Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đi thử máu đi là chuẩn nhất c ạ Chúc chị hạnh phúc đón Rồng con nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì vứt đi đâu ạ , còn em mừ zỗiiiiiiiiiiiiii zùi , huhuuh vậy mềnh tự đá đít mềnh vây, nhà mình sao mà xây nhanh quá em leo không kịp nữa.chúc mừng nhà mình hôm nay nhận được nhiều tin vui quá ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, tôi đây này bà, quá gần 20 ngày, ko những thế có cả triệu chứng buồn nôn khó chịu nữa đấy nhá thế mà có gì đâu ... He he he ...Tôi còn nghĩ mình bị mắc bệnh mang thai tưởng tượng nữa kìa ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi, nhu cầu của em sờ bụng là chủ yếu, em măm gì cũng được trừ nội tạng và các món chua bác ná. Bác đóng luôn giúp em cái dấu trưa thứ 7 tuần này cho máu bác ạ. Yêu bác quá cơ \\/\\/\\/ Đới nhá, hôm đó em đến muộn nhất nhà mềnh. May là em gọi cho chị Thu Minh trước đặt chỗ nên bánh xèo vữn còn đới chị ợ. Lần này em phải cố gắng bon chen đến sớm đứng cửa chờ các mẹ bầu đến để sờ mí được, hehe.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không vấn đề gì bạn ạ. Hì hì, nhầm là chuyện bình thường í mừ, như thế có khi còn hiểu nhau nhanh hơn í chứ. Tớ đang chờ ọp ẹp đề sờ bụng nàng đơi. Em đừng buồn nhé. Em chuẩn bị cung tên để cùng chị đi săn tiếp nào, đá đít nàng cái lấy khí thế.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên ,cố lên bạn.Còn 2 tháng nữa cố lên,Như cũng như bạn sanh bé heo xong uốn thuốc ngừa cả năm.Sau bỏ thuốc nửa 6 tháng mới dám đi canh trứng,đi được 6 tháng chẳn thấy một tia hy vọng nên bỏ luôn.Nhưng cũng canh và quan hê vào những ngày mà bác sĩ canh đúng ngày trứng rụng vì một phần vòng kinh Như rất đều.Sau 5 tháng cũng chẳn thấy một dấu hiệu vui gì... Nói thật, Như cũng bỏ cuộc rồi vì thấy cũng gần kề quá mà lại không dính bầu,nhưng khi tuyệt vọng vì săn chẵn được rồng bỏ cuộc lại trễ kinh và thử lên 2v he.he..có thể một phần là do mình nôn nóng và lo lắng thì sẽ ảnh hưởng đến một phầnMột lần nữa cố.cố lến các bạn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. năm nay e vẫn chưa săn dc rồng rùi, bùn quá, hihixhxih
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hixxxx, e chờ tùe năm ngoái đến nay mà ko dc vì đang bị rối loạn nội tiết, năm nay nhìu rồng con lắm mà e chắc có lúc nào là mừng lúc đấy thôi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic..Em có đi bác sĩ khám và canh thử chưa?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hum nay bão 2 vạch đổ bộ cả nhà, em thì ngồi thu lu 1 mình thầm vui cho các chị, mong các chị luôn bình an mạnh khỏe, còn em thì không biết thế sự đổi thay thế nào nhưng mà thời tiết ẩm ướt lắm, híc. Lão chồng thì đi công tác về tới nơi rồi mà còn đi ăn cơm, bây h vẫn chưa thèm về, tự nhiên em thấy buồn dã man Em gọi điện: Anh ơi, sao anh ăn cơm lâu thế, anh về nhanh nhanh đi còn dẫn em đi tè, em sợ con ma to lắm( nhà em bên ngoài rừng núi âm u, không có nhà vệ sinh trong nhà, mỗi lần đi chồng em phải dẫn đi, em sợ ma lắm ý, hôm qua dọn nhà lại còn có con rắn chui trong nhà nữa chứ, nên giờ em chả dám đâu) Lão vội ùh ùh nhưng mà cũng chưa biết thế nào, híc híc. Thôi thì em tự động viên mình vậy, cố lên, không được tháng này thì tháng sau, 3 ngày nữa là sẽ biết, híc híc, cá mẹ trong nhà mình đá cho sưng mông lên rồi mà chưa thấy có tin tức gì!