Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko phải em chơi xấu đâu chị, đúng là oan Thị Mầu, chẳng qua mãi giờ này em mới up xong ảnh
     
    Đang tải...


  1. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhân thể em khoe luôn cái ảnh thịt ướp với gia vị gà rán, nó lên màu rứt chi là điẹp

    Lúc ướp thì trông bình thường thế này thôi nếu ko muốn nói là trắng ơn ởn
    [​IMG]

    Rán một hồi bắt đầu thấy nó hiện hình
    [​IMG]

    Thành phẩm đây
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nướng gà lên màu cũng mê, chụp nháo nhào nó ra màu này, nhìn ngoài nó bóng đẹp hơn cơ
    [​IMG]
     
    sundomdauxanh2011 thích.
  2. Shop's Bin&Bon

    Shop's Bin&Bon VNXK - 0984.811.588

    Tham gia:
    10/7/2011
    Bài viết:
    4,000
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn


    Đang lúc bụng sôi, nhìn món của mẹ Ỉn mà càng sôi mạnh hơn chớ. Chẹp chẹp....
     
  3. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    L ơi, thạch rau câu mua của các chị hội rắn ý làm xong ăn nó có dai như thạch dừa bán ở siêu thị không kiểu như thạch dừa Hạnh Dung ý, ăn nó rất dai, độ ngọt vừa phải. Bánh chín tầng mây của e lên màu đẹp đấy chứ, có xấu đâu. Thịt bò khô ngon thế,nhưng làm chắc lâu lắm nhỉ.
    à, em hay làm nước hoa bưởi như thế nào? C mới làm thử kiểu khác, năm ngoái không nhớ học ở đâu làm kiểu như pha trà xong vứt cái đi lấy nước cốt thì không để lâu được, lần này chị thử làm CT khác, làm giống như mình ngâm nước mơ ý ngâm theo tỉ lệ 1:1.3,chị làm 1 lạng hoa bưởi với 130 g đường, họ nói ngâm 10 ngày sau là dùng đc nhưng chị đang lăn tăn không biết lúc đó có phải bỏ bã đi hay cứ để thế.
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Từ ngày biết đến thạch của các chị Hội Rắn, ăn bất kỳ loại thạch nào khác em đều ko thấy ngon bằng. Hôm nọ cq em đi ăn buffe trên Diamond Plaza, thấy nhiều món tráng miệng là các loại thạch, em ăn thử rồi lắc đầu, thế là mọi người bảo em khó tính :D

    Nước hoa bưởi em đã làm bao giờ đâu, em nghĩ nếu đã ngâm với tỉ lệ đường nhiều như thế kia thì chị ko cần chắt bỏ bã đi đâu, cứ để thế cho ngấm, cho thơm
    À, chị ngâm cả bông hay thế nào? Nếu ngâm chị chỉ nên lấy phần cánh thôi nhé, phần nhụy thì hay bị đắng, hoa bưởi thơm chính là ở phần cánh hoa mà. Năm ngoái xem kênh HD đầu KTS có chương trình hướng dẫn nấu chè hoa bưởi họ bảo thế
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  5. linhtp

    linhtp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Oánh dấu để học hỏi bà chị nào. Ngưỡng mộ chị quá
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ui rau câu đã thành món nộm sứa ngon tuyệt. Cũng xanh đỏ trắng đấy cơ mà nhà lạc hậu ko có máy ảnh nên chả shâu hàng đc...:rolleyes:
     
  7. Fiona_H

    Fiona_H Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn


    Cảm ơn mẹ Ỉn nhé. Mình đã mua được bột thạch nhà chị Nấm nem rồi. Cuối tháng này sinh nhật con trai mình làm thử rồi trả bài cho mẹ Ỉn nhé. !!!
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Làm dư lào thế? Rau câu ngon ko, quà miền Nam của Idol cho tớ đấy
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    He he, tối qua đã hoàn thành xong mẻ tương ớt mới nhất để tối nay phục vụ chồng món miến ngan. Lão chồng tham lam ăn nhiều thịt nên chỉ mút mát ít miến, giờ ngót diều đang lùng sục đi nấu mì tôm vì giục mãi em ko đứng dậy, kệ

