Ðề: Bếp Kún tầng 6 chúc mừng sinh nhật chị pôn chúc chị nhà cao cửa rộng,gia đình sum vầy làm bánh mỏi tay!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gái ơi, chị cũng giống nó, chả tẩy trang bao giờ, hãn hữu lắm mí dùng SRM thoai. Dưng mà chị hem có trang điểm bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haizzzza, chị ý thanh lý mấy cái váy bầu 8, 9 tháng chưa chắc mình đã nick vừa, nên đành ngậm ngùi đứng ngó từ xa thoai. Mà hôm nay lại có cả tiết mục tào phớ hở, mình về sớm nên hem biết vụ này. Có phải Poem lại tuyên truyền tác dụng của tào phớ giống sữa chua và đứa ko thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị ơi, e thì còn chả dùng đến SRM ý cơ ạ hức, bạn Poem ơi, thế k dùng mỹ phẩm thì có phải tẩy trang và dùng SRM hàng ngày k, cái này tớ dốt lắm, chạ biết cái j
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em thì ngày nào cũng dùng SRM nhất là hôm nào trang điểm thì tẩy trang xong rửa mặt rồi dùng nước hoa hồng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ui, hông trang điểm thì dùng SRM là cũng được rồi. Cơ mà đây chị Pôn có trang điểm chị ạ, nhưng ko thèm tẩy trang. Hóa chất nó ngấm hết vào da, nước thường sao rửa sạch được phấn đâu ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hé hé, vụ tào phớ em chửa thấy nói đến. Nhưng lúc ăn chị Tubim có bảo là ăn tào phớ thì tràn trề trên dưới, hèn gì chị Chóe thích chí cười khanh khách. )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tuần này e chưa đi tĩnh tâm đcj buổi nào. Chán quá chị ah. Sang tuần ngày nào cũng phải đi ngắm chị ah. Hôm nay vào bếp lội e mới biết sn chị. Chúc chị sn vui vẻ , hạnh phúc và làm bánh mỏi tay. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko make up cũng tẩy trang chị nhé. Chúc mừng SN chị Pon, chúc chị mãi xinh đẹp, bánh làm đều tay nhưng không bị tăng kg.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Ngô Phương Lan của bếp. CHúc em vui vẻ hạnh phúc, gia đình đoàn tụ để niềm vui bánh trái trọn vẹn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nàh mình nghiên cứu vụ off buffet hải sản này để cho ủn mông Kún cho con đường mới này. http://www.hotdeal.vn/ha-noi/buffet-nha-hang-bien-dong_3456.html?utm_source=admicro&utm_medium=cpc-hn&utm_content=textlinkads&utm_campaign=buffetbiendong20120328
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi chả tiếc Vì có size nào 4 chị Limi chui vừa thì may chăng tôi mới vừa...hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật chị Pôn, luôn luôn vui vẻ và yêu đời nhé. Nhưng nhớ bớt Dừng đi 1 chút
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ này chán lắm bác ơi. E thì chửa đi bao h nhưng bọn cty e nó đi kêu ca ghê lắm. Suốt ngày thấy giảm mừ, trước còn có 190K thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mà chị đọc mấy cái cm của nó thấy toàn khen thôi.CHắc là bọn chim lợn nó nhảy vào khen hả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ lúc kì ơi chị vẫn vợt đc 2 cái xinh nhắm, hihi. Mít còi ơi mấy cái nhỏ nhỏ thì toàn là quần thôi, chị nhắm không vừa với e nên không lấy, đợi lần sau nhé