Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mầy hôm nay em chỉ ngồi đọc thui vì chẳng có thời gian comment, đọc thấy chị Kún bảo từ bây h sẽ ăn chay mà thấy buồn buồn ý. Chị đúng là có sự hi sinh cao cả thất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cứ mỗi tháng mở 1 sổ tk đê Minh Tôm ơi,1 năm có 12 sổ tk,hoành tá tràng thế còn gì,thiên hạ 1 năm có 12 chỉ là chuyện bình thường,mấy ai có 12 sổ tk trong 1 năm đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em minh 512 đã có sẵn 1 cây 2, thởm nào nó đầu tư thêm 8 chỉ nữa cho chẵn 2 cây.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Kều: chị mới chạy qua hàng bánh ù chi .. j đó của nhà Kều, chị thần tượng tay nghề con mẹ Pôn, và vỗ tay cái ý tưởng đưa tổ tôm xóc đĩa lên mặt bánh của nhà chú. Thế tặng xong, giai có nói j ko? Tối có lôi mẹ cháu ra trà chanh chém gió rồi làm vườn ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Tôm càng ơi: trâu càng nặng thì sự thật về bún ngan càng chuẩn nhé.rắc thính thế để lấy quà mang về cho giai,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô bác ấy có khi mê chắn hơn cả mẹ con em ,đòi chụp bao nhiêu là ảnh với cái bánh đới bác ạ!tối hôm ấy bác ấy xem đá bóng nên em đuổi sang phòng khách ngủ bác ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai chị mang đi cho nhé ! Mà bánh chuối ăn nguội ngon mà, hồi chưa biết làm bánh chị toàn mua ở Đình Ngang hàng bánh ông tầu . nhưng hôm nay làm xong chị cắt nhỏ ra rồi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi mai đi ọp mang cho E 2 gói phụ gia làm bánh bao nhá. E nhờ Ỉn lấy hộ ah. Teng kiu bác Ngon thế bác. Nhà E hôm nay có món nộm sứa mí rau câu do Ỉn cho. Thùng sứa mua từ năm ngoái mà năm nay vẫn còn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cảm ơn nhà Q đã động viên, cậu phải gặp cụ Cáo mới gọi là chuẫn. Từ hôm 2 vạch ấy, con bé cháu bác có hỏi han j ko, đã nói j với nó chưa hả Quỳnh?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh chị quyết rồi, đời ko còn gì nhiều để mất nữa, chị quyết lần này để mai sau khi ngoảnh đầu lại chị ko ân hận, để đời ko ai oán trách gì chị nữa.Đã làm là ko đựoc tiếc, nếu tiếc thì ko dám làm. dẫu biết là chông gai trứoc mặt nhiều lắm nhg ít ra nó còn mở cho chị 1 con đường chứ hiện tạii chỉ u u mê mê, mỏi mệt và sầu uất. chị có 1 đức tin mới, vậy là an ủi rồi. ăn chay chỉ là 1 phần bé xíu, nhỏ nhoi trong quãng đừong mới mà chị sắp đi trên thôi. nhiều điều muốn chia xẻ với mọi ngừoi lắm nhg mà tâm trí rối bời...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 để cổ vũ động viên em, mặc dù e chưa cải đạo ngay nhg từ nay ăn uống mong mọi ngừoi lưu ý giúp e: - e ko ăn nhợn, chóa, khỉ, toàn lũ dơ bẩn tự ăn mứt - e ko ăn tiết - lẩu lẻo e cũng lo vì chắc chắn là họ dùng xưong nhợn để ninh - e ko ăn được bánh trái có giê la tin - e ko đựoc ăn đồ thờ cúng như kiểu lộc lá đã thắp hưong - mọi ngừoi nhắc e ăn tay phải, tay trái chỉ dùng chùi đít - e chỉ ăn thủy hải sản or đồ chay vì ngoài đừong lấy đâu ra đồ Halah cho e ăn - e ko đựoc uống diệu, bánh tiramisu là e bị cấm nhá Tổng kết là để theo Ngừoi, e chấp nhận từ bỏ thói vui ăn uống mà e yêu thích, cũng may e ăn tẹt ga bao năm qua rồi, giờ thích gì chỉ có nứoc tự nấu thôi. Lịch ọp ẹp vẫn ko thay đổi, mọi ngừoi đừng lo cho em,e sẽ tự có cách để thích nghi với môi trừong mới.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Rối thì hẳn là rối, nhưng Kún đã quyết thì chị tin là kết quả xứng đáng, cố gắng lên nhé!