Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua e cũng ko ngủ được, lấy quyển truyện mới mua ra đọc 1 lèo hết luôn. Vừa đọc vừa khóc, hic hic. COn gái biểu tình mẹ bằng cách đạp liên tục như dỗ em í. Nằm ổ thì ko được đọc nhiều bác nhé, mờ mắt đấy. Dưng hôm nào bác có nhu cầu em sẽ mang cho bác mấy quyền Tìu lãng mạn nhé, em mê truyện lắm. Bác cứ giũ cẩn thận để em làm của hồi môn cho con gái em là đươc rồi. ĐỌc chuyện nhà bác mà em thấy lãng mạn thế, em là em chính thức kết bác giai nhà bác rồi đấy, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bạn ơi nói rõ cho tớ vụ này với. Tớ cũng đang định tìm hiểu nhưng chưa có thời gian. Tớ cảm ơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đẹp quá Lì ơi, khuôn đẹp thế Mà nhắc tới khuôn trái tim, hôm chủ nhật cưới em chồng em, em đặt mua 3 cái khuôn trái tim như hôm Bếp mách í ạ, 2 VC em chạy đôn đáo đặt mua gấc vì mùa này ko có nhiêù gấc. Công nhận mất công nhưng kết quả thu được rất mĩ mãn, xôi đóng đều tăm tắp, long lanh...Em sướng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 xuống cửa ga, đi thẳng Trần Hưng Đạo, rẽ Yết Kiêu là tới Trần Quốc Toản, cứ đi thẳng, đi thẳng mãi sẽ thấy le tonkin bên trái nếu k thì cứ đi thẳng Trần Hưng Đạo, qua 3 ngã tư thì rẽ trái vào Quang Trung, đi nhõn 1 cái ngã tư là tới, dưng mà hình như hơi xa thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thời gian này thì em chưa đi được chị ạ vì sếp em soi kinh quá, ko xin nghỉ được. Khi nào sếp dịu dàng lại em sẽ xin 1 chân off
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối nay em tập nổ bỏng, mãi từ tuần trước vẫn chưa sờ đến. Bác nào làm rồi cho em xin mấy cái tips
Ðề: Bếp Kún tầng 6 xe ôm đi, 10k là cùng, đi bộ là đi qua mấy sở cảnh sát, dễ bị bắt lại vì tội buôn lậu bánh 9 tầng mây đấy )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị vào ibanking, có mục mở tiết kiệm điện tử đấy ah. quan trọng là c phải vào được ibanking của nó rồi lục tiếp hộ e, e k dùng HSBC nên k chỉ cụ thể được, chỉ nghe mấy anh chị ngồi cạnh bảo thế thôi