Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có khi bạn được bé Rồng ghé thăm rồi đấy, hay bạn thử que xem sao?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó đi thử máu xem. Rất có thể do que thử lỗi hoặc bé mới về làm tổ nên v2 chưa lên. Bình thường thì KN của mẹ nó có đều k? Nếu đều thì chắc là ra vấn đè đấy nhưng nếu k đều thì khó tính ngày chạm hay k lắm. Nếu chưa có KN thì tốt nhất là mẹ nó nên đi test thử máu đi cho chắc. Nếu có còn biết mà giữ chứ. Nếu k thì uống thuốc cho ra kinh còn chiến đấu tiép chứ cứ ngồi đấy lo cũng k được việc gì cả. Dù sao cũng hy vọng mẹ nó 2v nha. Sáng mai đi thử máu nếu đc thì đá đít em nha ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Gái này tranh màu chữ của chị thế nhỉ. Chiều nay đọc lại cái pót trc của em, thấy hiện tượng khả quan lắm í. Giống hệt chị, đi vào đường sóc cứ phải phanh đi chậm lại ko thì đau. Em cũng nên đi nhẹ nhàng thôi, phòng phòng ... nhá nhá ... Đá thế thôi là cô cũng bay rồi, khỏi cần đá nhiều nữa... hehehe P/s: Trong nhà mà có rắn á ? sợ nhể. Em ở có một mềnh à ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e đi canh trứng mấy lần, uống thuốc rùi nhưng mà ko dc, mà đợt này vòng kinh loạn lắm, kéo dài, rùi lúc thì ít, nói chung ko theo vòng vèo gì cả, e bị đa nang nên khó ạ, hixx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe mà thương quá, khổ thân em vùng sâu vùng xa chẳng có ai mà tâm sự trò chuyện, chỉ mong mỗi ông chồng thì lại thế... Thôi cố gắng lên em nhé, rồi em cũng sẽ sớm 2v thui mừ.. ủn ủn ủn!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Zenda ơi, tháng vừa rồi em thế nào ? Ko thấy em nói gì cả. Có canh trứng theo sát lời Mama ko em ? Chị ủn mông em này, mau mau 2 vạch đỏ chót nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí ừa còn em mềnh nữa nhể... ủn ủn ủn cho cô mau 2v ná. Tại cô tham việc quá không bám sát nhà mềnh đới, cứ bám sát vào, ọp nhìu vào kiểu rì cũng có mừ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi đang có bầu hạn chế tối đa ăn ở ngoài em ạ,không đảm bảo đâu em,thích gì thì làm ở nhà mà ăn có hơn không,vừa tươi vừa sạch,mà đảm bảo vệ sinh em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ui xem hộ em tháng này canh từ hôm nào với bác nhé, em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mụ ko phải xoáy tôi nhá ... Còn 1 hai hôm nữa là tôi bắn cung, hy vọng trúng đích ... he he he ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thử hết mấy loại que rùi,cách ngày thử 1 que mà chỉ toàn 1 vạch , chán quá nên mấy ngày nay chả dám thử nữa,cứ kệ đợi xem bao lâu thì cái kon QKĐ nó chịu gặp em . Mà dì chị có biểu hiện gì của mang thai ko ạ? Em thì dạo này rất hay đau lưng,mệt mỏi,cách đây gần tuần có đau đầu "ti" nhưng h thì hết rùi,trán mọc đầy mụn m;à trước h em rất ít bị mụn,thấy mấy cái biểu hiện làm em mừng hụt mấy lần Chu kì của em khoảng 40-45 ngày,em cũng đang nghĩ là chắc em bị rối loạn. Hết tuần này mà ko thấy QKĐ chắc là em đi khám xem sao. Mà em vẫn chưa biết nên đi khám ở đâu và khám những gì,các mẹ chỉ bảo em với ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đi thử máu là biết ngay thôi em à,nếu có còn giữ gìn chứ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay thế nào rồi em ?,hôm nay là chu kỳ 37 ngày của em đấy,đã soi trứng