Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ăn Lowcarb giảm số đo nhanh lắm, mà lại ăn đạm và chất béo thoải mái, miễn là không ăn tinh bột thôi bạn ơi. Tớ đang ăn LC đây, kết quả khả quan lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đọc những j c Kún viết mà e cảm động quá! Tình yêu của chị dành cho người đàn ông" chị yêu nhiều nhất kể từ khi biết yêu đến h, yêu hơn chính bản thân mình"( e rất nhớ câu này nhé^^) tuyệt c nhỉ? c E chẳng hiểu m có nổi dũng khí để theo 1 tôn giáo nào ko? Vì r khá là đam mê nó, mỗi khi đọc hay tìm hiểu thì thấy hay, tin, ham mê! Nhưng mà cái j cũng có giới hạn, phá giới thì tội lỗi! Từ lâu e đã muốn trở thành phật tử, nhưng nhìn thấy 4 giới cấm mà e lại chùn chân! Đơn giản như việc ăn chay rằm mồng 1 e cũng chưa làm đc nên hồn, còn bỏ thịt chó và ko đc tà dâm,... Nhiều khi khó quá Vả lại, bố mẹ e nghĩ điều này là điên rồ lắm ý, chả thuyết phục đc 2 cụ! Với 2 cụ tôn giáo là thờ cúng tổ tiên ý! Lạc hậu thật! Với lại thỉnh thoảng e cũng có váo nhà thờ hayddi xem hầu đồng nữa! Nhưg theo 1 tôn giáo nào là điều rất bt ở những quốc gia phát triển! Trừ mấy cái tà đạo, dâm giáo, hay cực đoan nổi loạn, cuồng tín,....thì mọi tôn giáo đều hướng con ng đến cái thiện Khi xin visa đặc biệt là vào Mĩ ạ, thì ng ta hay xét cái tôn giáo đấy lắm! Những ng ko có tôn giáo j hay bị đánh đồng là ko có lòng tin, như thế dễ làm đieu xấu lắm ạ! Mấy đứa bạn e ở Mỹ học phổ thông đều có đăng kí học môn Thiên chúa giáo đấy ah Em chúc chị thành công, chị Kún nhé *
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em đang xin nghỉ để trông nó đây nếu cho nó đi chắc phải tha thêm đứa cháu đi cho nó trông em hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc chị thành công, mới đọc thì em cũng sợ vì khó quá nhưng khi có mục đích trước mắt thì chắc chắn sẽ làm được bác nhỉ??? Thịt thà, bánh trái bác ko ăn được mà có ai trót biếu bác bác lại cho em, với em thì thịt nhợn là món em iu thích nhất quả đất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 A a a.......... cả nhà ơi, có phải Daiso ở TQT ko nhỉ? Thế này em lại sa ngã rồi.......................
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHính xác đấy nàng, gần siêu thị đồng giá ấy đấy....hình như đi thẳng đường ấy là chỗ chị KHét chỉ bán hoa giả đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay off đâu mọi người ơi, thế là bác Kún không ăn được mousse nữa nhỉ, có Gelatine mà, lát em làm mẻ su kem cho bác bồi dưỡng . Em chúc mừng bác nhé, một năm nhà em có 2 ngày kiêng thịt thôi , ngày đó đúng là ai có bày ê hề thức ăn ra em cũng chẳng đoái hoài đâu . Dần dần quen bác ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 túm lại là từ ga đi thẳng THĐ, đếm bên phải có đủ 3 cái đường thì rẽ, đi thêm 1 ngã tư là đến. c vào đây xem này http://www.diadiem.com/?st=HaNoi giờ e cũng chưa biết có đi đc k, nếu đi đc là e đi qua ga đấy, nếu đi đc e gọi c nhé bác Diệu ơi, e ở rất gần c Lắc, nhưng chưa biết trưa nay có đi đc k nên cũng chửa dám hẹn bác đi cùng nữa, chắc sát giờ đi xem tình hình thế nào e mới quyết đc ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi sao em vào WTT mà nó cứ báo là cảnh báo có phần mềm độc hại ở đây xong thì ko vào được thế nhỉ. Nhà mình có bị thế ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nếu theo Phật giáo thì nên kiêng thịt chó em ạ.còn cái không tà dâm của đệ tử tục gia k có nghĩa là bỏ hẳn quan hệ nam nữ,mà là k lẳng lơ,đĩ thõa,k quan hệ bất chính...còn yêu nhau chính chuyên,1 vợ 1 chồng thì cứ vô tư em ạ.Chị cũng đã đi quy,nhưng mới chỉ quy Tam Bảo,tu chưa tới nên chưa dám quy ngũ giới.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi tôi đi sang Mal thì thấy giải thích là con gái theo đạo được phép chọn thời điểm đeo khăn, có người đeo từ 15 tuổi, có người 40 tuổi đeo khăn cũng ko sao. Anyway, khi đã đeo rồi thì ko được bỏ xuống nữa. Chả hiểu có đúng ko ?