Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Khét ơi mày nói rõ hộ chị cái: nước bọt của thằng trộm đêm í, là nước ở đâu mà nó vẩy được vào mặt mày thế hả :confused:
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    nhepbeo thích bài này.
  2. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị ơi đừng mang, em đang nuốt nước bọt ừng ực đây này.
    Món đó dễ gây nghiện, đau ví và hại dạ dày nên là chị cứ để em ăn hộ cả nhà nhé
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chị ko được ăn chóa, nhợn,khỉ, đang chờ hỏi xem có được ăn ếch ko đây.
    bây giờ đi ọp, việc ai ngừoi nấy ăn, chị ko ăn được thịt thì chị ăn thủy hải sản hoặc ăn chạy. hôm nay ăn chay hôm đầu rồi đây, cơm trưa có đậu phụ sốt cà chua, cà tím, lạc rang, uống VN soy :)
     
    nhepbeo thích bài này.
  4. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chị vẫn để tiền trong tk lương đấy, lãi chả đáng bao nhiêu, thôi được, tháng 5 này trả nợ ngân hàng dứt điểm xong, chị sẽ mở tk tiết kiệm, chứ bỏ không thế phí phết, mỗi tháng chả dư ra buổi ọp à. Còn vụ mua vàng, có lẽ chịu khó xoay xở, tích tiểu thành đại, làm quỹ đen cho hắn ngạc nhiên luôn nhỉ, từ trc tới giờ chả có đồng quỹ đen nào.

    Sky ơi đừng khóc, như chị nói đấy, công việc, nó chỉ là công việc, nó có thể làm mình bận, làm mình buồn, mình vui, nhưng không thể để nó làm mình gục ngã, hay khóc lóc, ảnh hưởng tới gia đình mình. Họ không nhận, có thể vì em chưa thật sự phù hợp, em lại tiếp tục tìm cty khác, mà em làm 6 năm nhân sự rồi, sao lại muốn quay lại làm kế toán à, chị không phản đối gì vụ kế toán, nhưng kế toán thì càng cần kinh nghiệm, sao em không xin làm nhân sự, để 6 năm kinh nghiệm kia nó thành lợi thế của em. Chị cũng làm nhân sự này :p.
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    gato với chị chuột vì có 2 thiên thần xinh đẹp,gato với chị minhtom vì chuyện tình củm cũng hay mà ảnh cưới cũng đẹp
     
    daisykids thích bài này.
  6. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    1 cánh cửa này đóng vào là 1 cánh cửa khác mở ra, biết đâu k làm ở đây c sẽ có cơ hội nhận đc 1 công việc tốt hơn nhiều như c Minhtom kể ý :p giờ thi thoảng e nghĩ, hồi đó e k đỗ vào chỗ này, e tìm chỗ khác thì sẽ ra sao nhỉ :p
    mình lại tiếp tục thôi c ah,ở hiền rồi sẽ gặp lành mà
     
    xiaomao, daisykidssky_2010 thích.
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chăc e nhầm với cà phê ròi, cà phê và nhà hàng ko liên quan nhá, nhà hàng ở mặt sau, hồi xưa là le pettie bruxel
     
  8. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ui, nhà chị mê cái món trâu gác bếp kinh khủng! Mỗi tội đắt lòi ví, hic hic hic.
     
  9. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị Minhtom oi, hồ sơ của em, em vẫn để kinh nghiệm là nhân sự ạ, em chỉ yêu thích công việc này, và cũng chỉ có ý định xin làm nhân sự thôi. Còn cty hôm qua là 1 chị bạn bảo nó đang tuyển, bảo em cứ đi thử đi, vì ở nhà giờ cũng chưa làm gì, đi cho biết, nên em đi. Lúc ấy ko hi vọng gì, vì cty lớn so với tưởng tượng của em, lúc phỏng vấn, họ bảo họ ấn tượng với hồ sơ của em, hồ sơ em tự gõ theo cách của em, họ bảo là qua hồ sơ thấy rằng em là 1 người cẩn thận, tỉ mỉ, bla, bla này kia. Em cứ như vừa rơi từ trên vực xuống ấy
    Sáng nay còn đi may đồ đi làm nữa chứ
     
    daisykids thích bài này.
  10. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mai em cũng mang trâu gác bếp đi nhé, nhưng em để trong ngăn đá từ tết, liệu còn ăn được không chị, mới cả mang đến đó mình nhờ họ quay vi sóng lại nhỉ.

    Uầy, xin lỗi vì ảnh to rồi nhé, hihi.

    Em hỏi rồi nhưng chị ý lờ vụ thằng trộm đêm đi :p
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    nẫu quá, e cần đổi 1500 Ô ba ma cho bu, ai có đổi lại cho e với, e có 600 rồi
     
  12. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    @ Minh Tôm: hỏi chồng cách copy nhé. Ko thì cầm Kindle của chị về nhờ xã em copy hộ.

