Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng chửa biết có đi được ko. Từ sáng đến giờ sếp em vò đầu bứt tai vì lắm việc quá nên em cũng chưa dám đưa giấy xin nghỉ phép. Phòng em năm nay gặp hạn, từ đầu năm đến giờ chưa trôi 1 vụ nào, làm gì cũng bị hắt mứt vào mặt (mà là mứt thêm mắm tôm, dầu luỵn nữa). Tình hình kinh tế giờ khó khăn đói kém, kiếm được miếng cơm manh áo cũng ko đơn giản nên mấy anh em trong phòng bảo nhau cố nhịn mà làm việc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng bị như chị từ đầu năm thế nên tuyệt nhiên ko dám ho he xin nghỉ 1 ngày nào, thậm chị còn ko dám trốn về sớm ko sợ sếp chửi cho mà nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đấy đấy, chỗ chị cũng rứa nhé, 3 tháng đầu năm kết quả bèo nhèo quá sếp to điên tiết, sếp nhỏ dồ dại, bọn ở dưới phải nhịn nhục, lao đi lạy lục khách hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhầm rùi nàng ơi, Gelatin là làm từ da lợn, da bò, còn làm từ rong biển là aga nhé. 2 loại này đều có tác dụng làm đông. Phân biệt luôn, copy từ topic Gelatin của hội Rắn - Sự khác nhau của gelatin, jelly , aga (sương sa, rau câu…): + Gelatin được lấy ra từ da súc vật : trâu, bò, heo. + Jelly là pectin được lấy từ vỏ trái cây :vỏ bưởi, vỏ cam. + Aga lấy từ rong biển. Gelatin, Aga là protein. Jelly có tính chất đông kết (gel), được dùng trong sản xuất bánh kẹo, cho vào jam (mứt hoa quả). Gelatin dùng trong bánh (phômai tươi ), dạng bánh mousse, trang trí bánh, món ăn lạnh thịt. Aga là aga, ăn vậy, (môi trường nuôi cấy mô).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các mẹ ơi, em gái dễ thương làm cùng em mới mở topic bán đồ chơi gỗ trên này, các mẹ ghé qua ngắm nghía và ném đá pha lê cho em nó nhé! Đội ơn các mẹ! http://www.lamchame.com/forum/showt...GỖ-Thông-Minh-và-An-Toàn-cho-các-Bé-Yêu-_____
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bọn em khách đi thì có ngay bên chị Siu lấy lại, nhưng tiền thì được ít hơn. Rồi lâu ngày mọi thứ xuống cấp, hỏng hóc phải mua về thay thế sửa chữa. Nhưng mà chỉ muốn thu chứ ko muốn chi, 1 bộ hồ sơ trình mua sắm của bọn em 1-2 tháng chửa được duyệt, mỗi ngày gọi lên giả lại về làm lại 1 lần (mỗi lần bắt sửa 1 chỗ). Sửa xong mang lên lại tìm ra chỗ khác bắt về sửa tiếp. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Xong rồi trong cuộc họp thì hắt mứt vào sếp em, là phòng này làm ăn ko ra gì, có mỗi mấy việc mà từ đầu năm đến giờ ko xong………. Túm lại là ngày nào cũng có bão. Mà đa phần giấy tờ phòng em là em làm hết, mứt thì ko bị xát thẳng vào mặt nhưng cũng đau (vì chắc nó chửi mình ngu, éo làm được việc), hồ sơ thì kìn kìn trước mặt ngồi sửa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì đi từ cửa ga thẳng tiến Trần Hưng Đạo qua khoảng 4 cái đèn đỏ ở Yết Kiêu, qua đèn đỏ Trần Bình Trọng là đến phố Quang TRung, quẹo tay phải xuống khoảng 500m thì đến cái cafe Tonkin em lại quẹo tay phải là phố Trần Quốc Toản và là quán Tonkin mình off. Cái Dai So thì cũng là phố Trần Quốc Toản nhưng em đi chiều ngược lại với Tonkin khoảng 300m là đến
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Được cái an ủi là chồng em bảo bên chồng em quý I vượt chỉ tiêu, chắc sắp có thưởng (chỉ cần 1 tháng lương là quý rồi), là em lại có cái sổ vài chục
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng quy y Tam Bảo rồi, mà có mỗi việc đơn giản nhất là ăn chay mồng 1, rằm...em cũng chưa làm được, nên em biết con đường chị Kún đi là cực khó khăn vất vả, phải quyết tâm lắm, nhưng cố lên chị ơi, có một đức tin để mình nương tựa vào, và để đồng cảm với nhau là cực kì quan trọng mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay chị đi vội quá không kịp mang váy của Chíp qua Pôn Chóe ạ, thế bố cháu làm ở địa bàn nào, có rẽ qua trường chị lấy được không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi thế vòng vèo quá, đi ở Yết Kiêu, đến mặt sau cung Hữu Nghị là Trần Quốc Toản rồi còn gì, cứ thế đi thẳng thôi mà. Eo ơi hôm nay em cũng muốn đi mà chịu, với lại em phải quan hệ thưa thưa thôi chứ quan hệ nhiều là hỏng hết MONA của em (còn chưa được bắt đầu).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi thế vòng vèo quá, đi ở Yết Kiêu, đến mặt sau cung Hữu Nghị là Trần Quốc Toản rồi còn gì, cứ thế đi thẳng thôi mà. Eo ơi hôm nay em cũng muốn đi mà chịu, với lại em phải quan hệ thưa thưa thôi chứ quan hệ nhiều là hỏng hết MONA của em (còn chưa được bắt đầu).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đăng ký 1 chân ọp trưa nay ạ. Cái tonkin ý có phải ở ngã tư Quang trung, trần quốc toản ko cả nhà ơi>
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thì đã mua rồi (hồi học đhoc nhá), dưng có đứa bạn nó mượn ko trả, tiếc ơi là tiếc, dưng chẳng lẽ mua lại để sưu tập, lãng phí quá nên em chưa mua, dù vẫn thích. Hôm nào bác qua em lấy truyện hay em gửi bác thế nào đây?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ăn chay được là cái tốt nhưng k ăn chay cũng k sao em ạ.trước chị cũng hay trách mình là phàm phu tục tử k ăn chay tịnh được,nhưng từ khi biết các sư cũng k phải ai cũng ăn chay và ăn chay trường.ăn chay là quy định 1 ngày nào đó là phải chay tịnh,còn chay trường là ngày nào cũng chay.và có sư vẫn ăn mặn như mình.