Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nào chị e mình ọp hải sản vỉa hè, cái chỗ nào mà hồi xưa chị Kún bảo có miến xào ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay em nấu bánh canh cua ạ. Bột bánh canh em mua của dieple là bột bánh canh Huế. Nhưng món này 2 đứa nhà e ko hưởng ứng vì nó dai quá ạ. Đảo lên thì nó như này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi thứ 2 thứ 3 bún bò Huế nhớ. Nhà em ngay gần nhà chị đấy, ko cần chờ ọp đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thấy có cái Hải sản Huơng Lan ở đầu đường Nghi Tàm - Thanh Niên ăn cũng ngon mà rẻ lắm. Bọn chị đi ăn tòe cả mỏ mà mỗi người cũng chỉ hết 200N. Hải sản rất tươi cả nhà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị nấu các món nc ngon thật là ngon c ơiiiii, em chuyên đời có mấy món đơn giản kiểu bún riêu, bún thang, phở gà thui...Hehe, lươn em còn chả dám làm ý, nữa là cac loại sợi bún phở bánh canhh, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tó cũng tò mò món này quá mà chưa được ăn bao giờ, cũng chả nhớ địa chỉ ở đâu nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay là ngày sinh nhật được chúc mừng nhiều nhất đời em , em cảm ơn cả bếp ạ ! Em phấn khởi lắm, được lời chúc của bếp mình em được động viên lắm. Em không cảm ơn riêng được từng người , em cảm ơn chung ạ ! Em chưa từng được chúc mừng ngập tràn như thế này bao giờ . Em cảm ơn nhiều lắm ! @ Em Thơ : Tư vấn cho chị lọ kem tấy trang hợp túi tiền với .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.lamchame.com/forum/showt...-đẹp-cho-phụ-nữ-tuổi-30?p=9717265#post9717265 Các bác ném cho em bịch đá hộc cái, em dạo này tàn tạ như đống rạ, đa tạ các bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng thế nhá dabeo ơi, ko biết làm sơ chế 1 con gì luôn vì nhát tay lắm, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thix chị nhỉ Cơ mà size của e thì .... e pải đi mua ít đồ mùa hè mà chưa bít mặc gì cho quấn mà che đủ cái thân e đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm, như gái là đảm lắm rồi. Làm nữa để có mà quán xá đóng cửa vì ế hết ah Chị thì chỉ đc cái lười thôi, ngại nấu lắm mà mồm chị nêm nếm ko chuẩn, ăn chả ngon gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C Pôn ơi! Mua loại của Bonjour( e chả bít có vitd đúng ko?) có 190k thui mà oki cực c ạ! Ko thì chị mua ngay dầu oliu điiii! E dùng tốt lắmmmmmm