Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì ơi, tuần nay Kin về mà bếp Nam lại ko off, tôi ko gửi Kin đc cho bà, bà cho tôi cái địa chỉ đi, tôi gửi bưu diện ra nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 HHX; tôi k quất lại đc, tôi giờ làm xa lắm nên k bon chen đi ọp ở gần rốn rùa đc, chỉ khi nào mạn Láng Hạ-Gvo thoai e chồng thì về đc hơn tuần rồi nhưng nó vẫn ở bên nhà chồng, chưa thấy về dưới nhà này bà ạ, hôm nay tôi đang điên với mc vì hành gv nhà tôi đây, mà điêu ác kinh ý, dựng chuyện nói thành thần, sợ thật, muốn tránh mà k cho tránh, điên ng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em quên ko kể với cả nhà 1 tin mừng là ông anh chồng e lại bị đi tiếp 2 năm. E có độc ác quá ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà mình có ai vào đc WTT k ạ, e muốn bảo đky thi BC lần tới quá mà k thể nào vào đc, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko bác ạ Em trai em sau 1 thời gian dài đt hỏi xin tiền ko đc, giờ nó im luôn. Có lúc em cũng thắt hết ruột gan khi nghĩ đến cảnh nó ko có ai thăm nuôi, ăn uống kham khổ, ko ai tiếp tế. Nhưng em nghĩ chắc nó cũng ko tỉnh ra đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ sáng tôi cũngko vào đc bà ạ, nó hiện ra bảng thông báo gì đỏ đỏ í. Tôi sợ cái cảm giác về nhà nặng nề, đi làm ko muốn về nhà, về là chỉ mong trời tối thật nhanh để ôm con lên phòng tránh mặt, sợ những câu nói vô tình làm tôi khóc sưng mắt, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của BMC, sợ phải mở lời với ông bà....Sợ thật bà ạ, cái cảm giác mà trước khi tôi sinh cu MÍt mà tôi gặp phải...ơn trời giờ tôi vượt qua hết...Nắm tay bà và mong cuộc sống của bà ko còn phải chịu áp lực như hiện tại nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 WTT bị làm sao ấy nhỉ, nhiêm virus hay sao ấy, chị phải đóng tab đấy vào đấy Vịt ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ lắm cơ, tôi cũng qua rồi, nhưng hình như ở rảnh quá k đc hành ai nên là lại lôi nhau ra hành mà, tôi tránh hết sức rồi, tôi k can thiệp j vào nữa rồi, cũng chiều hết mức rồi, nhưng đến giờ vẫn k đc yên, tôi thực sự k hiểu sao nữa, nên giờ cũng kệ thôi, tôi nói với chồng rồi, để ông ý giải quyết thôi, tôi đứng ngoài k lại mang tiếng là bênh gv coi thưởng mc (mà thực ra bả cũng chả coi tôi là ng trong nhà bả rồi)tối mai chồng tôi đi ctac tôi lại rồng rắn bế con về ngoại thôi, ở nhà bà ngoại mấy ngày nghỉ, nghĩ đến là đầu óc lại nhẹ nhàng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em đi thi, 15 ngày nữa em có bằng lái xe ô tô. Em nói to thế cho cụ Cáo nghe thấy cụ ấy nhấc đít đi học cho nhanh vì chân ngắn như em, bận bịu đến trốn học triền miên như em cũng có bằng đàng hoàng. Em nói thế vì thi xe thiết bị máy chấm chứ không phải người nhé mà nhấm nháy. Ngày xưa khi chưa thi bằng xe máy, em chỉ ước em có cái xe đạp điện vì em nghĩ chân ngắn như em không thể nào đi thi nổi cái bằng xe máy. Có nó xong thì em nghĩ em thi lái ô tô ngon. Giờ em sắp có bằng ô tô rồi, B2 - đủ điều kiện lái xe taxi khi thất nghiệp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay sinh nhật Pôn, chúc Pôn năm nay được nhà cao cửa rông, vợ chồng con cái sum vầy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đọc tâm sự của Kún chị nghĩ Kún quyết tâm chắc chắn Kún làm được. Bản thân chị nghĩ mình đang thờ cúng ông bà tổ tiên là tập quán tín ngưỡng của đa số các dân tộc Việt Nam. Nhưng mỗi người đều có đạo riêng của mình, đạo nào cũng hướng về cái thiện. Đạo nào cũng khuyên răn con người làm điều hiếu nghĩa với cha mẹ, tổ tiên nhưng theo cách riêng của mỗi đạo. Ngay như bà chị theo đạo Thiên chúa, bố chị con cả cũng không theo nhưng khi bà mất vẫn mời người đến tụng kinh, vẫn xin các lễ nhà thờ... Giờ nhà chị đến ngày giỗ vẫn làm cơm thắp hương cúng bà. Làm theo tâm mình cho là đúng, bu ban đầu hơi sốc nhưng rồi sau chắc chắn bu sẽ hiểu. Chỉ có điều cần tìm hiểu kỹ càng, đã đi là vững bước, đi đến đích cho trọn vẹn. Chị khai tôn giáo là: không nhưng vào chùa thì lễ phật, vào nhà thờ thì chắp tay vẫn thấy mình bình thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Pôn, chúc em luôn xinh đẹp, chúc quanh năm bếp lò nhà em luôn đỏ lửa, chúc bánh em làm ra luôn là mong chờ của mọi khách hàng thân thiết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chúc mừng sinh nhật chị Pôn, chúc c luôn tươi vui bên Bon Ben và đếm tiền mỏi mồm vì bánh nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật chị Pôn, chúc chị sức khoẻ dạt dào, con cái ngoan ngoãn, sớm đoàn tụ chồng, đắt hàng nườm nượp....