Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận chị kém thât...thời buổi xe máy nhiều hơn xe đạp mà chị ko có cái bằng cho nó yên tâm....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ hôm nay sinh nhật Pôn à,nó ngồi em cùng em mà em chả biết gì.Chị chúc em vợ chồng con cái sớm đoàn tụ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pôn ơi, chúc sinh nhật vui vẻ này, chúc gia đình đoàn tụ 1 mối này, chúc làm bánh luôn tay này, chúc lúc nào cũng thuận lợi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng SN người đẹp Dừng của lòng em. Hôm nào cũng xinh tươi, điệu đàng như hôm nay nhé. p.s: Nhưng mà nhớ vào siêu thị mua lọ dầu tẩy trang đi cho e nhờ. Ai lại chủ quan đến mức ko tẩy trang bao giờ như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay đi ọp vừa ăn uống no nê, vừa chém gió lanh tanh bành lại vừa mua được đồ đẹp của chị Limi (đồ hiệu giá rẻ hơn cả chợ ĐX). Ăn xong mọi người lại tráng ruột bằng tào phớ Jelly Bean. Ước gì ngày nào cũng được vui tươi hơn hớn dư hôm nay ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe, hôm nay ăn bao nhiêu bánh mà quên chưa chúc mừng sinh nhật c Pôn c Pôn bảo đợt này hoa nhà c lại ra HN đúng k ah, thế là sn vui rồi, chúc c luôn có 1 gd sum vầy và ấm áp c nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi hôm nay sinh nhật Pôn à, chúc mừng em thân yêu. Chúc em năm nay Bắc Nam sum họp 1 nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lội mãi vẫn chửa xong, may mà hôm nay lội lại trúng sinh nhật Pôn... Pôn ơi, chúc mừng sinh nhật Pôn nhá, chúc gia đình sớm đoàn tụ và hạnh phúc Pôn nhé... Mọi người vào WTT thì nhớ ấn vào dòng cuối trang có chữ: ignore...í, là vào bình thường mà. EM vẫn vào từ sáng ngon lành...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em oánh 1 bài dài chúc mừng sinh nhật chị Pôn mí tâm sự mí chị vịt mà LCM nó ko cho đăng, mất hết cả hứng. Túm váy lại là em chúc mừng chị Pôn thân yêu, chúc chị 1 sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình, chúc chị làm bánh luôn tay dưng tay ko bị to như anh Mách. hì hì. CHị Vịt ơi, vững tâm lên chị nhé, cuối tuần về ngoại là hết xì trét ngay í mà. Chị QQ, chị ko ác đâu, em nói thật đấy. với những người ko biết tỉnh ngộ thì ra ngoài có khi lại làm khổ gia đình hơn. Chị Kún, chúc chị đủ nghị lực và đức tin để kéo sợi dây mong manh của mình nhé. CHị luôn là tấm gương của em đấy. Có những lúc e chả nhịn được chồng, e cũng muốn gào thét cho hả, nhưng nghĩ đến chị, em lại âm thầm đổ 502 vào mồm. Rồi lại AQ "Thôi thì được sống bên người mình yêu đã là 1 hạnh phúc, phải cố gắng dung hòa cs thôi."