Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. kỳ kinh của em tháng 2 là vào ngày 13, tháng 3 thì vào ngày 19 còn tháng 1 thì em xem lại lịch ở nhà,lnhưng úc đều lúc không cũng vì do ảnh hưởng của Bazado bác ạ điều em có thể theo dõi là khi có dịch nhày là có thể biết là chuẩn bị rụng trứng. đều em thăc mắc là khi dịch đó ra thì sau bao lâu thì có thể xxx được . có gì bác nhắn cho em nhá cám ơn bác rất nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đo thân nhiệt mình làm đc 4-5 chu kỳ rồi, từ cuối năm ngoái cơ. Nhg bạn phải kiên trì, mình sáng nào cũng đo. Mình xem bên wtt các chị ý hướng dẫn chi tiết lắm, hehe, cứ thế mà áp dụng, chuẩn luôn. Đúng roài đấy, hết gđ 1 mà nhiệt độ hạ thấp 1 chút, rồi tự dưng tăng vọt thì là hôm hạ thấp là ngày RT, còn sau đó tới gđ 2, nhiệt độ giảm hẳn thì trưa QKĐ luôn. Ăn thua là ở 2 cái mốc này nè, hehe. Nếu ở gđ 2 mà nhiệt độ cứ tăng đều đều thì là có bầu. Hôm trước mình tăng đc chút xíu đang mừng thầm, sáng nay xem cái nhiệt kế xong, hơi buồn 1 tẹo.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu roi thỉnh thoảng e chỉ vô topic đoc nhung o dám lên tiếng cứ đoi đên khi có bé rồi lên tiéng lun vay mà đến h vân chua có. e theo topic nay từ nhung ngày đầu vạy mà đén bay gio sáp hết thoi gian san rong ma ong troi van o thuong e. hi vong tuần sau e trưng dẹp de iui thanh công túm duoc đích rồng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em sẽ thử xem sao ạ. Sáng vừa than vãn với các mẹ xong và leo tầng nhà mình đọc thấy vài mẹ bị động thai ra máu buồn quá, thành ra lại càng nhọc hơn Em hôm truwosc siêu âm được 4 tuần, thai đã về tử cng nhưng chưa thấy noãn, có đáng lo ko các mẹ.huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko rông thì rắn cũng đc mà bạn, quan trọng là có con...mình 1 buổi trưa lười mang cơm đến cty, mới bước ra phố ăn trưa...ngồi đợi bát bún ngan...1,2,3,4,5,6,7,8,9.................bà bầu đi qua đếm ko xuể, chóng hết cả mặt...đủ kích cỡ bụng, đủ thế loại váy nhìn ai cũng rạng ngời hạnh phúc....vui lây với những mẹ bầu ko hề quen. Nhưng năm rồng mà các con đi học chắc cũng gian nan
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mong đợi đậu thai đã khó, giữ con càng khó hơn, chúc 2 mẹ con thuận lợi 9 tháng 10 ngày....bạn cứ để thêm 2 tuần rồi đi siêu âm lại
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ạ, hnao e đi bắt mạch ở đó xem sao, bi giờ chu kì của e ko đều, rối loạn từ trước đến giờ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Như em đã báo cáo với ma ma qua đt, em í của em lớn chậm quá ma ma ạ ... Nay mới đc 14~15mm mà nmạc thì chỉ 6mm thôi í ... Bs hẹn em 2 ngày nữa ktra lại và phán 1 câu: Với Vkinh và Trứng như này thì có thai được là 1 điều thần kỳ ... Em thấy buồn buồn ma ma à ... em biết ma ma rất thương và nhiệt tình với các chị em nhưng ma ma nhớ giữ sức khoẻ nhé, nếu chị bận ko onl được thì chúng em cũng sẽ chủ động nt hay a nhô cho chị mà ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình hai mạ con nàng ni ra răng rồi hè ?!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em hỏng từ hôm thứ 7 rồi chị ạ, cố giữ con mà ko đc, em bị thủy đậu, vi rut nó ăn mất nhân...sau bao nhiêu tuần cố gắng và hy vọng, dù đã uống thuốc ông trí..nhưng xét nghiệm đủ thứ đều ko có noãn và phôi thai....dù lúc đến khám ông trí và cô vân anh tự tin khẳng định ko sao, mẹ khỏe con khỏe...nhưng ông cũng là bác sỹ chứ ko phải thần y, nên nói là 1 chuyện và cứu đc hay ko lại là 1 chuyện em đang ốm dặt dẹo, cố gắng giữ gìn sức khỏe và bồi bổ rồi 6 tháng sau săn rắn....em đã cố mọi cách giữ con mà con ko có duyên đến với em nên em phải để con ra đi...sớm đầu thai kiếp khác bởi vậy em mong mọi người giữ gìn sức khỏe khi có dự định mang thai và trong cả quá trình mang thai
