Ðề: Bếp Kún tầng 6 trong tim vẫn còn mà chị, e nghĩ ba mẹ c cũng mong c có 1 gia đình hạnh phúc và vững chắc, bác sẽ hiểu thôi mà. k thờ phụng khấn vái nhưng vẫn đi thăm mộ được c nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái Bình Minh cho chị hỏi tí, vì thấy em khá rành về tiết kiệm mua bán vàng, ko biết các ngân hàng có nhận mua lại vàng miếng mang từ nước ngoài về ko em, vì chị thấy cùng là 1 cây vàng nhưng ở châu Âu chỉ có 31,10gr. Kiu kiu em.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe, hiện nay tại quy trình của VN là mua vàng miếng của nước ngoài (theo hạn ngạch, có giấy tờ chứng nhận của hải quan là vàng nhập khẩu đủ tiêu chuẩn) về nung ra rồi đóng thành vàng miếng - vàng này mới đc chấp nhận là vàng hiện kim (1 loại công cụ giao dịch). Do đó VN k có quy định cho phép các Doanh nghiệp sản xuất vàng lớn hay các NH được mua vàng miếng nước ngoài lẻ của cá nhân c ah. nếu bán thì chỉ có các cửa hàng trang sức, rồi phải chấp nhận để nó kiểm định đo đạc kiểu gì ý, xong nó mua theo kiểu mua nguyên liệu để chế tác (giống ng đi khai thác vàng đc cục vàng đem bán ý ah), đại loại là sẽ mất giá. nên là lại ngược về Âu bán lấy obama hai oi về thôi c ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tình iu Diu còi ơi, là cuốn Bên nhau trọn đời của Cổ Mạn đúng hem, tặng e nhá e ngó rồi mà chưa mua may xế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh tks em nhiều. Chị hỏi thế vì bên chị mua vàng tiết kiệm thì cực dễ, nhưng để bán ra thì hầm bà lằng đủ thứ thuế, nếu bán ra trước thời hạn 10 năm từ ngày mua thì có mà lỗ chỏng vó, khi cần thì phải lách luật bằng cách gởi qua Anh hay Đức bán nhằm trốn thuế, mà mỗi transaction phải dưới 5000e để ko bị phát hiện.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ối, nghe c nói mới thấy mua bán vàng ở VN dễ dàng bao nhiêu nhưng có khó thế kia thì nó mới kiểm soát đc giá vàng, mấy ông VN mình toàn cấm nửa mùa, cấm ngược đời nên toàn tác dụng ngược
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tình hình là 6h sáng mai bà nội cu lâm lên đường về quê ko có ai ở nhà trông nó cả cả nhà có cho em vác nó đi ọp ko?ở đấy có ghế cho trẻ con ko chị kún ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 heheheh con dao hai lưỡi mà em. Nhưng cần thì cũng phải mua thôi, chứ giờ có tí tiền chưa dùng tới mà để ko đó, được vài năm thì thành giấy vụn ngay, với tốc độ lạm phát hiện nay.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đêm khuya rồi mà e cứ cười như ma làm khi đọc bài bác Diu, Minh Tôm nó đang hỏi:" mẹ cười gì thế, mẹ bị cù nách à"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết vì chẳng biết diễn đạt thế nào cái cảm xúc của chị. Chúc Kún vững bước trên con đường đã chọn và gặt hái được hạnh phúc xứng đáng với sự hi sinh này. P/S: lại AQ một tẹo là ăn chay liên tục thế này kiểu gì chả giảm được vòng 2 mà da dẻ vẫn mịn căng Kún nhỉ hì hì.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc Kún vững bước trên con đường mới nhé. Khi đã có đức tin thì tất cả những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ, và chắc chắn sẽ thành công. Mình xưa nay thờ cúng ông bà, tổ tiên, nhưng chỉ là phong tục tập quán, không phải tín ngưỡng tôn giáo, mình vẫn là người vô đạo. Do vậy khi theo một đạo khác, mình không phải từ bỏ đạo nào cả, thì đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E còn 1 hộp nhỏ dẻ sườn bò, dưa thì đang muối trong hũ rồi ( MC muối ah ), mai kia e cũng có nồi dưa bò... e mê món này lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chúc bác Kún sẽ thành công trên con đường bác đã chọn. E tin là bác sẽ làm đc. Khi con người có niềm tin và nỗ lực thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. E tin ở bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em hôm nay có tiệc tùng,hoành tráng quá nên quả này chắc em lại lên cân.hôm nay dọn nhà xong mặc cái váy hở nách ra,eo ôi 2 cánh tay như 2 cái đùi ếch,giá mà xẻ cho bác Din 1 ít nhỉ.em ghét mùa hè,nắng nóng em lại nhiều mồ hôi.rồi em lại béo tRòn béo trục,người như con trùng trục.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cuối tuần được nghỉ 3 ngày nhà mình có đi tụ họp off làm bánh trái gì ko chị Kún ơi. Tềnh hềnh là chồng e vẫn pải đi làm, e chả có chỗ lượn lờ nên mún đi đú quá... hihihi ( àh trừ chủ nhật vì e bận trông thợ rồi )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồng lĩnh ơi,mai mẹ con mày đi taxi ra TQT gần xịch í,tha thằng chó con Đại Lâm đi cho các bác các cô bẹo má nó tí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai chị Khét đi thì rủ bác Dịu để bác ý đi cùng nhé, mai xa quá với lại e bận nữa nên ko đú dc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai bác ấy qua nhà chị rồi 2 chị em đi cùng nhau,mẹ con thằng Đại Lâm chắc ra đấy luôn,nhà nó gần xịch mà