Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e mới vào hội thôi nhưng mà thấy page nhù quá ko kịp nghiên cứu hết, có mẹ nào bị đa nang buồng trứng ko ạ??? chỉ giáo e với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi Đa nang buồng trứng thì em cần theo dõi và theo BS đẻ BS canh trứng cho em nhé! có nhiều mẹ đa nang vẫn sớm đón con yêu em ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi cố lên nhé, em nghĩ chị nên đi dạo đi chơi đây đó nhẹ nhàng cho thoải mái nha. Hết ngày hnay là chị sẽ thấy khác tối qua rồi, hi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi!!! e vừa nói chuyện với em NHÍM & BI nhà mình ạ em ấy gửi lời hỏi thăm đến Bác Doanh, chị Thảo, Chị Hải An, chị Suusuu, em Zenda, ...... em ấy gửi lời chúc mừn chị Thảo và chị Hải An ạ do em ấy bận nen ko OL được cả nhà ạ và em Nhím Bi chúc cho cả nhà Rồng luôn mạnh khỏe để chiến đấu săn thành công, vì em ấy lại "giương cung" đi săn tiếp ạ huuu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rồi lâu lâu ko thấy Nhím&Bi vào 888, mọi hôm thấy 8 ác thế mà, hi.. Tháng này cùng giương cung chính xác nhé chiến hữu Ngất Sửu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHÚC MỪNG MẸ ADONGFURNITURE VÀ THUIN NHÉ ! Nhà mình ngày nào cũng có tin vui như này thì ổn quá chị AnnaDuong nhỉ, các mẹ nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cũng mong đến lúc chị nằm ổ thì cái danh sách trang 1 nó chuyển hết sang trang mới em ạ, mỗi ngày update vài tên thì nhanh hết lắm hiii hy vọng hy vọng như vậy em ạ!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng 2 mẹ săn rồng thành công. Chúc mẹ khỏe con khỏe nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà Rồng. Trước tiên em xin chúc mừng các Mẹ đã săn đc rồng con, chúc cho những Mẹ còn lại đang trên đường đi tìm rồng con sẽ sớm tìm đc a. Em vào nhà rồng cách đây 3 tháng, em cũng đã hỏi Bác MaMaDoanh một số kiến thức về săn rồng cũng như vào đọc kinh nghiệm của các Mẹ đã truyền lại, em âm thầm thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa thành công, tâm trạng của em lúc nào cũng mong ngóng hồi hộp chờ đến ngày thử que nhưng đến nay đã gần nửa năm mà chưa có tin vui, ngày nào em cũng tàu ngầm vào nhà mình đọc để học hỏi kinh nghiệm và xem có thêm những Mẹ nào có tin vui để lấy động lực cho mình chiến đấu tiếp. Thấy tháng này nhiều Mẹ nhà mình cứ liên tiếp báo tin 2v thì em đã ko kìm lòng đc nên phải ngoi lên để xin đc lấy hên từ nhà mình. Mong cả nhà mình cỗ vũ em để em có thêm nghị lực đón con yêu về các Mẹ nhé. Mặc dù là đang phấn đấu tập 2 nhưng em thấy ko đc thoải mái( Tập 1 của em là 1 hoàng tử chuột đc 4 tuổi rồi ạ), bây giờ muốn có thêm 1 công chúa rồng hoặc hoàng tử rồng nữa mà sao khó quá. cách đây 2 năm em có nhưng bị lưu, sau đó em nghỉ để chữa VLT xong đợt điều trị VLT năm ngoái thì em bắt đầu thả (tháng 10/2011 ÂL), vòng kinh của em 2 tháng gần đây là 40 đến 43 ngày, vòng kinh lần này là từ 14/2/2010 DL đến hôm nay là đc 44 ngày rồi, tối qua sốt ruột em thử que nhưng vẫn 1v, thực lòng em cũng ko hy vọng là tháng này có tin vui vì trong người ko có biểu hiện gì khác ngoài đau ngực như sắp đến ngày đèn đỏ. Qua đợt này nếu em ko có tin vui thì em xin nhờ Bác Doanh cùng các Mẹ giúp em để em sớm đón đc con yêu về ạ. Hôm nay em muốn trút bỏ đc gánh nặng tinh thần, mong cả nhà mình thông cảm cho em ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi mọi chuyện sẽ qua thôi mà, em cũng giống chị nè tối qua lão chồng cũng đi ăn uống tận hơn 9h mí thèm vác cái thớt về, đầu tiên em cũng bực lắm ý nhưng sau em lôi cả túi bánh ra ngối ăn với lên nhà mình hóng hớt, thế là hết. Chị cứ bình tâm và nghĩ thoáng ra chị nhé, rồi con yêu sẽ về với chúng ta mà. Cố lên!