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nói rồi chị mới dám nói, hôm bữa em nói là đi SA ko có noãn chị đã nghĩ đến việc đó là hệ quả của việc bị thuỷ đậu rồi, bạn chị có lần đã đề cập đến vấn đề này. Cứ mong rằng ông Trí có thể giúp được em ... Thôi thì con ko ở được với mình thì duyên con với mình chỉ chừng nớ, buồn nhưng phải giữ gìn sức khoẻ O nghe ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giờ chị mới biết. Chia sẻ với em nhé. Thực ra tâm lý là còn nước còn tát mà. Thôi thì con Rồng không có duyên thì ta chuyển sang năm sau vậy. Giờ nhớ bồi bổ sk và tiêm phòng đầy đủ sớm đi em nhé. Giờ có đã khó mà giữ gìn đc lại càng khó hơn. Mong mọi sự tốt lành đến với em nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi c đừng lo lắng quá nhé, c may mắn hơn e là đã có tập 1 rồi ý. e thì mãi đến giờ mới có đc tập 1. Tg rảnh e luôn tự động viên mình phải thật bình tĩnh, những lúc bức bối ấm ức quá lại vào nhà mình than vãn với bác mamadoanh và chị Anna Duong, đc mọi ng động viên e lại phấn chấn lên. Rồi cái lúc e ko ngờ nhất, ko bận tâm nhất thì con lại về. Con cái là lộc trời cho, e tin con cũng sẽ sớm về bên chị thôi. Chị bình tĩnh tự tin nhé (u) Cảm ơn nàng nhé, chúc nàng cũng sớm túm đc con yêu về bên mình (u) Chị ơi cho e ôm c 1 cái chia sẻ nỗi mất mát với c nhé, những gì xảy ra với c e mong nó qua đi và chị sớm đc đền bù cho bao ngày vất vả. Mc c ko hiểu chuyện nên nói vậy, chị cứ nghe tai này cho ra tai kia luôn nhé, đừng bận tâm mà ảnh hưởng đến sức khỏe. mẹ con e ủn mông cho chị sớm đón đc con yêu khỏe mạnh bình an nha :heart: Chị ơi nhiều khi bs cũng nói quá lên ấy mà, chứ như bạn e cũng ck dài lê thê, có đứa còn 1 năm mới có 2ck kinh nguyệt ấy thế mà vẫn có bé đó thôi. Chị đừng lo lắng quá nhé, tâm lý của m cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng đấy ạ, vui vẻ thì trứng sẽ phát triển nhanh hơn đấy ạ. Chúc c sớm đón đc bé yêu nha (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ, em siêu âm ko thấy noãn với phôi là em cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng vẫn cố giữ thêm 2 tuần xem có cơ hội gì ko? ??? thật ra mà nói từ lúc biết có bầu ko hôm nào em ngủ đc, gầy đi nhanh chóng, vì lo lắng sinh con ra có dị tật khổ cho con...nhưg đã có duyên mẹ con thì em cũng muốn thử và tìm mọi cách cứu và giữ con...nhưng đến 1 cái giới hạn nhất định mà vẫn ko đc, thì em đành phải để con đi, em cũng rất nhẹ nhàng tâm linh..... mà chị ơi, bác sỹ đã nói tình trạng của chị như vậy thì cứ có con là quý chị ạ, mà có cậu con trai càng tốt, cho đủ nếp đủ tẻ...mong chị đc như ý muốn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mong chị bớt buồn, bồi bổ sức khỏe sớm tới ngày đón con yêu (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cám ơn gái nhé ... Chị vẫn biết con là duyên nên dù buồn thì cũng chỉ buồn lúc đó thôi ... Vẫn phải hy vọng chứ, mọi người nhỉ ?! ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em cảm ơn sự chia sẽ của chị, hihi chắc chẳng còn gì để tiêm chị ạ, sởi, quai bị,viêm gan b em tiêm hết rồi, rubela thì bị từ mùa hè năm ngoái, thủy đậu thì bị năm nay rồi. em đang mong ọp đồ nướng đi giành ăn với các chị nghén đây, chị nào nghén ko ăn đc, em ăn hộ bồi bổ sức khỏe hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn bạn, tự nhiên ko có nút cám ơn.......................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Măm 2010 chị chấp nhận mất con vì bị nhiễm Rubella ... Sau 2 tháng nghén lên bờ xuống ruộng những tưởng sẽ sớm được qua gia đoạn nghén để chăm sóc bồi bổ cho con mau lớn nhưng cũng đành đau đớn ra cái quyết định độc ác nhất với chính mình và với cả con ... Dù đó là QĐ của mình nhưng vẫn tự phải chấp nhận như là số phận thôi em à ... Chị sẽ hy vọng vì tin rằng duyên với con cái của mình vẫn còn nặng lắm ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi thôi giờ chăm sóc sk thật tốt vài tháng sau ta lại đón con em nhé. Dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức có thể để giữ con ở lại, nhưng con không có duyên có nợ ở lại với mình thì cũng đành thôi. Chúc em sớm có tin vui trở lại nhé.