Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ bao giờ thì sẽ phải thực hiện như thế này, không ăn bánh có gelatin tức là từ biệt mousse chanh leo của Pôn rồi Nghe cái danh mục cảm thấy dễ nhầm kinh lên được, thế chị hỏi khí không phải, nhỡ mà nhầm, ví dụ lỡ ăn bằng tay trái, thì phải làm thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì cũng động viên nhau là vì mong như thế, chồng Kún thì cả bếp mình đã cấp chứng nhận là rất tốt, nhưng sâu hun hút khó hiểu quá, có thể khi cùng một đức tin sẽ càng dễ hòa hợp gắn kết hơn. À thế còn trong nói năng giao tiếp thì thế nào, có phải kiêng dè gì không, có còn chém gió tơi bời, nói những chuyện thâm cung bí sử được nữa hay thôi?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay e ăn chay cả ngày nhé, sáng đói quá làm 5k xôi xéo, ăn xong mới nhớ: ối bỏ mẹ, bu hay dùng mỡ gà để vò xôi...hơi chùn lòng tẹo dưng thôi bỏ qua đi học tập huấn, nuốt chửng cái bánh su kem, ôi bỏ mẹ, su kem có trứng, ah may trứng gà CN, chắc ko có phôi thai ...lại bỏ qua trưa về ăn cơm mí đậu sốt cà chua, cà tím, lạc rang tối về nấu mì mí đậu sốt cảm nhận là rất bình thừong, ko kinh hãi như tửong tựong. bạn đồng nghiệp theo Phật nên gia đình bạn ấy chay liên tục, 8 lần/tháng, bạn ấy nói 1 câu mà e vững tâm lắm: cậu ah, rồi đến lúc nó trở nên tầm thừong lắm, đến ngày tớ ăn chay mà cậu bầy thịt cá ê hề tớ cũng ko tơ màng đâu. Bạn ấy là ngừoi đông viên e khá nhiều 1 tuần qua để cho tâm e vững hơn bởi bạn ấy cũng có đức tin, cũng hành đông để tuân theo đức tin đó, vậy là e vui, e có bạn đồng hành tuy là trên 2 nẻo đừong khác nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gia đình quả là có điều kiện, bình sữa xịn, lại có cả vòng bạc đeo cổ chưn. 2 đứa nhà cậu yêu lắm ấy, nhìn hình muốn cắn vào bắp chân.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Kún tềng yêu, Kún lên Daheo đi, gái đang đứng vẫy khăn mù xoa trắng thêu chym bồ câu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cố lên chị ạ. Rồi đâu cũng vào đấy . Khi có một cái gì đó làm ta tin thì tự nhiên mọi thứ kia nó chỉ là phù phiếm thôi. Em thì chỉ nghĩ là dù mình có theo đạo gì hay không theo đạo cái quan trọng là tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người. Chứ em thấy nhiều người vì đức tin quá lớn theo 1 thứ rồi nhìn những người khác như kiểu phàm phu tực tử ý là em ghét lắm ý !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, Em chúc chị hoàn thành tốt nhé. Phải tin thì thực hành mới dễ vào chị ạ. Hihi, đợt tới chị có làm ramadan ko? À, các bạn em ý, nếu là tự họ chuẩn bị đồ ăn thì ko sao, còn nếu là được mời đi ăn thì họ chỉ tránh tất cả những gì liên quan đến nhợn và r*** thôi ạ, còn thì thịt ko Halal các bạn ấy vẫn ăn để hòa đồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Ngọc: thực ra là VC e có vấn đề khá trầm trọng bao năm qua, cũng chỉ vì ko cùng 1 đức tin thế này, chồng e lại hiểu nhầm ý em là e ko muốn thay đổi, e lại hiểu nhầm chồng ko có ý để mình thay đổi , nói chung là khó hiểu và khó nói. e lặng lẽ vạch ra chiến lược mới để níu lại cái dây đã quá dão, e nói chiện, hỏi han, tìm hiểu trong 1 tuần qua với 1 chị cũng cải đạo, chị ấy giải thích dễ hiểu khiến e vững tâm hơn khi đưa ra quyết đinh mới. hôm qua e đột ngột báo cho chồng e biết ý đinh này, đưong nhiên là đông đúng mạch nên e nhận được phản hồi tích cực và rất nhanh, vậy là e òa ra...e chọc đúng chỗ ngứa rồi. Giờ e chậm dãi tiến bứoc thôi, chả biết có níu đựoc cái dây dão kia ko nhg e cảm thấy có phần hứng khỏi cho bứoc tiến mới, hơn cả, e làm điều này vì con cái nữa và e tin sẽ đưoc Ngừoi cứu vớt...duy có 1 điều e vẫn băn khoăn, e sẽ ko đựoc thờ phụng cha mẹ, ông bà e nữa...E chưa nói chuyện này với bu em, chỉ nghĩ đến thôi là e muốn khóc rồi..chắc bu sẽ sốc lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thực ra vẫn có thể ăn bình thừong nhg có lẽ chị cứ tuân thủ ngặt nghèo xem sao. tháng 10 là lễ ăn kiêng đấy, chị sẽ bắt đầu luôn năm nay cho nóng chỉ đang băn khoăn, ko biết muốn khấn vái trong giờ đi làm thì kiếm