ừa, có hàng về liên tục đấy, bà lấy cho con gái hay cả con trai, đang có váy dài tay đấy và áo dài tay cho con trai như nhà XP hỏi đấy, cái Vân XP đúng làm ma mò vậy mà ko biết đường mà đến tui mua cho rẻ, mấy lần cứ hỏi xong chắc lại mua nơi khác bị đắt. Không sao đâu, tui có hàng về là cứ gọi cho khách, ai đến trước thì lấy trước thôi mà, tui chả biết bà lấy những hàng nào mà để dành cho bà nữa cơ. @Nghé: chúc mừng bà ngoại nhé
Chán quá mọi người ạ hôm qua vừa cười tươi hớn hở được tí đến tối về con gái lại ốm nốt. Sốt đùng đùng chắc bị lây của em híc híc. Sáng nay con hớn hở vì được ở nhà cùng với em còn mẹ thì nẫu cả ruột. Chiều nay mà không đỡ lại phải vác đi bác sĩ híc híc. Biết bệnh gì rồi mà không mua thuốc được phải đi khám lấy đơn thuốc để mua. Buốt ruột thế chứ. Nhà mình sắp lên tầng 5 rồi nhỉ hii. Nhanh thật đấy. HT, HP mau xây nhà mới cho bà con buôn bán đi nào
@ Nghé: Chúc mừng mẹ bạn Nghé đã về nhà nhé. Về nhà dù sao cũng đỡ vất vả hơn. Cố gắng tẩm bổ để khỏe lại đỡ bị tiềm thuốc nhé hiii. Tôi nghe món tiêm mà hãi lắm hiii
Eo ơi, tức dễ sợ, post một bài dài ơi là dài đúng 200 trang, mừng mừng tủi tủi hỏi thăm các bạn và kể lể chuyện mình vậy mà cái mạng củ chuối làm bài mình nó đi đâu mất tiêu. @ Nghé: mẹ bà về nhà rồi hả? vậy cũng mừng một phần rồi, dù sao về nhà cũng thoải mái hơn, nhiều khi tinh thần thoải mái cũng mau lành bệnh hơn. Thương bạn quá chỉ biết ôm một cái thật chặt nhá. @ HKA: từ hôm nay mày được nghỉ thứ 7 à? sướng nhé, thế là hội mình nếu có off thứ 7 thì có thêm con này tham ra roài, hehe. Mà vụ cúm của mày sao rồi, liệu có phải H1N1 ko đấy? @ Lanxinhxan: cảm ơn bạn yêu nhé, luôn nhớ tới tao, luôn có những SMS đúng lúc ko chịu được, hihi. Nhân dịp vẫn còn nhà cũ, tôi bán than tí, để sang nhà mới chỉ toàn chuyện vui thôi. Mấy hôm nay tôi cũng đang gặp đen. Hôm thứ 3 vừa rồi bị đập đầu vào bảng hiệu công ty, đỉnh đầu sưng u một cục, lúc ấy về cũng ko đau lắm nhưng đến đêm thì đau ko chịu nổi, phải uống giảm đau, đêm sau nữa cũng thế, nhưng đêm qua thì quá sức chịu đựng vì nó đau lan xuống 2 bên sau đầu, tôi uống 1 viên Efferangan Codein mà ko đỡ, nhồi tiếp 2 viên Pamin, cũng ko thể ngủ được, đau phát khóc, cuối cùng đành gọi OX dậy, bóp đầu và dán cao sau gáy, 4h thì tôi ngủ được. Sáng nay dậy sớm định đi khám, nhưng nghĩ lại là mình đâu có nôn, đâu có choáng váng, chỉ đau thôi nên chắc chỉ là đau do va đập nên lại thôi (tại vì sợ khéo ko sao nhưng vào viện lại lây H1N1 thì khổ). Lại nữa, cũng tối hôm thứ 3 con Sóc lại lăn ra sốt, chẳng biết sốt gì, chỉ lo con bị H1N1, sáng hôm qua đưa nó đi Việt Pháp khám, họ lại lấy 1 xi lanh máu để xét nghiệm, xót con kinh khủng, nhưng may mắn kết quả là sốt virus thông thường, trộm vía sáng nay okie rồi. Hi vọng là vận đen dừng ở đó thôi.
Welcome bạn đến với gia đình ngựa. hội ngựa có 2 nhung nick là menhimdanhda và Heocoi2508, không biết bà nào là bạn cũ của bạn nhỉ?. Hay bạn PM cho 2 nick đó xem
Hội trưởng, hội phó đi đâu hết mà không xây lầu mới cho tôi chiếm cái mặt tiền xây nhà nghỉ nhỉ. haha
Khổ thân mày quá, vụ cúm của tao chắc cúm thông thường, viêm họng do uống nước lạnh, nằm điều hòa. Hôm nay cũng đỡ rồi mày ạ. Cái đầu mày đỡ chưa vậy, tao cũng bị quả mặt sưng u lên đấy, tao chườm đá lạnh, và mấy hôm rồi đắp lá lược vàng, hiệu quả ra phết. Thôi tao đi chợ nấu nướng cho gia đình ăn uống đây, ko lat chúng nó dậy thì khó mà đi. CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :drinkers:
hic là tôi đây mà bà là bạn nào nhỉ xưng danh cho tôi biết với, bà cứ vào tám thoải mái nhé, bà pm thông tin tên tuổi số điện thoại cho hội trưởng Vanbean hay hội phó Nghé nhé. Mà bà sang nhà mới 888 với tụi tôi đi.
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Chào các mẹ, thỉnh thoảng ngó nghiêng vào topic vui quá nhưng chưa có thời gian làm quen với các mẹ ở đây, hic, hy vọng hôm nào được offline với các mẹ
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha cho mình xin một chân nào. Chúc Ngựa nhà mình vui khỏe làm ăn phát đạt
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Mẹ nghé ơi, gặp mẹ NGhé mấy lần mà chưa kịp hỏi thăm. Có phải Nghé con học ở trường Nam Thành Công không?
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Hội mình lên tầng 6 lâu rồi 2 bạn lại vào nhà cũ tận tầng 4 vậy? Vào nhà mới đi nhé
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Lâu lắm k về nhà, chỉ cho tôi cái link tầng 6 đâu cái? Tôi search google cũng k ra là sao nhể?
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Vô tình thế nào hôm nay lại lang thang vào đây. Mình cũng Ngựa 78 đây, xin ra mắt cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành
Ðề: Tầng 4 của hội ngựa 78 tràn ngập tiếng cười và niềm vui nha Các mẹ thông thái ơi, ảnh ọp ẹp của hội ở trang nào vậy? Em cũng đang muốn tìm người quen. (u)