. Tháng 8, nhân dịp Mụn ra HN tập huấn tranh thủ về quê của người bạn gái để nói trực tiếp vấn đề của 2 người, Chuột ko quan tâm nhưng hàng ngày cũng gọi đt hỏi thăm cv, sức khỏe... 1 tuần sau Mụn về, 2 đứa gặp nhau, đi vòng vòng ngoài đường, Chuột cũng huyên thuyên về cv, HN chứ ko hỏi han gì về chuyện Mụn và cô gái kia. Tức quá, Mụn chở vào 1 quán cà phê kha khá tối, hỏi tại sao cái vấn đề chính Huơng ko hỏi (chuyện của 2 người ấy thế nào), nào là Huơng ko quan tâm đến việc Mụn phải chia tay với cô kia thì mới quen được với Huơng... Nói qua nói lại Mụn mới kể chuyện là 2 người giải quyết xong rồi, người kia ko dám xa gia đình (ở Thái Bình), gia đình Mụn thì quá giàu so với gia đình cô ấy ở quê chỉ biết làm nông, ko tin tưởng Mụn có thể chung thủy được với cô ấy sau từng ấy năm quen nhau (Mụn và cô ấy quen nhau 8 năm sau vài lần gặp nhau thi đấu, 1 năm thi đấu toàn quốc thì gặp nhau 1,2 lần thôi, còn lại toàn tâm sự qua thư, thỉ thoảng gọi đt). Mụn bảo cô ấy xúc phạm gia đình Mụn (ba Mụn gọi đt gặp cô ấy bảo: con nói gia đình cho thu xếp vào đây, ba lo ăn ở học hành cho con, khi nào học xong thì cưới. Cô ấy nghe đt xong, dạ vâng nhưng sau đó quyết định thế nào thì ko gọi cho bác ấy nên Mụn bực mình), xúc phạm Mụn (Mụn rất chung thủy và yêu cô gái ấy, con em gái và bạn bè kể mỗi lần lễ Tết, sau khi gọi đt cho cô ấy là Mụn buồn lắm, ngồi lan can đánh đàn hát 1 mình, nhìn đường xe qua lại rồi trầm ngâm, sáng tác bài hát cho cô ấy...). Kể xong Mụn bắt đầu quay lại vấn đề là giờ Mụn có thể chính thức quen với Huơng, mình gọi nhau là anh - em nhé, sau đó là nắm tay rồi 1 nụ hôn đặt vào má, vào tay. Biết bao nhiêu trở ngại, khó khăn ngăn cản, 4,5 năm sau bên nhà Chuột mới cho cưới, ngày ký giấy ĐKKH cũng là ngày kỷ niệm 5 năm ngày quen nhau. Chả biết sau này thế nào, chứ sau vài cơn sóng thần, động đất giờ mọi chuyện lại yên bình, nhìn 2 đứa con vui vẻ còn đủ bố mẹ mà lòng sướng điên dại, ngẫm lại thấy sau bao vất vả mình vẫn cố gượng dậy thấy mình dũng cảm và cứng rắn quá. Cám ơn các bạn bếp Nam, chị H.A, chị Cáo đã làm Chuột sáng mắt và thay đổi mình kịp thời kịp lúc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vào bấm được cảm ơn hết tầng cũ và sang tầng mới đã đến tận đẩu tận đâu. Mấy hôm nay em stress lắm ấy, em ngẫm ra đúng là em số trâu số chó nhưng vì trót làm trâu chó rồi nên em phải cố gắng. Em thì bản thân tự thấy không làm gì nhưng lũ em của em ngu hết đường của chó nên giờ em lại phải mó tay vào. Nghĩ đi nghĩ lại cố nhịn nhưng chẳng nhịn nổi, mà có phải nó mù chữ thiếu hiểu biết đâu mà nó ngu quá đâm cả nhà em khổ. Chỉ thương bm em thôi. Em xin lỗi cả nhà cho em xả cái chứ em bực quá mà vụ này chỉ dám kể sơ sơ mà không dám xả ra với chồng mà vẫn phải ngậm bồ hòn vì em mình ngu quá chẳng biết kêu ai. Trưa nay mỏi quá em làm bát cháo vì đói nhưng người nó như ở đâu ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, chị Chuột ơi, hôm gặp ở Lotte ấy, em lại thấy có cảm tình với anh Mụn nhà chị, em ko thấy anh xấu, mà em thấy nhìn anh thật thà, chu đáo. Cảm giác sao nhỉ? cảm giác là người này rất đáng tin cậy ấy ạ. Nhìn bác ấy chăm 2 con như thế thì em nghĩ chắc em ko đoán sai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghĩ là vẫn còn, chị lưu trong máy tính mà, tối về mò lại, chồng biết mắng cho tội tuyên truyền, hehe, bạn đó giờ cũng nổi tiếng, cũng chưa lấy chồng, nên chị hơi ngại . Thích nhất là câu kết, mà chị kể cho tụi vào sau ít biết chuyện bọn em nghe chuyện sóng gió, và chị vượt qua như nào, bác H.A, bác Cáo, bác bếp Nam.... làm gì chị sáng mắt ra, em tò mò quá, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị, chị có bị nghén không? có mệt không chị, cố giữ gìn sức khỏe nhé, lúc nào ức quá lại nghĩ " ông có em Rồng rồi, chả có gì quật ngã được ông cả".
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có gì thì chị xả lên Bếp cho nhẹ chị ạ, để trong lòng mà ko nói ra được nó khó chịu lắm... Tối qua em xả cho chồng em 1 trận để chồng em nói lại với BMC em về ý thức của VC em chồng em, em gái chồng em. Nhiều lúc em chẳng hiểu chúng nó học cao mà sao những ý tứ tối thiểu chúng nó cũng ko biết là thế nào? Còn BMC em, suốt ngày ca ngợi con nọ con kia mà ko dặn dò hay góp ý gì cho chúng nó....điên lắm chị ạ nhưng may chồng em giống em nên em hết điên từ hôm qua rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình cưới CHuột đây (2 người bên phải) 2 năm sau ngày cưới Sau cơn bão trời yên bể lặng Gia tài của Chuột