chỗ nào để khấn vái thôi... lại còn quàng khăn bịt mặt nữa cơ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Din: e đang dùng máy của chồng, e ko da nhơn đựoc, ah bác tránh giúp e cái da heo nhá, bác gọi là da trâu giúp em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C giống mày nhưng c thẹn, chị ko dám nói thẳng ra như thế với vợ anh đẹp giai, tao dùng tạm súng của mày tao bắn bùm 1 phát. Tks Ỉn :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ok, chị sẽ mail mai mày đọc, chị định tý tởn ít quần áo hàng thịn của bác Limi nhưng h này khí muộn, sợ 2 bác ấy đang uống trà ngắm hoa thân mật.. mai bác Limi vác quần áo đi ọp, mày rẽ lối giang hồ ra nhặt cho bác ít quần áo phù hợp nhé, các loại quần áo che thân gầy ấy, bác sắp được ôm mẹ con nhà Hĩm đây, mai trát da trâu nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thì không hiểu về đạo Hồi, nhưng chị nghĩ là tôn giáo nào cũng là dạy người ta hướng thiện, mà một trong những nội dung đó chắc chắn là có hiếu nghĩa với ông bà bố mẹ chứ, thôi thì tuy là khác biệt nhưng em sẽ kính trọng phụng dưỡng, kể cả tưởng nhớ ông bà cha mẹ theo cách của tôn giáo khác, phải không!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Theo em được biết thì có thể chỉ khấn vái 1 lần/ngày nếu mình ko có thời gian. Bạn em thường làm buổi tối. Trước khi đi ngủ nó cũng lẩm nhẩm khấn để cảm thấy được bảo vệ. Em cũng biết nhiều người khấn vái nhiều lần/ngày, nhưng là vì họ làm việc ở nhà luôn ạ. Còn việc đeo khăn cũng là một quyết định của mình thôi chứ cũng ko phải là bắt buộc. Ví dụ như trong mấy đứa bạn em thì chỉ có 1 đứa đeo khăn, và đeo một thời gian thì lại bỏ ra. Đối với người theo đạo Hồi thì hình như như thế là rất ko được, vì mình đã quyết rồi thì ko nên ngừng lại. Vậy nên có khi chị cứ tiến hành từng bước dần dần ạ, trước khi quyết định việc đeo khăn ý. À, em thích truyền thống ramadan của họ lắm vì thấy nó rất có ý nghĩa nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc là cái minhtom nhầm sang cafe thật. Dear minhtom, mày đừng kể chiện t/y nơi quán cafe TK nữa, chuyển địa điểm quán khác nhé, vì mỗi lần chị qua Tonkin, tim chị đây đập rữ rội lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 như em biết qua mấy đứa bạn đạo Hồi thì họ ko lập bàn thờ ông bà cha mẹ, nhưng trong nhà họ vẫn có ảnh người thân đã mất mà chị, kiểu treo ảnh gia đình í để mỗi ngày vẫn nhìn thấy và nhớ về người đã khuất. Chị thử giải thích thế với bu xem sao, nhưng chắc lúc đầu bu sẽ sốc lắm. Mà ngay như mẹ em đạo Chúa cũng ko lập bàn thờ cho bà ngoại em, ko cúng kiếng giỗ chạp, cũng ko treo hình luôn, thỉnh thoảng đi ngang nhà thờ nơi để cốt thì ghé vào tâm sự tí với bà ngoại thôi. Mẹ vẫn bảo em yêu thương thì để trong lòng là đủ, ko cần phô ra và mong em sẽ làm theo như thế, mà về nhà chồng vẫn cúng kiếng vái lậy đầy đủ, sống đâu theo đó, hiiii..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mỗi lần bác Jean đang ở trong bếp bắn chiu chíu là em cũng F5 liên tục để hóng, và luôn phải đề phòng cười không đúng lúc, con em nó nghĩ mẹ đang làm việc mà!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em chỉ kể câu chuyện có thật chứ ko có í bôi bác đạo gì cả. Số là em có đứa bạn đạo Hồi, cứ mỗi mùa ramadan thì nó cứ ra rả bảo với mọi người là nó cảm thấy người tinh khiết dễ chịu lắm, đồng thời lúc nào cũng than đói, mệt nên cả ngày ko làm được việc gì. Nếu trúng vào tháng 10 thì may cho nó, cứ khoảng hơn 5h chiều tí là chuẩn bị đồ ăn bày đầy bàn làm việc, chờ mặt trời lặn là lao vào ăn ko kịp thở, còn nhằm vào mùa hè thì........hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Ngọc thân êu, tớ phải tự cười vào mũi mình liên tục như thế để cho đời vui đấy, tớ mà ko cười hớn hở vì 1 lý do nào đó thì đời tớ nhạt toét ngay. @ Lỳ: đêm nay mày có mơ đến bác giai nhà minhtom thì cứ mơ, mai tao sẽ gửi CPN về cho mày 1 tấm ảnh của bác ấy, tao vừa chỉnh sửa từ ảnh cưới mà minhtom ắp lên, tao chỉnh cho chàng quay thẳng mặt nhìn khán giả âu yếm rồi, dư thế thì chị em ta mới nhét vào ví được.