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi đó ah hihi tâm lý thoải mái không suy nghĩ và căng thẳng thì con yêu sẽ sớm về thôi ah chúc 2 bác sớm 2v đỏ chót nha, mẹ con em trưa nay mải mê đấu giá chả ngủ dc hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nó ơi !!! mẹ nó tập 2 nên cũng đỡ phần nào tâm lý nhé!!! nê cứ thỏa mái thôi con yêu sẽ về lúc nào bố mẹ bất ngờ nhất me nó ạ!!!( chắc con đang thử thách bố mẹ đó mà hii) em Ủn mẹ nó cái tháng này em QKD ko nghé thăm nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cám ơn Mẹ nó nhiều nhé! Chúc 2 Mẹ con khỏe mạnh suốt 9m10d
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Came ơn mẹ Anna Duong nhé! Vào đây chia sẽ đc mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mình tuy chưa gặp mặt mà chỉ đọc những gì Mẹ nó chia sẽ mình thấy mẹ nó rất chân thành và giàu tình cảm lắm. Chúc cho 2 Mẹ con luôn luôn khỏe mạnh nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hii mẹ nó khen làm tớ ngại rồi hiiiiiii các mẹ nhà Rồng đều vậy mẹ nó ạ, chị em chúng mình tuy ko gặp nhau nhưng có chung một mong mỏi là đón con yêu nên cùng nhau chi sẻ nhưng gì mình biết hiii tớ cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm từ nhà mình đó mẹ nó ạ !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ adongfurniture và thuin. Cả nhà ơi, có ai rơi vào trường hợp như e k ợ, e có baby lần đầu, thứ 2 tuần trc e bị ra máu sau r uống thuốc thì đỡ được khoảng 3 hôm k bị ra máu nữa, đến thứ sáu tuần trc e lại bị ra máu tiếp nhưng lần này ít hơn lần trc và chỉ là máu nâu thôi, e đã tăng liều thuốc nội tiết và tiêm thuốc nội tiết r ợ ( e còn uống thêm cả thuốc cầm máu nữa) nên cũng ngừng ra máu, nhưng chiều qua trc khi đi tiêm mũi cuối cùng, e lại bị ra máu tiếp( lần này cũng chỉ có màu nâu và rất ít ợ), e tuân thủ yêu cầu của bác sĩ nghiêm ngặt lắm, e nằm im được gần 2 tuần r, e còn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai để cách li chồng vì bsi bảo chỉ cần hành động âu yếm cũng k tốt ((((( bây h e vẫn ra máu, e k biết phải làm j nữa, các mẹ cho e lời khuyên vs ợ (((((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng 3 em không bị à ? Vk của em : 2/1, 2/2 và 14/3 hả ? vk của em đang từ 31 ngày lên đến 41 ngày,tháng này phải thử que lâu đấy ,để loại trừ dần. Hôm nay em bắt đầu thử que cho chị nhé,câp nhật thông tin thường xuyên nha. Em bảo chồng em cứ mua bếp bên đấy đi,bếp nhà chị cũng diện 200 đấy về đây họ nắn dòng được em ạ. À em muốn con trai phải không?chị sợ đến khi rụng trứng vẫn nằm trong tháng 3 âm em ạ,mà của em thì phải tháng 4 âm cơ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vK CỦA EM TỪ 33 NGÀY XUỐNG 27 NGÀY VÀ THÁNG VỪA RỒI LÀ 26 NGÀY.THÁNG NÀY EM THỬ QUE TỪ HÔM 2/4 CHO CHỊ NHÉ,CHỊU KHÓ MÀ THEO SÁT EM Ạ,SẼ ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN THÔI,CHÚC EM THÁNG NÀY THÀNH CÔNG NHA. KHẢ NĂNG RỤNG TRỨNG CỦA EM THÁNG NÀY VÀO 4/4 EM Ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, trưa nay em QKĐ ghé thăm em rồi. Tại sáng nay em đo thân nhiệt giảm 0.3 độ, em đoán ngay sẽ QKĐ, em bảo với chồng "Anh ơi, em được đi nhuộm tóc rồi" Tháng này coi như bỏ qua vì tạch rồi, em ban đầu cũng ko mong tháng này có mà, vì cả 2 vch em đều stress mất 1-2 tuần, rồi ko gần nhau 5 tuần liền. Từ tháng tới này em sẽ tiếp tục theo dõi thân nhiệt, em có bảng ghi chép tỉ mỉ lắm, hihi, xem ra vụ đo thân nhiệt này với em tương đối chuẩn rồi. Vch cũng có đk gần gũi nhau thường xuyên, ko còn vụ stress nữa. Cố gắng nào, các chị ủn mông em với (chồng em toàn kêu em là mộng năng haha). Chúc cả nhà sớm có tin vui 2v.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng 3 âm của em là con gái đấy nhé. Em bị 27/3,vậy tháng này em thử que vào hôm 9/4 nhé.