Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh.Tom chị bẩu,chị cũng có quyển này và nhiều quyển khác nữa .E đọc tên đê,có quyển nào chị quẳng qua nhà e cho, ko tiện đường dẫn con đi dạo bờ sông qua nhà chị mà lấy .Chị xếp sẵn gửi bu chị cho .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác, chiện của Tìu ấy, bác có quyển nào bác sắp cho chị Minhtom, chị ấy mượn xong em mượn nhá, chứ cái tốc độ tiêu thụ truyện của e thì tốn xèng mua lắm í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, thế em mượn chị, chứ em cũng chưa biết làm sao gặp đc Mít còi nữa, vì mạn nhà nó em ít khi đi qua. Hôm nào tiện tay bác sắp xếp vài cuốn, pm cho em xin cái địa chỉ, ngày nào 2 mẹ con em cũng đi ngắm tàu thuyền, đứng bờ sông ngắm Keng nam mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko sớm, chị đi đi, xem cái nào chị Limi thanh lý mà size S, mà xinh xinh hợp dáng em ná, chị vợt hộ em luôn, rồi chị em mềnh lại tâm sự
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đọc nhắn nhủ của em chưa? Hóng hớt quần áo cho em đê, rồi đọc nhanh mấy quyển bác ruangoc cho mượn rồi chuyển cho em, ắt cuối tuần này e sang tận nhà vác truyện cho chị. hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, nhà em theo Đạo , tuần này đang là tuần tĩnh tâm, cứ chiều chiều là em đến nhà Thờ . Sang tuần tới là đến thứ 6 mùa Chay rồi . Chuẩn bị Phục Sinh .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ít tuổi í mà chị. E cũng theo đạo công giáo mà. Thấy nói 1 năm có 2 ngày ăn chay là biết ngay. Hihi. Nhà chị chắc hay đi lễ thái hà ah.