Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai em mang Kindle Fire đi chị CC nhé, em sẽ hỏi chồng cách cop, trong trường hợp em không cop được vì trình em cũng còi lắm, thì chị cứ chọn xem thích chuyện nào, em gửi mail cho chị, nó nhẹ chứ không nặng lắm đâu, đọc = Kindle Fire cũng thú vị phết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị ơi, giận ai thì cũng đừng để ảnh hưởng tới mẹ tới con chứ, sao đang lúc bầu bí lại chỉ ăn qua bát cháo thế ah. giờ ăn là nghĩa vụ mà chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Chuột ơi chồng chị là tuyển thủ quốc gia môn gì đấy, em nhìn ảnh quen lắm, kiểu cũng nổi tiếng hay sao ấy. Hai cục vàng nằm ngủ, nhìn yêu không tả được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah, e nhớ ra, chuyện của e có 1 câu hot mà chả ai có là "em yêu chị" keke. cho tới hiện tại thì k còn chị e gì nữa rồi, nhưng mọi ng vẫn trêu, được cái 2 đứa bọn e vững như kiềng 3 chân nên mặc ng đời trêu trọc nói ra nói vào bọn e cũng mặc kệ. nhưng mà k biết sau này thế nào, stress công việc, gia đình, đủ thứ liệu lúc bị nói thế còn bình tĩnh đc k nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thích cái hình này quá bác ạ. Xin phép bác cho em tải về máy. Hi vọng 3,4 năm nữa em cũng có 1 cái ảnh dư này để khoe với bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối giời, chồng em phản đối vụ mua mỗi tháng 1 chỉ vàng, lý do: mua xong cất trong két anh không khoái, còn chả nhẽ mỗi tháng em lại đi mở 1 sổ tích kiệm 1 chỉ vàng à? Cả nhà cho em xin 5 xu phản pháo nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, hôm trước mình cũng qua cửa hàng của Limi sắm được 4 - 5 món, công nhận rất nhiều đồ phù hợp với style của mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e bắn pháo nè. tích tiểu thành đại là đúng. nếu k đợi đủ 1 cây rồi mua cũng đc, nhưng chỉ sợ chưa đủ cây lại tiêu hết hoặc là vàng lên xuống lại tiếc. gọi là mỗi tháng 1 chỉ thì cũng k hẳn, tháng nào dư dả, vàng lại xuống c làm vài 3 chỉ luôn đi e mà k mua vàng thì e cũng gửi tk, chứ để trong tk phí lắm, e chạy đi chạy lại e chả ngại, e cứ nghĩ tiền lãi lại đc 1 cái áo nữa, thêm đc bữa off nữa, tha hồ thung thướng ah, lâu lâu e lại dồn sổ tk lại, tiền hay vàng cũng thế, lắt nhắt rồi gom lại đc mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng có ảnh cưới, mang ra khoe giống chị Chuột Hình như size ảnh hơi to, em xin lỗi cả nhà vì resize rồi mà nó vẫn bị vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 vợ chồng nhà chị Minh Tôm đẹp đôi xế, vợ xinh gái, chồng đẹp giai. Em là em mê tít (anh) rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ạ, hôm qua fỏng vấn xong, cty gọi điện hỏi em đi làm luôn đc ko? em ok. Vì thật sự em rất thích thú và rất muốn đc đi làm. Họ nói thứ 6 đi làm luôn, thay cho 1 chị sắp sinh. Em mừng, về kể với chồng, với niềm vui và cả tự hào nữa. Chồng cũng vui vì thấy tâm trạng vợ hưng phấn, tốt lên nhiều Vậy mà trưa nay, họ đt bảo sếp bảo giờ muốn tuyển 1 người có kinh nghiệm, em thật thà quá nên sợ làm ở vị trí này khó. Em cũng có trả lời là kinh nghiệm em như nào, học vấn em như nào em đều nói thật, vì em nghĩ nếu em nói láo, sau này vào làm ko đc thì ko hay lắm, em ko nói dối đc. Họ bảo có gì để xem xét lại hồ sơ. Em tự hiểu là họ thay đổi quyết định, hoặc có 1 người quen để đưa vào vị trí ấy rồi Nói thật ới cả nhà, trưa nay em buồn ko ăn cơm đc ấy, em mặc kệ tất cả, nằm giữa nhà ngủ 1 giấc, lúc tỉnh dậy em bình tâm lại, em nghĩ mình ko có cơ hội này thì mình sẽ tìm cơ hội khác, buồn bây giờ cũng ko làm đc gì Em đi bới 1 tô cơm, vừa ăn, vừa khóc, vừa lướt bếp. Giờ em bình tâm lại, em mới nói ra đc với Bếp mình
Ðề: Bếp Kún tầng 6 haha thật á, thế đến lúc nào thì đổi ngôi thành anh, em? Nhà chị thì không buồn cười bằng vì chỉ là ' tớ yêu cậu" thôi, nhưng ngay câu sau là " từ giờ gọi là anh, em nhé".
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sky ơi, đừng buồn nhé, cơ hội khác sẽ đến thôi bà ah. Tôi giờ chan công việc lắm rồi mà chưa có bỏ được, như đeo cục đá vào ngưòi vậy!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà thích ăn bò khô à, xin phép Ỉn nhé mai chị mang món trâu, bò gác bếp mời mọi người ăn thử
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị MInhtom ơi, đăng ảnh to thế kia là chết với chị em rồi! Tối nay em mà ngoại tình tư tưởng là tại chị đấy nhé