Hồng cám ơn Tinababy rất nhiều, trưa nay bạn giúp mình nhiệt tình wá, mình cũng đã làm như bạn khuyên đó,,,mình thật rối k biết làm sao,,Cám ơn bạn thật nhiều,bí mật bạn nhé..
Mời zô, mời zô!!! Mấy cái zụ ăn chơi nhà Hada lúc nào cũng có sẵn, kekkee. Mơi mốt làm tiệc trung thu Hada phát cho mỗi bé 1 cái đeo cho zui
Hum bữa làm tiệc sinh nhật mini cho nhóc trai ( cũng tên Bí Bo, giống tên Bo nhà chị), lúc thổi bánh ăn uống quên đeo, tới lúc gần đi ngủ mẹ mới nhớ nên lấy ra đeo hù ba nó..hehehehhe
Nhào zô..kiếm ăn pà kon ơi....nhớ giữ lời nha em....bữa đó hông cho AX đi để dễ hành sự mí được, khà...khà...khà PS : Em còn thời gian để rút lại lời nói tới 9h sáng 30/8 nha, quá hạn thì phải chuẩn bị bình oxy cho AX chứ ko ngợp thở ráng chịu à nha.
@HT : Nước táo của chị ngon lắm, dễ uống, ko gắt như mấy loại kia. Nhà em là fan của nước táo. Mí bữa nay đi làm ko kịp ăn sáng, sáng nay lấy nước táo uống là no..vì táo có chất gì quên rồi làm cho mình cảm thấy no, thích hợp với mấy người ăn kiêng
Hum nay move văn phòng qua Master Building, chỗ này phía dưới có mấy shop quần áo XK của Saigon square cũ dời qua, kiểu này tún tìn nữa đây..........
Chiều nay có 1 mình Hada ở nhà sao ta, mấy chị ơi ai đi đâu có đồ ăn ngon nhớ mua về cho em với con bec giê zí nha!!!!!!!!!!!!!!
thế còn con Asus đâu ? xài đỡ con asus bữa kia em nói nhỏ muh chậm i'... có còn hơn ko..hihihi..muh theo chị thì tại ax nhớ vợ muốn ở nhà với vợ và con nhiềi hơn nên viện lý do thế... chứ việc muh nâng cấp máy cho nhân viên thiết kế là điều tất yếu đầu tiên muh cty nào cũng đáp ứng liền...hihihi..Gia đình Jumi hạnh phúc nhỉ ??? cùng nhau ăn trưa cùng nhau ăn tối ah2 muh cùng nhau ăn sáng nữa chứ...hihihihihi
Đúng là lúa muh là lúa thơm đấy chị.. thời buổi này kiếm lúa thơm hiếm lắm... thuộc dạng quý lắm chị ơi....hihihii....
không có gì đâu chị... có cần giúp gì thì cứ gọi em em sẽ giúp sẽ với hết khả năng của em muh... cuối tháng đi ọp nhé...hihihi
Phát cho Tina lun, để cô Tina làm quản trò cho mấy bé chơi, còn mấy mẹ thoải mái ngồi 88888, hehhehee