chưa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ui, hôm nay bác onl muộn thế? Em đang mong chờ ọp ẹp lém rùi bác ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị theo khám anh Vỹ nè rất yên tâm em nhé!! em đinh đẻ viện nào thì theo khám viện đó em ạ, nhưng các mốc quan trọng như 12w, 22w và 32w thì em nên Khám và Siêu âm các bác Sỹ có tiếng ở ngoài nhé! chứ Vào viện nhiều khi là sinh viên học siêu âm em ạ, họ còn trẻ chưa có kinh nghiệm đọc hình ảnh đâu chán lắm hiii. ( kể cả viẹn PSHN luôn em ạ) vì chị tập 1 đến gần đẻ vòa PSHN siêu âm mà chưa đến 1 phút đã xong rồi, mấy em trẻ măng vừa SA vừa hỏi hixxxxx Vậy nên em cứ theo khám bên ngoài các mốc quan trọng nhé!!! chúc 2 mẹ con em luôn mạnh khỏe đủ ngày đủ thán gặp nhau nhé!!! @ Bác Doanh: lần này off kiểu gì em cũng phải xí được chân để chung vui cùng các mẹ ạ!!! @ Zenda: em ơi tháng tới ta lại chuẩn bị nhiều cung tên để săn nhé! nhất định sẽ trúng đích em ạ @ Haelee: em ko nên ăm ngoài hàng nhiều nhé! ko đảm bảo em ạ, hạn chế cả đồ ăn nhanh nữa nhé! cứ nấu ăn BT và đầy đủ chất là được em ạ. chịu khó nhé!!! @ Priness: khổ thân em gái ở vùng xâu vùng xa. mạnh mẽ lên em nhé! mọi biểu hiện của em đều đáng vui em nhé! cả nhà hồi hộp chờ tin em đó @ Chị Hai An: hôm Bún riêu là chị ôm 2 mẹ con nhà em nhỉ hiiiiiiiiii @ Hienlinh: em ơi tập 1 chị cũng vỡ ối nhưng lúc đó sát ngày dự sinh nên ko lo, chỉ có điều mổ hơi châm nên con chị cung bị nhiễm chút nước ối nên khi sinh ra hay bị chớ lắm vậy nen còi dí hixxxx mà hồi đó chị đi tất cả các viện ở HN ko khỏi huuu. nên lần này chị chủ động mổ khi có biều hiện luôn cho yên tâm. @ Thuminh: em cảm ơn chị nhé!!! 2 mẹ con chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé!!! @ các mẹ đang mong con: mỗi ngày 2 mẹ con em vòa đã mông các bác các cô một lần để nhanh chóng bụng to giống mẹ cháu ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 mẹ con bác dậy sớm thía ah hihi...dnay thời tiết cứ thay đổi liên tục em suốt ngày trong tình trạng bị đau đầu khổ thê chứ, đêm nằm thì ko ngủ dc tại chồng kéo gỗ ác chiến quá huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái bà này ngủ sớm đi chứ!!!! Thức khuya nhiều ko tốt đâu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông xã của bạn thích thế, về còn dẫn vợ đi tè nữa. hihi. Hay làm cái bô để ở nhà xong sáng thì dậy đổ đi cho tiện. @ Các mẹ săn rồng: Người ta nói năm nay năm đẹp để săn rông nhưng mình nghĩ người ta lạm dụng quá. Bản thân mình cũng là muốn có con thôi chứ cũng ko fai là năm nào với năm nào. Mẹ nào lấy chồng tầm 6 tháng mà bé iu chưa về mình nghĩ là đi khám cho CHắc cú trước. Năm sau cũng đẹp mà. Các mẹ cố gắng lên. Rồi con iu cũng về với gia đình thôi. Bằng chứng bà thím mình, 3 năm ko có, rồi đi khám, rồi thuốc thang. H thằng cu Tôm dc 4t rồi. Cố lên các mẹ nhé :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân em gái, hi vọng là tối qua chồng em ko về muộn quá, chị có cảm giác là em có tin vui rồi ý, thêm một vài hôm nữa xem sao nhé!!!! Chúc em may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi đừng nản chí nhé, cố gắng lên nào!!!!!! Chị theo các loại đông tây y cả năm trời nè, đến nỗi tự dằn lòng là đừng có mong chờ quá, đến khi ông Trí bảo có chị còn ko dám tin ấy, nên em cứ kiên trì nhé, trời thương rồi con sẽ về vào lúc em ko ngờ nhất, chị thấy điều này rất là đúng!!!!!!!!