Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác vất vả quá, bác giức gìn sứ khỏe để lại cống hiến cho Nhà Rồng bác nhé ! mong là sẽ có nhiều rồng hơn nữa vậy thì bác vui phải biết, hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ới chị ời, Em nhìn chữ kí chị có bhxh....chị choa nhà em hỏi tí ti nha: Công ty em ko đóng bh, em đang mún tự đóng bh tự nguyện. Như thế có đc chế độ thai sản ko chị? Nếu ko thì làm ntn để đc hưởng (ko tính phương án đi gửi doanh nghiệp khác)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào các bác, cái vụ mà ông chồng em lỡ ko chịu được hôm 15 âm vừa rồi ý, thế là em chậm được 1 tuần rồi, hí hí, em sốt ruột quá, có lẽ em dính bầu tháng này rồi, ko nghe lời bác mamadoanh ăn thịt vào tháng 3 để được con trai, nhưng dù được gì cũng thấy vui rồi. Sang mai em thử Quistick có tin gì em báo các bác nha! Ngày nào cũng đi tàu ngầm suốt, thi thoảng vào com mừn hơi vô duyên nhưng cứ thấy sốt ruột sao á, chả có ai chia sẻ cả lên đây với các mẹ chia vui cùng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uầy uầy...cho e tham gia với...hnay các mẹ 2v nhìu quá làm e chảy cả nước miếng suốt từ sáng tới h!!! Đá..đá..các mẹ đá mông e lấy hên vứi....(u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi, mừng quá , nghe giọng chị em cảm thấy vui như mình mới biết mình có vậy, em chúc gia điình chị có thêm rồng con, gọi điiện cho chị vì quá bất ngờ và muốn tư vấn cho chị sản phẩm bảo hiểm Thai Sản ( chưa biết chị có ) tiếc quá đi mất, biết vậy em nói với các mẹ sớm để đỡ được bao nhiêu tiền đẻ mổ . em mong tháng sau em cũng được như chị . ủn mông các mẹ nào , mong các mẹ sẽ bất ngò nhận được tin vui nhu chị Hai An.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mong rằng chị sẽ được bé rồng, cầu mong cho chị ............ vui quá nhà minh nhận được nhiề tin vui quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em sẵn sàng khao đây ợ, hẹn gặp cả nhà !!!!!!!!!!!1
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thảo nào mấy hôm nay thấy nhà bác im hơi lặng tiếng thế, mọi hôm buôn ác liệt! hihi Em chưa đk sinh ở đâu chị ạ, nhưng dự định vào BV Bưu Điện cho gần nhà. Chồng em cũng khoái BV này vì nó sạch sẽ, BS và y tá cũng ân cần. Hắn bảo gì thì gì cũng không quay lại C nữa vì hồi chờ em sinh Xoài hắn ngồi ở sân viện C bị muỗi đốt tím hết cả người.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chúc mừng chị MeHaiAn, chị Linhxinh, chị Omami tưng bừng nhé. Tháng này em tạch rồi cả nhà ạ, mấy ngày nay em chỉ vào đọc thôi, chẳng muốn nói năng chi nữa.hi Em chúc bác Doanh sk thật nhiều để bọn em còn quấy phá, bác nhé. Chúc các chị bầu bí mẹ con khỏe mạnh. chị AnnaDuong, c Thu Minh, em Halee, c Thảo.... CHúc các mẹ như em đầy niềm tin để đón con yêu! (đặc biệt chi Suusưu lấy lại niềm tin và tiếp tục chiến đấu..) Chúc cả nhà mình nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó cố lên nhé, chúc mẹ nó sang tháng lại có tin vui nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi chúc mừng Mẹ hải An và O-na-mi nhé :x e mệt quá nên chưa đọc hết các bài được k biết còn thiếu mẹ nào k? muốn mua bột lam bánh của mẹ onami quá mà về nha chồng chẳng có máy móc j cả, ở nhà đang quen có lò vi sóng,lò nướng, máy vắt cam, magic bullet, máy kẹp sandwich,máy say thịt,máy làm sữa chua, làm sữa đậu nành...mà sang đây chẳng có gì cả làm e nản hẳn vao bếp hxhx 2 hôm trước e bị cảm nhẹ nhức đầu, được nghỉ ngơi bồi bổ nhưng mà toàn đồ đi mua, mẹ chồng e chiều e lắm nhưng cái gì cũng đi mua về cho e ăn thôi, k biết có phải tại mua ngoài k mà sáng nay ngủ dậy e đau bụng quá, k phải kiểu đau bụng nhói nhói tức tức do con, mà kiểu đau ọc ạch do tiêu hóa ý ạ huhu e k biết làm sao bây h, có nên đi khám k hay để đi wc ,mà e cũng k thấy bị đi ngoài gì cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái này chị cũng đang wan tâm................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì có mèo con rùi lại thêm mổ đẻ nên có muốn săn rồng cũng chả được, dưng cơ mà có 2 đứa em dâu nên hóng hớt để học hỏi kinh nghiệm rùi truyền đạt......hehe .à mà em đang chuẩn bị bán FECAFOVIT cho bà bầu các mẹ có nhu cầu thì ủng hộ em nhá. Giá bán dự kiến là 390k/ lọ.mấy hnay cu Bo ốm quấy quá nên chưa mở topic được. Rất mong các mẹ ủng hộ.Em sẽ freeship cho các mẹ nhé.các mẹ cứ SMS cho e có nhiều khi bận quá ko theo dõi đề tài thường xuyên được. E Xuân 0168.345.1984
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đau đến bao nhiu tớ cũng chịu đc, chỉ cần có rồng thôi. Nếu có rồng tớ còn mua vé sờ pa nhà bạn trọn đời í chứ )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đau đến bao nhiu tớ cũng chịu đc, chỉ cần có rồng thôi. Nếu có rồng tớ còn mua vé sờ pa nhà bạn trọn đời í chứ )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao cty lại ko có đóng bh nhỉ? Mình ko hiểu lắm . Hình như chi cần đóng bh tối đa 6 tháng là dc hưởng thai sản đấy .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi có chị nào giống em ko? Chậm 3 tuần mà thử que vẫn 1 vạch
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chậm 3 tuần rồi tớ nghĩ nàng nên đi SA đi. Dì tớ cũng bị như bạn, thử hết bao nhiêu que vẫn 1 vạch nhưng đi SA lại thấy. Tớ chả hiểu tại sao. Cái nào ko biết Mama đại tổng quản có biết ko?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CKK của bạn là bn thế? Có thể rối loạn KN chăng? Bạn thử que hôm nào ấy? Đi thử máu cho chắc chắn biét có ngay hay ko . Mong là có 2V nhưng chưa lên que thôi