    Lần này em mua được ớt quả to như ớt sừng cay, thơm, đỡ được bao nhiêu công ngồi tách hạt, làm loáng cái là xong. Bên tay trái là ớt cay, bên tay phải là ớt sừng. Chơi tỉ lệ 7:3, được 3 chai, sáng nay chồng đã tranh thủ tẩu tán cho tay đệ ruột 1 chai :mad:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn về ngoại chơi em nhẹ hẳn một gánh, tối ăn cơm rửa dọn xong, 2 vc pha cốc cà phê ngồi tán phét chán chê ngó đồng hồ mà mới có 8 rưỡi.
    Đi nổ thử mẻ bỏng xem sao, ối giời, dễ ngoài sức tưởng tượng cả nhà ạ, có cố tình muốn gặp mẹ thành công cũng chẳng được ấy chứ. Lại dôi nữa, 1 nắm tay ngô mà nổ đầy tú ụ một nồi. Tự làm tính ra siêu rẻ, thế mới biết mấy tay bán bắp rang bơ hơi bị ăn dầy (cách làm được đăng trên *********)

    [​IMG]

    * Nguyên liệu:
    - Ngô loại dùng để nổ (40k/kg): 60gr
    - Đường: 10gr
    - Bơ: 5gr
    - Dầu ăn: 4ml

    [​IMG]

    * Cách làm:
    - Dùng nồi đế dày, có nắp để nổ ngô. Láng dầu ăn rồi bắc lên bếp cho nóng nồi, sau đó trút ngô vào dùng đũa đảo đều

    [​IMG]

    - Đậy vung lại, để lửa mức vừa phải, thỉnh thoảng cầm quai nồi lắc qua lắc lại cho ngô nóng đều

    [​IMG]

    - Một lát sau sẽ nghe thấy tiếng ngô bắt đầu nổ lụp bụp, hạ lửa xuống mức nhỏ nhất. Vẫn đậy vung nồi, đừng mở ra nhé kẻo ngô bắn vào mặt đấy. Mới đầu chỉ lác đác tiếng ngô nổ, sau ngô sẽ nổ rất nhanh nghe vui tai lắm. Cứ để nguyên thế đến khi không nghe thấy tiếng nổ nữa thì tắt bếp, mở vung

    [​IMG]

    - Đun nhỏ lửa cho đường tan chảy, kế đến cho tiếp bơ vào

    [​IMG]

    - Vẫn đặt chảo trên bếp, trút ngô vào đảo cho ngô ngấm đều bơ và đường. Đừng để lửa to kẻo đường bị cháy, cũng đừng tắt bếp ngay kẻo đường rất nhanh cứng lại

    [​IMG]

    - Bắc chảo xuống đợi cho ngô nguội, đường cứng lại ăn sẽ giòn hơn

    [​IMG]

    Cách này có nhược điểm là nếu để lâu đường dễ bị chảy, cầm sẽ hơi dính tay. Mai em sẽ thử nghiệm với cách đun nổ cùng lúc ngô chung với đường, bơ, dầu ăn xem thế nào rồi báo cáo tiếp
     
    Last edited by a moderator: 31/8/2012
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi ngâm rau câu cho nở ra rồi tước nhỏ. Chả biết có đúng kiểu ko...:D. Ăn giòn giòn bà ah. Hôm nào biếu bà ít sứa làm thử nhá.
    Sứa nhà tôi là sứa màu trắng, ko giống như người ta hay bán đâu. Ăn giòn mà hay phết. Làm nộm sứa như các loại nộm bình thường thôi, cà rốt, rau thơm, tai lợn, tôi cho lung tung xòe...:D
     
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ngon thế. Hôm nay tôi đi Metro với Linh, mua bơ rồi, mai nổ. Làm hẳn túi Anchor, mua rồi mới nghĩ Tường An cũng ngon mà...:(
     
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ah, mai bà đi ọp bếp Kún thì lấy hộ và gửi tiền chị QQ giúp tôi 2 gói phụ gia làm bánh bao nhá. Teng kiu bà.
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ăn chơi thế, bơ TA là được rồi, ko sợ béo
    Mua nhiều Anchor ko share tôi với, nhà hết bơ tuần nay rồi mà cứ lười gọi, đang tính mua thêm nguyên liệu gì cho người ta cùng một công đi, chả lẽ mang mỗi cục bơ cho mình thôi à
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tối nay tôi ko vào thì bà nhắn thế nào, ha ha
     
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đang bảo sáng mai cho cái ét iem ét ...:D
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nó có 1 cục 250gr bà ah. Thấy trong đấy có nhiều viên nhỏ. Tôi nào có biết loại nào mí loại nào. Trong Metro ko có Tường An. Có mỗi Anchor và President. Mua rồi ra ngoài Linh bảo dùng Tường An cũng đc mà...:(
     
  18. me nhim xu 2011

    me nhim xu 2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi bà mua màu thực phẩm ở đâu thế chỉ tôi với.
     
  19. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị Ly mua nhiều ngô ko, share cho em với hihi, em làm thử cho Nấm ăn
     

Chia sẻ trang này