    Vụ vàng: em chia trứng vào nhiều giỏ. Em cứ thuyết phục chồng là tiền việt mình mất giá lắm, cứ học theo các cụ mua chỉ vàng về dắt cạp quần cho yên tâm. Sau này cần bán cũng dễ. Còn khoản to mà sẽ phải dùng đến thì gửi TK lấy tý lãi.

    Em dùng tài khoản VCB đúng ko, có chương trình gửi tiết kiệm online đấy, tối thiểu mỗi tháng 3 triệu or 100$. Em hỏi ngay các bạn VCB chỗ tòa nhà em xem thế nào, nếu cần thì đăng ký dịch vụ này.

    Chị thì sợ có tháng mình nhỡ ko chủ động được nên thôi cứ cố gắng mỗi tháng 1 chỉ cho lành
     
  13. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em tưởng chúng nó là 1.

    À, nhân viên của anh T vừa bê cho em thùng sữa, gần tiện thế cơ chứ lị.
     
  14. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hihi, e nhớ ra rồi, quán Lo tonkin noise ở chỗ Trần Quốc Toản cắt Quang Trung, chính là chỗ cũ của Le petite bruxelles đúng k chị :p
    e nhớ hồi năm 2, cô giáo ng Pháp của bọn e theo chồng vào Nam, thế là cô mời cả lớp lên đây ăn, ối, tụi e như lạc vào thế giới thần tiên ý, ngon là ngon, lạ là lạ :p mà ăn xong cũng thương ví cô :D
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    tao cũng thế mày ạ, cảm giác buổi sáng ngủ dậy nghĩ tới đi làm mà toát mồ hôi....Thằng con sợ đi lớp, con mẹ sợ đi làm...Có mỗi bố nó yêu việc, sáng nào cũng huýt sáo đi làm thôi
     
  16. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    đồ may sẵn mấy bữa nữa cty khác gọi c đi làm luôn mà :p
     
    sky_2010 thích bài này.
  17. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà chị Tết các em thân thân của xã gọi điện bảo em gửi biếu anh chị cân lợn/ trâu gác bếp mà xã ko cho gửi. Mọi năm xã chị còn làm ở trên núi thì thôi rồi, cả chục kg ý, biếu bà ngoại, cho con em gái mang về nhà chồng, cho bà CC mang về quê chồng ăn Tết…, nhà chị cả 2 VC đều ko khoái (chỉ để lại 1kg tiếp khách).

    Rồi có năm mấy chậu địa lan to vật vã choán hết cả nhà, giờ thì trơ khấc, tết phải tự đi mua đào, quất (chị éo mua vì tiếc tiền). Thôi thì tự nhủ, có chồng ở bên cạnh thì phải mất mấy cái lộc lá đi
     
  18. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hehe, chả nhẽ chị e mãi ah, nghe buồn cười chết, chuyển qua gọi tên chị ah, gọi tên 1 hồi thì thôi đồng ý gọi anh e :p nhưng mà hồi đó, vừa đồng ý yêu lúc chiều xong thì sáng hôm sau chàng phải về quê ăn tết (sv ngoại tỉnh mà chị). hết tết thì mẹ lại gãy chân nên phải ở lại quê thêm 1 tuần nữa. vậy là 3 tuần chỉ nt, điện thoại nên k thấy ngượng miệng, lúc gặp lại mới ngượng cơ, eo, chả biết nói thế nào nữa :D
     
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cứ yên tâm mà vui lên em nhé, chị cũng thích những người làm hồ sơ tỉ mỉ, tự tay làm, không dùng hồ sơ mẫu lắm, chị tin rồi em sẽ tìm được việc khác ngon hơn thôi, chả qua cứ cái tâm lý con cá mất là con cá to ấy mà.

    Nói chuyện hồ sơ, hồi lâu lâu rồi, em ngồi tí toáy tạo cho bạn em 1 cái hồ sơ " hổng giống ai", vì mình tự viết, tự lên form nên nó như con mình ấy. Thế là từ đó đến nay, thỉnh thoảng em lại phải " ngả mũ chào" người quen khi nhận hồ sơ đăng tuyển của mọi người, hóa ra nó cũng được phát tán khắp nơi rồi, nhiều bạn còn bê y nguyên, thay mỗi personal detail thôi, nên đọc toàn văn của mình, buồn cười cực, vì có những câu hồi đó em viết sai, giờ vẫn được các bạn ý dùng, chắc dài quá ngại đọc ,cứ thấy dài là thích hay sao ấy :D.
     
    sky_2010 thích bài này.
  20. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em giờ chỉ dùng mỗi 2 bạn là VCB và HSBC thôi, nếu bạn VCB có cái tiết kiệm online thì tiện quá, em sẽ làm như chị chỉ, mỗi tháng gửi 100$ cũng được, cảm giác có cái back up yên tâm hơn.
     

Chia sẻ trang này