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha. Bà thì chắc chắn bị cái bệnh đó rồi. Mà có khi tôi cũng bị mắc bệnh giống bà cũng nên. Giờ chỉ thèm sợ 1 thứ gì đó, như mùi cá chẳng hạn, để còn có hi vọng. Hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, mấy tuần này e bận quá, cty e vừa kiểm toán, thuế lại đến thanh tra, rồi đoàn kiểm toán nội bộ của cty mẹ sang nữa, bận ngập đầu luôn. Mấy hôm nay e cũng thỉnh thoảng vào xem qua tin tức nhà m, mà k hiểu sao đt của e cứ đc ti la lại out mạng, nên không comment đc. Hôm nay vào thấy nhà mình có bão 2 vạch mà mừng quá. Chúc mừng chị Hải an, mẹ omami, me linhxinh... Thế là ước mơ săn rồng của các mẹ đã thành hiện thực rồi. Mừng quá To annaduong: e đi khám rồi à, chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé, làm bớt việc đi nhé. Chúc hai mẹ con e mạnh khỏe, phát triển chuẩn va đủ ngày đủ tháng gặp nhau nhé @hoacuctim:chân cẳng đi lại ngon lành rồi hả e, nhớ giữ sk để of nhé Cogaixinhdep,mẹ samhh, me zenda... Ơi hôm trc chị e mình xoa bụng mẹ thumInh và hien linh rồi nhỉ, chắc mình cũng sẽ sớm 2 vạch giống các mẹ đó thôi @ mamadoanh: chị ơi nhà chị mấy hôm rồ có chuyện buồn ạ, xin chia buồn với gđ chị nhé. chị ơi, tháng vừa rồi e mãi ngày 14/3 mới QKD, vậy thángnayf khoảng ngày nào e có thể thử rt đc chị nhỉ, thángnayf e cũng chỉ để tham khảo chị a, chồng e thứ 7 này về rồi, bọn e sẽ cố gắng để săn rồng vớt vát tháng 4 này. Mong rằng tháng 4 bọn e sẽ may mắn chị nhỉ. Cảm ơn chị nhiều nhé ps: bác hỏi hộ e cái bếp nhà bác dùng điện nào bác nhé. Thanks bác nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @hienlinh: e ơi chủ nhật chị muốn lấy 1 kg bò, liệu có ai giao hàng cho chị đc k nhỉ? Lần này chồng về phải cho chồng ăn thật nhiều thịt bò, hihi, theo chân nhà e và các mẹ kha s trong nhà m nữa. Đt của chị 0989097137 nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu quáem mới thấy chị vào nhà,nhà Rồng nhiều tin vui lắm chị ạ làm em bắt đầu thấy sốt ruột rồi chị ơi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c em xoa bung ba bau het roi.co gang bam sat cac c vua 2v chi nhi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chi thang toi ong Tri da cho thuoc sinh con ngay roi thi con lan tan gi nua a. e dang mong dc the day ne. e dinh cuoi tuan nay den o Tri tham kham xem sao c ah. chuc c thang toi thuan loi nhe.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bac Doanh oi bac tinh tiep giup em voi, thang 3 nay theo lich bac tinh la con trai nen e cung hi vong lam lam.. thang vua roi em ko duoc tron ven lam. cac thang gan day cua em: 31.1; 27.2; 24.3 bac cho em ngay bat dau thu que RT voi a, sau do em se theo sat bac tung ngay.hihi em cam on bac nhieu a.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay nhà nhiều tin vui thiệt, người giờ vẫn nâng nâng í.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả chị? Em sau RT 1 ngày thì đau ngực âm ỉ luôn, đau 10 ngày nay rồi. Ah có mẹ nào biết vụ này ko? Từ ngày 7-ngày thứ 18 của CKK thì thân nhiệt em là: 36.0 độ. Tới ngày thứ 19 tới tận hum nay là ngày thứ 28 thì nhảy lên 36.5 - 36.6 độ, và ngày 19 cũng là ngày căng tức ngực luôn. Vậy thì ngày RT của em là ngày 18 hay 19 các chị nhỉ? Vch em thì xxx ngay hôm thứ 18, 19, 20, 21, nhg trước đó gặp việc nên ko gần nhau tận 5 tuần, thành ra em nghĩ TT nó hơi yếu. Em còn khoảng 6 ngày nữa sẽ tới QKĐ rùi. Tuần trước mới đi làm xoăn, mai định đi nhuộm tóc, mà chắc phải để qua QKĐ mới đi nhuộm cho yên tâm.