Sao mình chán phim VN thế. GV đến giờ phim ngồi xem phim "Bỗng dưng muốn khóc" còn kéo theo 2 đứa trẻ nhà mình xem nữa chứ. Ngồi xem còn bình luận lung tung. Nhìn con xem phim này mà mẹ "muốn khóc quá".
Tớ chỉ thích phim Mỹ Không phải kỳ thị gì phim VN mà đúng là các diễn viên chỉ biết đóng kịch trên phim các đạo diễn chỉ biết lấy khung hình, chọn cảnh... Phim cứ như bị đứt đoạn, không xuyên suốt... xem cứ thấy sao sao ấy Phim mình thích : Cuộc sống tươi đẹp - beautiful life của đạo diễn kiên diễn viên người Ý, Huyền thoại mùa thu - Legend of autumn của Brad Pitt đóng, cuồn theo chiều gió - gone with the wind, ngày xưa ở nước Mỹ ... Bao giờ VN có những phim như thế, bao giờ?
hixx, các mẹ so sánh phim VN với phim Mỹ thì so sánh làm sao đc. Tuy nhiên, mình thấy 1 số phim Vn xem cũng đc đấy, tiếc là ko nhiều
Phim VN mới bây giờ tớ chả hiểu nội dung muốn toát lên vấn đề gì cả. Hay tại mình giừ rùi nên đầu đất
Kịch bản phim VN lấy 1 ít Trung Quốc, 1 ít Hàn Quốc... nên chả hiểu kiểu gì nữa. Xem tập 1 đã biết hết nội dung và kết thúc phim rồi! Nội dung thì chả có gì, còn kết thúc kiểu gì chẳng có hậu. Lạ nhỉ, các tác phẩm văn học của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan v.v... rất nhiều và rất hay, sao họ ko dựa vào đó để dựng phim nhỉ? Vừa hay vừa ý nghĩa. Đó cũng là 1 cách để giáo dục trẻ em, cũng là 1 cách để cho trẻ biết thời xưa thế nào. Chứ ngồi nghe các "phụ huynh" kể đến mình còn chả kiên nhẫn nổi nữa là giới trẻ bây giờ!
Ðề: Bỗng dưng muốn khóc Măc dù không muốn nhưng mình cũng phải công nhận là phim mình còn phải cải thiện nhiều.
Ðề: Bỗng dưng muốn khóc phim vn em phải công nhận là chán k đỡ được................................bao giờ mới đuổi kịp nước ngoài đây