Khác: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Anna Duong, 12/4/2011.

Tags:
  1. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Uh công nhận bt ngủ say ông ý ngáy hay ko có khi cũng chả biết, dưng cứ ko ngủ dc thì thấy sao mà ngáy to thế, ghét nhở, có lúc tớ phải vỗ vỗ mấy cái cho đỡ ngáy ý, được 1lúc xong đâu lại vào đấy :rolleyes:
     
    Đang tải...


  2. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ối trời nhà em á có mà vỗ thoải mái chưa dc 1 phút ý ghét mà dnay cứ tầm 2h-2h30 là em buồn tè dậy đi tè rồi chằn chọc mãi chả ngủ dc ông ý thì ngáy to em tức ko chịu dc điên mất chẳng nhẽ lại chả cho ngủ cùng chứ dưng mà nghĩ cũng thương mình thì đi ngủ sớm còn lão ý thì còn làm việc chắc mãi khuya mới ngủ haiz...
     
  3. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ối giời ơi, nhà em không những ngáy mà còn thi thoảng nghiến răng nữa chứ, ghét nhờ. Nhưng mà cứ hum nào ông ý mệt mới ngáy tí thôi, cũng không thường xuyên lắm, còn cái khoản nghiến răng thì em mà bắt được là em lại bảo : " Anh ơi anh đừng nghiến răng nữa nhé, hư đấy" , thế là lão nhắm tịt mắt ngủ nhưng vẫn gật gật, nhưng rồi đâu lại vào đấy, đúng là không thể nào mà hiểu nổi đàn ông
     
  4. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    ý hôm nào xã tớ cũng phải dẫn tớ đi tè đấy, tớ sợ ma lắm, nhưng mà hình như xã nhà tớ rất thích được dẫn tớ đi nhé. Cứ 10h khi 2 vợ chồng xem phim xong là xã lại bảo: " nào nhanh nhanh lên vợ ơi, anh dẫn đi... không con ma to lắm, có đi nhanh lên không nào" ối giời thế là tớ ba chân bốn cẳng bám đuôi chạy theo ngay, hì hì. Còn cái vụ mang bô vào nhà thì không, ở chung với bố mẹ bố mẹ cũng bảo thế nhưng mà ai lại cứ tồ tồ trong nhà như cn nít thế, he he
     
  5. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    dạ vâng em cảm ơn chị nhiều ạ, hí hí, em cũng mong nhưng mà không sốt lên sình sịch như mấy tháng trước nữa, sợ bị hẫng mà hị hị
     
  6. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Ngày mới chúc cả nhà rồng mạnh khỏe, vui vẻ.
     
  7. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    đọc đến đoạn này của vợ chồng em nhớ lại hồi mới cứoi thế. lúc đó thật HP và vui vẻ hiii cứ mỗi lần nhà chị phơi quần áo là chị lại anh ơi nặng quá ra bê cho em ( thực tình có mỗi 2 bộ nhưng chị sợ ra sân 1 mình hiii) lần sau thì Xã chị toàn chủ động em ơi ra Khiêng nào nặng quá hiiiiiiinhưng niềm HP đó chẳng được bao lâu thì niềm HP đó thay bằng niềm HP khác em ạ hii vì lúc có con bận quá quên hết cả những cử chỉ nhỏ nhỏ, nhưng cái đáng yêu ý ( thi thoảng mới nhớ ra huuu)
    đúng là cuộc sống mỗi giao đoạn có những HP riêng mà cứ muốn ôm mãi thôi!!!
     
  8. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    nhà mình á tối nào cũng ngáy chả trượt được tối nào cả haiz chỉ có điều là mình ngủ say thì chả biết còn hnao mà tình giấc thì mãi chả ngủ dc cứ chập chờn ghét ghê ý mình bảo anh cứ ngáy em với con ko ngủ dc mai mệt lắm hắn bảo chứ nhưng anh cũng có muốn thế đâu nó cứ thế đó chứ hic thua luôn
     
  9. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,313
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    vâng e biết chứ, mẹ chồng e thấy e mệt cứ tự ra ngoài mua về cho e, chứ e có đòi ăn gì đâu, e thì bh vẫn chẳng thèm ăn gì cả hxhx vẫn thấy sợ ăn
     
  10. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    hihi chị ơi chị đã hết nghén chưa chân đã khỏi chưa chị em vẫn ọ ọe suốt chị ah haiz...
     
  11. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Híc khổ thân gái. Giống chị rồi. Vẫn chưa thèm ăn gì cả. Em lên đc kg nào chưa. Chị vẫn đang giảm mới chết em ah.
     
  12. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,313
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    mà mấy hnay chồng e bị ho nữa chứ hxhx sợ quá k biết e ở cạnh thì có làm sao k nữa :-s
     
  13. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chân chị đi lại đc rồi em ah. Vẫn nôn sưốt ngày. Cũng thấy lo lắng, nhưng đi sâ thì may mà em bé vẫn pt bt.
     
  14. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Các chị ơi, bé nhà em được 18w rồi mà em vẫn bị mệt mỏi như hồi mới có bé ý. Mà em không ăn được. Chông em bảo qua giai đoạn nghén thì phải khỏe và ăn được chứ. Anh thấy em mang thai vất vả quá. Mà đúng là thế các chị ạ. Lúc nào em cũng thấy mệt mỏi, không làm được gì. Đứng 1 tí là mệt phải ngồi nghỉ ngay. Có khi nào em lại nghén cả 9m các chị nhỉ. :(. Em lúc nào cũng lo con bị nhẹ cân, trộm vía hôm 17w con đã được 207gr. Bs bảo là đạt chuẩn. Có chị nào bị như em không ạ.
     
