Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chỉ thích đọc truyện giấy, tức là ôm 1 quyển vào giường nằm, thỉnh thoảng lôi cái gì ra nhấm nháp í, xong đến đoạn cảm động thì vùi mặt vào gối khóc nhè được, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi ôm ấp Đồng Hương 1 cái , cứ gọi Đồng Hương cho oai . Chị đi Hàm Long .Tuần này nhớ đi tĩnh tâm nàng nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế là chị lại đang xì trét hử? Thôi nào, cười tươi như em Vịt í mới xinh chị ơi. Đi shopping cũng là giải pháp giảm xì trét hay đấy chị ạ, mỗi tội tốn tiền. Còn giải quyết xì trét như chị thì chống chỉ định với những người đang ăn kiêng nhé. Hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 shopping thì k đến lượt tôi cô ạ, còn ăn ún thì c k phải là ng ăn kiêng, có khi mai lại làm bida và bánh cake roài (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà ăn cũng chả béo lên được ý nhỉ? Tôi thì chả ăn, chỉ cần ngửi mùi cũng béo lên rồi...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày chưa dính đến zai, E ăn mãi chả béo, có 39kg. Giờ có tí zai vào thì giống bác, chỉ cần ngửi cũng béo. Lên 53kg trong vòng có 2 năm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ơi, giúp em với. Em định làm món cá tầm nướng mà ko biết để nhiệt độ lò ở bao nhiêu thì vừa ạ? Với cả món cá nướng ấy cuốn cùng với chuối, khế xanh thì chấm nước sốt thế nào cho ngon ? Em ăn ở nhà hàng rồi thấy nó sền sệt thơm ngon lắm nhưng chẳng biết nó có những thành phần gì ? Cứu em!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Được chứ, nếu tiện, không thì thôi, vì chị có nhất thiết là ăn ngay đâu, tiện thì lấy thôi mà, lại có hàng rồi đấy à, mà chị có một gói phụ gia quẩy lần trước lấy rồi dùng có một gói thôi, hạn đến tháng 5 cơ, không biết bếp có mẹ nào muốn lấy không, không thì em lại cầm mà bán không thì phí ra. Hôm nay có mẻ cá đấy nghe có vẻ to, nhớ kho hai lửa như chị Thuhang dặn hihi, làm ai cũng tưởng cá thật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi ăn nhiều nó chỉ rơi vào bụng mí mông bà ạ, còn mặt và vòng 1 muốn to ra thì nó éo to cho, thế mới nhục chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận cái giống zai này nhiều chất bổ dưỡng thật. Giờ E muốn kiêng cũng chả kiêng nổi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 người đẹp ko đi off à? mình thì ăn nhiều vào mông và bụng +đùi...Người ngắn nên trông chân cứ ngắn ngủn ấy, chán lắm mình ạ. À, thế em chồng về nhà bà chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại cái vụ này, 1 ông ở cq chị bảo là phụ nữ lấy chồng xong khác nhỉ, như kiểu "thài lài phải mứt chó", chị bẩu sao lại so mình với mứt chó, ô ý ú ớ cãi là k phải ý như thế, còn mấy chị e cười sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đi off gần công nhận sướng, vèo cái là về đến nơi. Em đề nghị BTC hôm nào bố trí buổi off gần chỗ e để e được hưởng sự sung sướng là đi bộ cũng tới nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà ạ, sáng nay em đã làm 2 việc, mà giờ có cho chọn lại, em vẫn sẽ làm như thế Sáng em đi chợ mua đồ ăn, em hay mua trái cây của 1 chị, chị này thì em biết, 2 chị em cũng hay tâm sự với nhau. Em hỏi chị ấy là: sao bữa nay chị bán ít đồ thế? chị ấy bảo : con ốm nên chị hết tiền lấy hàng rồi Em chẳg suy nghĩ gì, rút 1tr đưa chị, em bảo chị cầm lấy mà lấy hàng, khi nào có gửi em sau. Rồi sáng nay em đi gửi tiền về cho mẹ chồng, theo đúng yêu cầu của bà, ko 1 chút tức giận gì với bà nữa. Em vượt qua đc cái ích kỷ của bản thân, 1 ngày trước thôi em còn nghĩ là em sẽ ko bao giờ đếm xỉa hay liên quan đến nhà chồng nữa. Nhưng qua hôm nay, em nghĩ, mình làm thế thì đc gì,mâu thuẫn sẽ càng lớn hơn, chồng khổ tâm, mẹ chồng chắc cũng ko sung sướng gì khi làm thế, và cái cơ bản là em biết bà ko fải là người xấu. Tính nết em vẫn có chút gì đó trẻ con, đỏng đảnh, ghét ai ghét tận cùng, nhưng dạo này em khác hẳn nhờ vào bếp mình. Em biết vị tha hơn, suy nghĩ sâu xa hơn rồi. Em ko muốn vì 1 vài đồng bạc mà gia đình ngột ngạt