Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có chứ. Bếp trưởng ơi cho em ọp mạn rốn Rùa nhá. Em háo hức món canh bún quá. Ko biết là ở mạn nào? Mà cả nhà đã chốt thứ mấy chưa ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị đang lội thấy Kún nói SN Pon ,chị cũng chúc Pon luôn hạnh phúc ,vui vẻ và không cần làm nhiều mà vẫn đếm tiền mỏi tay nhé,chị lội tiếp đơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mừng sinh nhật bạn Pôn, chúc bạn vượt qua những khốn khó của chữ Nhâm và hóa giải cái vất vả của tuổi Tuất bọn mình. Mong Bon Ben luôn ngoan, bố Bon Ben cũng ngoan để tay nghề bánh trái của mẹ ngày càng nổi tiếng nức lòng bà con gần xa....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi xưa em cũng ăn nhưng mà hay ăn ở chỗ nghĩa dùng còn chỗ đầu đường Thanh Niên là mới mở chị ạ. Ăn ở Nghĩa Dũng bây giờ đông mà cảm giác chất lượng đi xuống . E chúc mừng sinh nhật chị Pôn nhé. Chúc chị sẽ sớm đoàn tụ với chồng. Làm bánh ko ngơi tay :d
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chúc mừng sn c Pôn, Chúc mừng bác lang thi đc bằng ô tô, hè này về e cũng học lái bác ạ. Bác học bao lâu thì xong, học lý thuyết nhiều ko hả bác? E đọc bài c Kún viết từ mấy hôm mà chả biết nói j, đành cảm ơn bài của mọi người viết cho c. Mong c luôn vui & hphuc Chị Ỉn ơi, e cbi các thứ để làm cá nướng, e xay hết các loại gia vị và định bụng trộn mắm tôm vào sau, đến khi mở tủ thì ko thấy đâu cả, e mới hỏi bác chồng có vứt đi ko, bác í giả nhời "nếu e ko nhìn thấy thì chắc a vứt đi rồi sorry ". E đành ngậm ngùi ướp nước mắm. Tẹo nữa trc khi ăn e chụp ảnh bá cáo kqua ạ. Mà d mua cá quả cắt khúc chứ ko mua nguyên con, vì rã đông bằng lvs miếng to hay bị chín lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quên đi,em chỉ bảo là hơi kích thôi,em sẽ ép cân kiểu gì chả vừa,công nhận hàng sịn có khác,chất sướng thật chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay em đi công chuyện về muộn ko kịp đi off, tiếc ơi là tiếc vì lại hụt gặp chị Pôn mới chị Lì, bù lại em được chồng alo rủ đi ăn chưa póc tem cái thẻ Visa card, đây là lần đầu em biết thế nào là quẹt thẻ, dừng quá cơ @Chị Pôn: em với chị cứ như vc Ngâu ý nhỉ, mãi ko gặp được nhau. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, ngày càng trẻ đẹp xinh tươi và hạnh phúc @Chị Kún: Chẳng biết nói gì hơn ngoài cách bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục chị @Chị QQ: bánh canh chị mua về tự cán hay sao mà em thấy sợi to to, nếu ăn dai có thể do bánh canh làm từ bột lọc. Nhà bạn Cún yêu Huế có mấy loại bánh canh làm từ các loại bột như bột mì, bột lọc, bột gạo. Bánh canh bột lọc em chưa thử, bột mì và bột gạo ăn em ăn rồi, ngon chị ạ. Hàng này hơi bất tiện vì phải order và đợi hàng mẹ bạn ý chuyển từ Huế ra
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như hôm nọ mẹ chous xưng chị với chị nào trên này thì phải, em chột dạ ko biết có phải mình trót phạm húy ko. Mẹ chous sinh năm bn, em 85 nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bạn chả biết nói gì. Thương bạn, ngưỡng mộ bạn. Chúc bạn chân cứng đá mềm với quyết định rứt là khó khăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Pôn nhé, hôm nọ em chị gặp Pôn cứ xuýt xoa sao có bà chị tốt thế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật Pôn, hơi muộn chút. Chúc em luôn hạnh phúc, trẻ trung, xinh đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi tớ 84, Trả bài mẹ Ỉn nhá ngon lắm Ỉn ạ dù đã bị giảm phân nửa vì thiếu mẻ, mắm tôm, các loại rau thơm. Các cao thủ nhà mình có ai làm trân châu cho vào trà sữa thì chỉ e mấy. Hqua e thử bằng bột năng ( loại để làm bánh bột lọc í ạ) nó dai ngoách. Hay phải làm bằng bột từ củ năng ( loại để làm bánh lọt ăn chè). E phải ghi như thế vì ko biết mọi ng gọi là bột j. Nếu là bột củ năng thì cũng phải trộn = nc sôi để nặn ạ? Bột năng Bột củ năng