  15. memjnxjnh

    memjnxjnh Mẹ yêu Min nhất trên đời

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Đợt đầu lấy chồng ko chịu đựng nổi mất ngủ liên tiếp 2 tháng ròng chỉ vì Lão í NGÁY. hức hức. nhưng rồi quen. Đến h lão í chỉ thỉnh thoảng mới ngáy thôi. Nghĩ đến mà sợ thế. Vừa quay sang hỏi chồng: Chồng buồn ngủ chưa? Chồng đáp: chưa. Quay đi quay lại 3' quay sang đã thấy chồng ngáy o o =))

    Ơ thế ở chung vs bme có cùng fong ko vậy? Nhà tớ ở tầng 3, bmc ở tầng 2, nhà vs ở ngay ngoài cửa tầng 3 mà còn ko muốn ra nữa:))
    BMC bảo là: mang bô vào, nhỡ đêm có dậy. trúng gió thì chết. :D
     
  16. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    khổ thân các mẹ nghén quá! nhà em trộm vía ko nghén gì nên dễ thở hiii
    thế mới biết cảm giác bầu em nhé! cố lên nào!!!
     
  17. memjnxjnh

    memjnxjnh Mẹ yêu Min nhất trên đời

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Các mẹ nghén lâu thế. Em 14w là hết nghén. Mà em bị ngén PIZA ạ :))
     
  18. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chị này giống em, hồi đầu em chỉ ăn pizza thôi, GIò thì không thèm pizza nữa rồi.
     
    Princess, samhhAnna Duong thích.
  19. MeSuuSuu

    MeSuuSuu vuongtronvn

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    1,093
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Chào cả nhà
    Chúc mừng tất cả các mẹ 2v nha. Chúc mẹ khỏe con khỏe, ai chưa 2v thì cố lên sẽ 2v ạ
    @Zenda: Cố lên 2 tháng này kiểu j e cũng 2v
    @AnnaDuong: E gắng nghỉ ngơi giữ gìn sk nhé, cố gắng đi lại càng ít càng tốt
    @Princess: Em gái ơi chị cũng nghĩ như các mẹ trên này đấy, tháng này e có nhiều biểu hiện của 2v đỏ chót đấy. Hy vọng và đi lại, làm việc nhẹ nhàng thôi nha.
    E ơi chị cũng là ng sợ ma nên chị hiểu cảm giác đó có khi chị nghĩ e nên để bô trong nhà đi cho an tâm ít nữa bầu bì vào đi nhiều hơn là mệt cả vợ cả chồng đấy. Chị thấy e ở xa xôi cũng khổ nhỉ, chị nhìn thấy giun cugnx sợ huống chi là RẮN thôi thì e cố gắng mạnh mẹ nên chứ biết làm sao bây giờ.

    Cả nhà ơi e buồn lắm ý từ trưa hôm qua tới giờ e ko ăn chút gì ko uống nước mà cũng ko uống thuốc nữa buồn quá thôi
    Chẳng là hôm qua e đi khám lại xem mình đã sạch sẽ chưa theo chỉ định của bs đến đó các bà bầu nào cũng bụng to bụng nhỏ rồi vạch bụng nhau ra xem....có rạn bụng ko rồi nói ch lúc đó mặt e đã xị xuống rồi . Rồi lũi cũi ra về buồn rười rượi xong về tới nhà đầu đau kinh khủng thì chớ con cái cơm nước xong chờ chồng đến hơn 8h tối hắn mới về thế là mình cáu lên nói lão làm j mà từ 8h sáng tới 8h tối thế là ...thôi cả 2 cùng ko ăn. Rồi 9h tối e "bỏ nhà ra đi" e đi bộ cứ đi cứ đi đến 10h30 e mới về
    h thấy mệt mỏi quá cũng chắng muốn ăn uống ra sao nữa
    Lần đầu tiên e bị stress nặng vậy mấy hôm trc còn phấn khởi cố gắng vậy mà hôm nay ....
     
  20. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha.

    Ui bà ơi vì tương lai con yêu cố lên, tôi hiểu cảm giác đi siêu âm của bà lắm lắm lắm, bao nhiêu lần tôi đi canh trứng là bấy nhiêu lần tôi thèm khát được như bao nhiêu mẹ xung quanh, người ta toàn siêu âm con, vợ chồng hỉ hả, hoặc siêu âm trứng với niêm mạc thì kết quả cũng đẹp long lanh, chỉ có mình mình...chả được cái gì, lần nào đi sa trứng về tôi cũng bảo thôi ko đi nữa, nhưng đến kỳ sau lại vùng lên đi, bà vững vàng lên nhé, cố lên cố lên nào!!!!!!!!!!!
    Tôi thấy bạn cũng là người cứng rắn chứ ko phải yếu mềm đâu, nên buồn ít ít thôi, có thể thư giãn đi chơi đi dạo cũng được, nhưng đừng để mất tinh thần, hay cả nhà đi chơi đâu 1 vài hôm cho khuây khoả.
    Ôm bạn thật chặt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cố gắng lên nhé!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này